1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ông ta là cái quái gì mà mắng mình chứ? Chỉ là 1 KH chứ là cha mẹ mình đâu mà mắng mình. Nếu không đi qua chỗ này thì thôi, chỗ nào tốt thì đi đi. Buồn cười nhỉ? Làm như mình có 1 KH không bằng. Đúng là có những người chả muốn hợp tác chút nào. Việc quái gì mà mình phải take care ông ta. Thông báo thì tôi đưa ra rồi đó. Đến mà lấy chứng từ chứ việc gì mà tôi phải call cho ông nhắc ông đến lấy. Tàu đến trễ thì tôi báo trễ. Việc gì mà ông cằn nhằn như bị ai lấy mất cái gì thế? Ông ta phá hỏng cả buổi sáng tốt đẹp của mình. Nhưng mình sẽ không để cho những người như ông ta làm mình phải ảnh hưởng.
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh cần biết bất cứ thông tin gì về nó, nó nghĩ nó sẽ là người báo cho anh biết chứ không phải bất kỳ ai. Có những thứ nó không báo, nghĩa là nó không muốn anh biết. Và nó mong rằng anh cũng không coi đó là những thông tin về nó. Giờ đây, nó thật rối trí vì không biết chọn con đường nào. Con đường mà từ lâu nay nó vẫn đi hay là con đường mà anh mới vạch ra cho nó...
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ. Vừa nhìn nhà dột vừa bị chủ nợ đòi chan chát thì làm sao mà không buồn cơ chứ. Xin phép bác Phạm Tuyên, cháu "gửi chút nắng vào trong ấy"...
  4. gataynm

    gataynm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lại một sáng thứ hai đầu tuần trời mưa. Mưa SG thật lạ, cứ ào ào ầm ầm rồi tạnh. Tới nơi mà người ướt lướt thướt. May quá! Mọi người cũng mắc mưa nên thang máy rất rộng. Mình đang lúi húi giũ áo cho đỡ ướt thì chợt bắt gặp một nụ cười rất tươi. Hi, chào người cùng tầng. Nhờ nụ cười của anh mà buổi sáng lạnh lẽo của SG đã ấm lên...
  5. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nụ cười bất chợt của ai đó khiến ta cảm thấy vui vẻ hẳn lên, Gatay nhỉ? Đầu tuần gặp may thế.
  6. gataynm

    gataynm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Emily có muốn gatay cọp pi nụ cười đó gửi ra ĐN để lấy hên kô?
    Mong emily cũng ...lượm được những khoảnh khắc bất chợt, và thấy cuộc đời đôi lúc dễ thương vì những điều đơn giản lắm lắm.
    Chúc vui!
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Emily có muốn gatay cọp pi nụ cười đó gửi ra ĐN để lấy hên kô?
    Mong emily cũng ...lượm được những khoảnh khắc bất chợt, và thấy cuộc đời đôi lúc dễ thương vì những điều đơn giản lắm lắm.
    Chúc vui!
    [/QUOTE]
    Nụ cười đó dành cho Gà Tây mà. Nếu copi ra đến đây thì nó méo mất rồi. Ừ, đôi khi những điều đơn giản trong cuộc sống mang lại cho ta những cảm xúc thật tuyệt. Share với Gà Tây điều đó.
  8. be_lak

    be_lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy .
    Trước sau .. sau trước..
    Trong cơn mưa người ta thường ngộ nhận những điều trông thấy trước mắt .
    Hỏi : Đau không ? ..
    Trả lời : Hi`... Đâu có ... Bình thường thôi mà ....
    Bình thường thôi , Bạn a! M đã quen với những điều như vậy rồi ." M mạnh mẽ thật đó " .Đâu có , M yếu đuối lắm. M cười nhưng có ai biết M khóc từng đêm . M bình thản đón nhận nhưng có ai biết tim M đau rã rời . M hứa sẽ sống tốt hơn nhưng làm sao M có thể quên đi tất cả ??
    Cuộc sống chẳng bao giờ đợi M cả . M là vậy đấy , phải sống thôi . Biết bao lần tự hỏi , biết bao lần tự ám thị mình như vậy . VÀ để rồi những buổi chiều nhìn mặt trời khuất dần sau đỉnh núi M thấy mình cằn cỗi nhiều hơn .
    Ích gì chứ ? Nhìn đi . Đừng nhìn xuống , đừng nhìn về phía sau . Hãy nhìn lên và nhìn về phía trước . Làm được ko M ?

  9. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Các DN ơi cho mình đem một ít mưa Sài Gòn ra ngoài đây nhé.
    Trời Sài Gòn như con gái Sài Gòn í. Nắng rùi lại mưa đó không thể nào hiểu nổi. Lang thang Sài Gòn dưới chiều mưa thật lãng mạn, mưa Sài Gòn không lớn nhưng cũng đủ để xóa hết những ưu phiền, những vội vã ngày thường trôi xa. Đêm ở Sài Gòn, mưa lắc rắc cùng một vài người bạn ngồi thưởng thức từng muỗn kem ngọt lịm các bạn sẽ thấy cuộc đời này tuyệt vời làm sao. Mưa Sài Gòn dưới những ánh đèn đầy màu sắc ta cứ ngở rằng từng chùm sao trời đang rơi xuống trong đêm. Mưa Sài Gòn là như thế ai đã từng qua cũng sẽ nhớ mãi.
    Lá rụng là bởi vì gió hay vì cây không giữ lại
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mình nói sau này mình sẽ bị trừng phạt mà cứ thắc mắc. Hay là muốn mình đề cao lên tí đây? Ngu gì, nói khơi khơi vậy thôi. Làm cho mình phải suy nghĩ. Bực quá có biết không? Nhưng mình không thể. Tính mình kỳ vậy. Dứt khoát như vậy tốt hơn. 3 năm-sao không quên đi một hình bóng. Như vậy tốt hơn chứ. Sao làm mình đau lòng? Những điều mình không thể nói. Nhưng mong hãy hiểu. Cầu mong cho người hạnh phúc.

Chia sẻ trang này