1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gauxu_81

    gauxu_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống là gì ???? mình chẳng thể định nghĩa được nó .... Nào là mục đích sống..... định hướng ngày mai.....phải vượt lên chính mình.....==========> mệt mỏi làm sao ????????? Nếu mãi thế này , mình sợ đến lúc nào đấy , mình không còn là mình của ngày nào nữa ...

  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ khi ở cạnh bên mình, mình không nhận ra ý nghĩa của nó đối với mình quan trọng như thế nào. Và một ngày nó lìa xa mình mới thấy nó cần thiết với mình biết bao. Con người mà ai không tham lam cho được. Tham lam ở chừng mực nào đó nó là động lực thúc đẩy con người tiến về phía trước đúng không có bạn ? Tôi cũng vậy thôi. Nhưng ở Tôi có một cái khác là Tôi biết rõ cái đó cần thiết cho mình và làm mình hạnh phúc nhưng vẫn cố tình vứt nó đi, thế mới điên chớ. Hôm nay, những ngày cuối tháng 8 cái tháng mà mụ ê thích không hiểu vì sao mụ lại thích cái tháng này chớ ? Nếu ở HN thì còn có thể hiểu mụ thích do cái đẹp của thiên nhiên, còn ở cía xứ miên trung này cái thu đâu có rõ rệch, đâu có cái zì đẹp đâu chứ ? Có chăng là trời dịu hơn. Nhưng cũng chúa ghét cái trời dở ương như con gái của cái tháng 8 này. Hay là mụ ta cảm thấy cái thời tiết mùa này giống mụ ta. Nó zì thì nói cái không khí dể thở khi vào đầu thu cũng làm cho con người nhẹ nhàng hơn và dể chạnh lòng hơn. Cái dịu mát và se lạnh sau cơn mưa thu sẽ làm cho những cặp tình nhân đi trên đường gần nhau hơn chút đỉnh. Các cô bé lãng mạn thích dầm mưa cũng có thể thoả lòng trên nhưng con đường kĩ niệm. Và đâu đó có những mối tình đầu thật lãng mạn sinh ra. Cuộc đời vẫn cứ trôi tốt xấu đang xen, hợp tan lẫn lộn. Hay cười thật tươi khi nói lời chia tay và hãy mở lòng khi đón nhận một tình yêu mới đến. Nói nghe đơn giản lắm nhưng để làm đâu phải dể lắm đâu . Bỡi vì chúng ta là con người một từ ghép của tạo hoá giữa con và người.
    Vài dòng lẩn thẩn cho những ngày cuối tháng tám.
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ thôi. Mình không nên bận tâm làm gì. Dù gì thì mình cũng quyết định dứt khoát rồi. Ra sao thì ra. Dù sao thì cũng chỉ có một lần để sống thôi.
    Mà sao mình cứ hay hừng hực lên như thế chứ? Đúng là tính khí nóng nảy thật.
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy gã Người dưng ghé qua. Tháng 8 sắp qua rồi. Hình như gã mắc vào cái vòng luẩn quẩn: Tình yêu-sự nghiệp-trách nhiệm... Gã đã chọn cho mình một con đường an toàn nhất, nhưng vẫn còn rất nuối tiếc vì đã không dám thưởng thức hết hương vị của hạnh phúc. Hehe, mình nói vậy chắc lão chửi mình quá. Người ta gọi đó là sự tham lam. Đó cũng là bản tính cố hữu của đàn ông chăng? Tháng 8 có nhiều điều muốn viết nhưng đã lỡ hẹn mất rồi.
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng vậy thôi ....khi có ở trong tay thì chẳng bao gio2wf xem trọng ..đến khi mất đi thì tiếc nuối làm chi ?????????
    Ông anh nghe bài Promíe don''t come éay đê...hãy cảm nhận và tiếc nuối đi ....Saobien ghét nhất những kiểu như vậy ....đừng tiếc nuối làm chi hết á......hehêhh.... sự thật mất lòng ...ông anh đừng có chửi thầm em hén .... mà có chửi thì cũng kệ.... em đây thích thì nói ...không thích cũng nói vậy đó ...hehhêhh
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Em... em bớt nóng. Đó là sự lựa chọn của anh ấy mà. Người ta biết cái giá phải trả mà. Chúng ta phải mong anh ấy sẽ hạnh phúc với quyết định của mình chứ.
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa trên biển có cảm giác man mác làm sao ... Hai chị em gặm hai ổ bánh mỳ ...hai gói chè chuối nướng nỏng hổi ... heheh....Cảnh chiều hôm qua lãng mạng ghê chị Emily hi`...heheh...Mưa không buồn ....mưa đổ ào ...ráo riết trên con đường về ....hichic ....Hết stress...ehhhêhhh....Mưa tháng 8
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Có những cơn mưa ngọt ngào làm dịu đi cái nóng, làm mền đi nhưng con tim khô . Cũng có những cơn mưa làm ta lạnh lẽo và tê tái nổi lòng. Sự thật cơn mưa nào chả là mưa chỉ có mưa lớn mưa nhỏ, mưa nhiều hay mưa ít thôi. Nhưng con người với nhưng cung bậc tình cảm của mình đã biến những cơn mưa vô hôn trở nên có hồn, không tên trở nên có tên. Thế là cuộc đời cho ra đời những cơn mưa cho mổi người không trùng nhau, không giống nhau.
    Chiều qua, từ trên cao tầng 4 khu giảng đường Nó ngồi nhìn ánh đèn đêm vừa thắp sáng dưới cơn mưa thu hơi nặng hạt. Từng hạt mưa thi nhau rơi, vung dãi khắp không gian, bấu víu và đập vào những gì cản trở. Nó chạnh lòng nghĩ vu vơ về cuộc đời. Với bao lần mưa, bao hạt mưa sẽ đập vào nó, không biết nhưng hạt mưa đó được Nó đón nhận ở cảm nhận và tình cảm như thế nào. Nhưng hạt mưa nào mà không làm Nó ướt chứ ? Vẫn biết trời sẽ có lúc nắng lúc mưa, nhưng có ai không mọng đợi một cơn mưa đổ về khi trời đang nắng hạn. Hay một ngày nắng tốt giữa mùa mưa dầm miền trung. Nhưng đó chỉ là mơ ước thôi, chúng ta phải chấp nhận và sống với những qui luật mưa nắng của thiên nhiên và mưa nắng của cuộc đời.
    Mưa đã thôi rơi nhưng giọt mưa mùa thu còn đọng lại đâu dó trên những tán cây, trên những cột đèn đường và vô tình rơi xuống bớt chợt khi cơn gió đi qua. Sau cơn mưa ánh đèn đường sáng hơn, cây cối khoẻ hơn và con người thì sao ? Nó bắt đầu nghe giảng bài.
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ặk ặk cái zì đây hả Nhị Kiều 7X ĐN , tự nhiên lại vô nói vậy hả ? Làm mất hết hứng của lão làm sao viết đến tháng 11 đây ?
    @mod : có dọn nhà dọn giúp bài này luôn nha
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào cũng chết ...Thế thì chết sao cho nó vinh quang một chút....Không muốn hiểu thì có nói thế nào cũng không hiểu..... Đã không còn yêu thì có làm cái gì để minh chứng thì cũng trở nên vô nghĩa .... Đã xuống tay thì hãy xuống tay cho thật lạnh lùng...Đã yêu thì hãy yêu cho thật nồng nhiệt..... Ở với ma thì đừng nói chuyện phật... Ở với phật thì đừng nhác chuyện ma... Đã la thì la cho thật to.... Không to được thì đừng la...Muốn khóc thì hãy khóc đừng cố kiềm nén làm gì.. Dẫu có kiềm nén được thì nước mắt lòng đã trào dâng hà cớ gì phải kiềm nén...Khi cười thì hãy cuời cho thật sảng khoái, bởi mấy khi ta có đủ sảng khoái khiến ta cười.... Tôi bây giờ chỉ muốn một chữ..LẶNG.....

Chia sẻ trang này