1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mình đã có quá nhiều suy nghỉ..Điều đó làm mình bị stress nặng ... Bây giờ thì đã tốt hơn rồi.Phải có một sự thay đổi nào đấy để mình đổi thay.
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh mang mưa từ Sài Gòn ra Hà Nội. Và lại mang mưa từ Hà Nội vào đến Sài Gòn...
  3. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời chợt đổ cơn mưa. Rả rích như ai đấy khóc buồn. Chợt cũng thấy lòng mình buồn theo mưa. Sự chán chường, mệt mỏi, cô đơn buồn nhớ đang gặm nhắm mình một cách âm thầm cho dù mình đang tìm cách thoát ra. Mưa có thể gột rửa được bụi băm nhưng không thể nào làm ướt được nỗi cô đơn. Có ai cấm một thằng con trai không được buồn trong mưa không nhỉ?. Có ai cấm một thằng con trai không được bộc lộ những tình cảm và suy nghỉ không nhỉ? Ngoài trời mưa vẫn rơi theo những dòng suy nghỉ .... Ta cũng chỉ là ta, cũng chỉ là hạt mưa .... Mưa ơi mưa.... Ta nhớ em ....
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mưa tháng 8-mưa mùa thu, hay mùa đông đi gì nữa thì cũng làm mình quá buồn. Mình vừa mới đi bộ dưới trời mưa bay lất phất về. Cảm giác nặng nề quá. Từ tối hôm qua đến giờ, mình vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ miên man. Để có những nụ cười mình đã phải trả bằng nước mắt, bằng những cảm giác dằn vặt khôn nguôi. Anh đã nói: chưa bao giờ thấy trong mắt em niềm vui nào trọn vẹn. Đúng vậy không? Nhưng có lẽ em buồn nhiều hơn vui. Người ta nói, làm con gái nỗi buồn giấu vào trong ánh mắt. Và có lẽ thế thật...
    "Giọt mưa là giọt buồn". Vậy thì "Làm sao cho tạnh hẳn. Những giọt buồn đêm nay?"
  5. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Dấu chấm than!
    Trong tất cả các loại dấu, mình thích dấu chấm than nhất. Vì nó là dấu biểu lộ cảm xúc. Một lời chúc, một câu than thở, một niềm vui, một nỗi buồn,... dấu chấm than giúp tô điểm cho lời nói trở nên biểu cảm hơn. Khi mình vui, mình hê lên một tiếng. Dấu chấm than giúp cho câu nói của mình vang vọng hơn. Giúp mình kéo dài niềm vui ra bất tận. Khi mình buồn, dấu chấm than như những giọt buồn đang rơi xuống, hay đó cũng có thể là những giọt nước mắt yếu đuối của con gái. Cũng có khi nó là những giọt mưa đang rơi ngoài trời.
    Dấu chấm than cũng có thể là ký hiệu đặc biệt của mình để lưu lại một điều đặc biệt. Hehê, sao mình lại nói những điều vớ vẩn thế nhỉ?????
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Lúc này muốn vù về nhà thật nhanh. Nghe nhạc và làm những thứ vớ vẩn. Vết bầm ở chân vẫn còn, nhắc mình phải làm gì rồi. Chiều nay, không hiểu sao đau đầu quá. Chịu hết nổi rồi.
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày nữa vắng tiếng người. Dẫu gì thì mình cũng đang bế tắc kinh khủng. Suy nghĩ quá nhiều làm cho mình trở nên xơ xác hơn. Ai cũng bảo là mình gầy thiệt. Mà làm sao mập khi tâm trí đang bão tố nhỉ. Phải đứng dậy thôi dù thế nào cũng phải chấp nhận.
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Vict giỏi lắm. Đứng dậy đi nào!
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhờ sự giúp đỡ của 1 người bạn mà mình cài được 1 chương trình vào máy. Nhưng mà tại sao nó không cho mình chỉnh sửa file nhỉ? Nó cũng không đọc được file TIF nữa. Cái máy của mình cổ lổ quá rồi. Nhưng mà tự nhiên thấy vui vui vì từ đây, có gì rắc rối về máy tính mình sẽ làm phiền anh bạn í cho coi. Tại thấy ảnh có vẻ sành máy tính.Hehê... Thanks anh bạn ấy nhé.
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Miền trung đã dần vào mùa mưa rồi. Chiều miền trung bây giờ những cơn mưa bắt đầu nặng hạt, không còn cái nắng ghét và cái nóng hắt lên từ những con đường nhựa chiều xuống khi tan giờ làm. màu nắng cũng nhạt đi. Trên bầu trời những đám mây đã quay về đây chiếm lĩnh không gian của bầu trời xanh mùa hạ. Cuối tháng tám rồi, ngày tựu trường của những cô cậu họ trò cũng sắp đến. Sau ngày làm việc chăm chỉ, bật chợt cơn mưa chiều ập đến gợi cho Nó có cái cảm giác cô đơn và một chút buồn còn xót lại cho những gì vừa xảy ra cho nó trong một giấc mộng không thành. Nó đã lấy lại sự điềm tỉnh vốn có, Nó bắt đầu tập trung cho công việc và làm việc với cường độ cao hơn. Nó không cho phếp mình làm cái điều tiếc nuối, nhớ nhung vô nghĩa đó nữa. Vì Nó biết tất cả đã đi vào quĩ đạo và đúng theo cái đầu Nó dự báo.
    Trời không còn nắng cháy, cái nằng mùa hè đã chạy trốn như Nó tự chạy trốn con tim nó. Đôi lúc chiều thu nó đi lang thang một mình sau giờ làm việc và Nó lại có đôi lúc trách mình tại sao vậy ? Cuộc đời là một qui luật quá khắc khe cho những gì quá thơ mộng phải không em ? Nhiều lúc Nó tự tin trong công việc bao nhiêu thì kém tự tin trong tình cảm bấy nhiêu. Con người không ai toàn mỹ Nó tự an ủi mình. Đến bây giờ Nó chưa bao giờ hối tiếc về những gì Nó làm từ trước đến nay. Nhiều luác Nó chỉ buồn và như thế thôi. Ngày mai luôn chờ phía trước Nó phải chạy thôi vì với nó như thế mới đuổi kịp người ta đi. Không biết rồi đây trên đoạn đường phía trước Nó có vấp ngã không ? mong là không . Với Nó không còn khái niệm vấp ngã nữa rồi Nó đã chai lì với những vấp ngã.
    Hãy cố lên đoạn đường phía trước đã trải lụa

Chia sẻ trang này