1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8. Mùa yêu thích đã qua... chỉ còn lại những trăn trở và những dự định mới. Mình mừng vì các em đã ổn định việc học. Chỉ còn những lo lắng của một người chị. Chị sẽ cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho các em. Chị hứa đấy.
    Tháng 8, những tháng ngày mơ mộng rồi cũng dần khép cửa. Bắt đầu bằng những cơn mưa thu tí tách và kêt thúc bằng một ngày nắng vàng rực rỡ. Ngẫm trong cuộc đời có nhiều điều thay đổi, nhiều bất ngờ mà càng song hành với nó ta mới dần dần thấu hiểu. Mọi thứ không hề giản đơn nhưng vì thế mà ta trở nên chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Bây gìơ mình càng cảm nhận mình đã vững tin hơn với những quyết định của mình. Không như ngày trước cái gì cũng sợ và lo lắng. Rốt cuộc chẳng làm cái gì nên hồn.
    Tháng 8 khép lại để chào đón tháng 9. Mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp với mình.
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thế thì "lặng" đi...
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    K à ! đừng hờn trách T vô tình K nhé .....uh..T vô tình thật ...nhưng mà tại sao cái xỉ diện của con trai cao thế.....Còn T chỉ muốn cùng K đi trêncon đuờng đó thôi...T biết K khôngthích đi như T bởi chúng ta có hai niềm đam mê riêng .....Nhưng tại sao lại nhận lời với T chứ ......
    Đọc trong mắt và giọng nói K ...T hiểu đuợc " giá như gặp T sớm hơn thì giờ có thể cùng T đi đựoc rồi..."....Có thể ..ai biểu hai năm trời biết nhau mà như người xa lạ làm chi ....nhưng thôi ..có nói gì thì cũng không đuợc nữa phải không K ....Nhưng hãy nhớ rằng trên các nẻo đuờng K đi luôn có ánh mắt T dõi theo....Đừng trách gì K nhé...cô bạn nhỏ này luôn ủng hộ K ....
    Biết không K ....mấy hôm nay T tự nói với mình rằng...hãy cho mình mọt cơ hội để đến với K nhưng .... tối qua ..nói chuyện với K xong ...T cảm thấy nhẹ nhỏm rằng : hình như K không phải là người ..của T đựoc K à ....Cười lên cái đi nào ...hiihi....Trông K có vẻ mệt mỏi quá há......Mến K rất nhiều ....
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    "Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru mơ trên môi mềm
    Anh là mùa thu cho em mơ màng "
    Chẳng còn đâu anh nhỉ ....tháng 8 đi qua ...đi qua vơi đi nổi nhớ một tình yêu trong em ....Em vẫn vậy ...tháng 8 năm nay cũng vây ...Nhưng tình yêu với anh trong tim em chỉ còn lại nhưmột kỷ niệm ...Tháng 8 này em không còn chờ chợi anh về nữa ........Hãy vui đi anh nhé....hãy luôn vui và chớ ngại gì khi gặp em anh nhé........Bởi tất cả đã đi qua ...anh cũng qua rồi ..........xa rồi
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Rồi tất cả sẽ trôi qua dù ồn ào hay lặng lẻ. Thời gian có chờ đợi ai bao giờ. Thời gian sẽ xoa dịu đi những vết thương lòng. Chợt mọtt ngày mình tỉnh giấc và nhìn lại chặn đường mình đã đi qua và cảm thấy lúc trước sao ta buồn cười như vậy. Và cũng tự hào với chính mình ta đã thắng được một điều gì đó để có niềm tin hơn tiếp bước trên đường đời còn dài và đầy chông gai phía trước.
    Hướng đến tương lai sáng hơn. Đẩy lùi đi những niềm đau, nổi buồn hôm nay. Chúng ta là những người chiến thắng và không chịu khuất phục. Tôi đi tiếp đây ...

  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Có phải số phận bắt tôi như thế hay tại tôi nhầm... Niềm tin của tôi không thiếu hay tôi đặt niềm tin nhầm... Tôi phải phán xét lại mình trước khi phán xét những cái khác.... Cũng mong tôi không nhầm.... Cũng mong niềm tin của tôi cũng không nhầm ... Hận....
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    HA HA HA HA HA HA Không có em ...Tôi còn có nhiều người khác ...HA HA HA HA HA HA HA
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Khi đàn ông khóc​
    Nước mắt được coi là ?ovũ khí? lợi hại của phụ nữ. Song nước mắt của đàn ông có thể được xem là nỗi thống khổ của họ. Bởi có mấy khi nhìn thấy đàn ông khóc, nước mắt của họ dường như luôn phải chảy ngược vào trong. Nên khi đã phải nhìn thấy những giọt nước mắt của họ cũng là lúc sự chịu đựng của họ không thể hơn được nữa. Lúc này đây họ cần gì?
    Họ cần sự chia sẻ
    Hẳn là như vậy rồi, vì lúc này không gì bằng việc có được một người chịu lắng nghe anh ta kể lể những ấm ức, những nỗi lòng chất chứa. Điều này sẽ giúp cho chàng vơi đi nỗi muộn phiền. Sự chia sẻ ở đây là rất cần thiết, nhưng chia sẻ thế nào cũng cần phải cân nhắc. Chớ nên dùng kiểu chất vấn về chuyện của chàng, mà hãy thay vào đó bằng những câu mang tính chất gợi chuyện. Chỉ cần bạn khéo léo khơi gợi là có thể một bầu tâm sự sẽ được chàng tuôn trào.
    Song cũng không nên chỉ biết lắng nghe, mà hãy thật chăm chú với câu chuyện của chàng và lựa chọn những đoạn thích hợp để tham gia những ý kiến đúng, sai của mình vào đó. Điều này sẽ khiến việc chia sẻ của bạn có ích hơn, và anh ấy cũng rất biết ơn bạn.
    Họ cần có niềm vui
    Để đến mức phải ?omít ướt? thì tức là trong lòng anh ta đã vô cùng buồn khổ rồi. Nếu lại phải tiếp tục sống tiếp với bầu không khí buồn chán, cảnh tượng u uất thì thật là khủng khiếp. Chàng sẽ càng bị chìm đắm trong sự yếu đuối hơn.
    Hãy thay đổi không khí ảm đạm đang bao trùm xung quanh chàng bằng những niềm vui, sự hứng khởi. Như bật lên những giai điệu vui vẻ mà hằng ngày chàng vẫn thích, kể những câu chuyện hài hước khiến chàng phải bật cười, hay rủ chàng đến những nơi vui nhộn như công viên có các trò chơi. Như vậy sẽ khiến chàng dần quên đi những buồn chán trong lòng, nhanh chóng lấy lại được tinh thần để tiếp tục một cuộc sống tươi vui.
    Họ cần tình yêu thương
    Những lúc yếu lòng là những lúc mà con người ta khao khát đến tình yêu thương nhiều nhất. Bởi tình yêu sẽ khiến những đau khổ, những muộn phiền trong lòng người được lắng dịu xuống. Với đàn ông cũng vậy, khi họ yếu đuối hơn bao giờ hết họ rất cần một bàn tay dịu dàng đặt lên vai họ, hay để họ được trở nên nhỏ bé trong vòng tay ấm áp của người họ yêu thương.
    Hãy nhẹ nhàng đến bên chàng, sưởi ấm trái tim đang yếu đuối của chàng bằng những cử chỉ chăm sóc ân cần, bằng những lời yêu thương ngọt ngào để cho chàng thấy dù bất kì điều gì xảy ra, chàng luôn có bạn ở bên. Tình yêu của bạn sẽ đem đến cho chàng sức mạnh để vượt lên mọi thử thách, mà trước mắt là sự yếu đuối chàng đang gặp phải kia.
    Họ cần sự mạnh mẽ
    Đồng cảm với chàng trong lúc chàng đang gặp sự cố về tinh thần là rất hợp lý. Bạn có thể mủi lòng theo sự yếu đuối của chàng. Nhưng chỉ là một chút thôi nhé vì trong hoàn cảnh này bạn lại quá uỷ mị trước chàng nữa thì thật chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu. Biết đâu chàng sẽ oà lên nức nở và cả hai cùng đắm mình trong nỗi buồn dai dẳng đó đấy.
    Vậy nên sau khi thể hiện sự đồng cảm với chàng rồi, bạn hãy truyền cho chàng sự mạnh mẽ. Nói cho chàng biết sự yếu đuối này của chàng sẽ đem đến những chuyện chẳng ra sao, và là đàn ông thì phải mạnh mẽ, phải biết đứng dậy ngay sau khi vấp ngã mới là người có chí khí. Đúng vậy đó, lúc này đây chàng cần biết đến sự mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
    Họ cần sự khuyến khích
    Chia sẻ với chàng trong lúc chàng yếu đuối là việc cần làm rồi. Song bên cạnh sự chia sẻ ấy nếu bạn có thể khiến chàng lấy lại được tinh thần hứng khởi, tự tin hướng về phía trước thì còn tuyệt vời hơn nhiều.
    Hãy nói cho chàng biết chàng giỏi giang tới mức nào, rằng chuyện không hay vừa xảy ra với chàng chỉ là vì chàng sơ ý không để tâm chứ không phải do chàng kém cỏi và bạn rất ngưỡng mộ chàng.
    Nêu ra những thành tích mà chàng đã đạt được cùng sự cổ vũ chàng tiếp tục phát huy. Nói với chàng chàng không hề đơn độc, bạn cùng những người thân khác luôn bên chàng, ủng hộ và yêu thương chàng. Anh ấy sẽ thấy ấm áp trong lòng, và tự nhận thấy mình cũng giỏi đấy chứ. Lúc này sự yếu đuối kia hẳn sẽ được chàng đưa vào dĩ vãng.
    (Theo Thế Giới Phụ Nữ)
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cái tôi, thành công và thất bại
    1. Không hiểu mình thì u mê trước vạn vật.
    2. Không quý mình thì khinh rẻ cả Thánh nhân.
    3. Không vượt qua mình thì không biết chiến thắng .
    4. Không thật với mình thì giả dối với đời.
    5. Không tin mình thì ngờ vực tất cả.
    6. Không có cái riêng thì không thể cống hiến.
    7. Không rung động thì không cộng hưởng.
    8. Không thanh đổi thì trở thành kìm hãm.
    9. Không tận tuỵ thì không thấu hiểu.
    10. Không chia sẻ thì không biết đến niềm vui.
    11. Không ước mơ thì không sáng tạo.
    12. Không biết tự bằng lòng sẽ nảy lòng bon chen đố kị.
    13. Chỉ biết tự thoả mãn mà không đem lợi cho người thì rước hoạ vào thân. Không biết được cái riêng sẽ không quy ra được cái chung, chỉ thấy những cái mọc lung tung trên sườn đồi.
    14. Không thắng được Tật nhỏ, không làm nên Tầm lớn.
    15. Có thể đứng trước địch không chớp mắt, nhưng không dám đối diện với chính mình.
    16. Cái Tôi tận cùng, cao nhất là cái Tôi dường như có thể buông thả mà không lo sợ áy náy.
    17. Cái Tôi hoà với cái Chúng ta làm cái Chúng ta mang bộ mặt người và cái Tôi trở nên có tầm vóc.
    18. Đánh mất mình thì không giữ được Nhân ?" Không hiểu mình thì chẳng thấy được Thiên ?" Không bỏ công thì không dung được Địa.
    Trích "Bàn về văn hoá ứng xử của người Việt Nam
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0

    Viên đá
    Một ông nhà giàu đang ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền chạy khá nhanh trên đường phố. Từ phía trước, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra từ giữa mấy chiếc xe đang đậu bên lề
    Ông giảm tốc độ nhưng khi xe chạy ngang chỗ ông đã nhìn thấy đứa trẻ thì chẳng có ai cả. Đột nhiên, ông nghe có tiếng đá ném vào cửa xe mình. Ông đạp ngay thắng, cho xe vòng trở lại chỗ viên đá được ném ra. Quả là có một đứa trẻ đang đứng giữa những chiếc xe đậu. Nhảy bổ ra khỏi xe, không kịp quan sát xung quanh, ông tóm lấy đứa trẻ, đè gí nó vào một chiếc xe gần đó và hét lên: ?oMày làm cái quỷ gì thế hả??. Cơn nóng giận bốc ngược lên đỉnh đầu, ông tiếp: ?oChiếc xe này mới toanh, mày sẽ phải trả cả đống tiền vì cái viên đá của mày đấy?.
    ?oLàm ơn, thưa ông. Con xin lỗi. Con không biết làm cách gì khác hơn? - cậu bé van nài - ?oCon ném viên đá là vì con đã từng vẫy ra hiệu nhưng không có một người nào dừng xe lại...?. Nước mắt lăn dài trên má cậu bé khi nó chỉ tay về phía vỉa hè. ?oNó là em con? - cậu bé nói - ?oChiếc xe lăn từ trên lề đường xuống, nó bị ngã ra khỏi xe lăn, nhưng con không thể nâng nó dậy nổi?. Vừa thổn thức, cậu bé vừa năn nỉ: ?oÔng làm ơn giúp con đặt nó vào xe lăn. Nó đang bị đau, và nó quá nặng đối với con?.
    Tiến lại chỗ đứa bé bị ngã, người đàn ông cố gắng nuốt trôi cái gì đó đang chẹn ngang cổ họng mình. Ông ta nâng đứa bé lên đặt vào chiếc xe lăn rồi rút khăn ra cố lau sạch các vết bẩn và kiểm tra mọi thứ cẩn thận một cách ngượng nghịu.
    ?oCám ơn rất nhiều, ông thật tốt bụng?. Đứa trẻ nói với ông cùng ánh nhìn biết ơn rồi đẩy em nó đi. Người đàn ông đứng nhìn mãi, sau cùng cũng chậm bước đi về phía xe của mình. Đoạn đường dường như quá dài.
    Về sau, dù đã nhiều lần đưa xe đi sơn, sửa lại, nhưng ông vẫn giữ lại vết lõm ngày nào như một lời nhắc nhở bản thân suốt cả cuộc đời.
    Đôi khi, bạn không có thời gian để lắng nghe cho đến khi có một ?oviên đá? ném vào mình. Bạn sẽ chọn điều gì: Lắng nghe hay là chờ một viên đá?!

Chia sẻ trang này