1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    @anh ND: Gửi cho em cái file nhạc đó nhé. Đọc qua thấy dễ thương ghê. Thanks anh nhiều.
  2. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Nếu như tháng tám mưa thì tháng chín lại nóng. Có cảm giác đêm dài, và mình hay tỉnh giấc vào buổi sáng sớm. Nhìn qua tấm cửa kính, trời vẫn còn tối thẫm. Mình muốn dậy sớm chạy bộ lên cây cầu vượt gần nhà. Đến đấy để ngắm mặt trời mọc. Mình đã chạy lên đó một lần vào kỳ nghỉ vừa rồi. Cảm giác không khí buổi sáng thật tuyệt. Mình ngồi vắt vẻo trên thành cầu, nhìn xuống phía dưới. Chợt có ý nghĩ rằng mình giàu có biết bao. Cả không gian rộng lớn đấy là của mình, những cây cối xanh tươi dưới chân cầu, cả bầu trời xanh trong vắt ấy cũng là của mình đấy. Cảm giác thưa thái, dễ chịu vô cùng. Bao nỗi muộn phiền dường như bé nhỏ lại... (dở dang)
  3. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn ta càng hư,chắc phải đi học lại mẫu giáo thôi
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sáng ni trời mưa dễ sợ. Đi làm ướt nhem như con chuột. Cái áo mưa rách chô mô mà mình ướt hết cả cái áo. Đến cty, lạnh run luôn. Vừa lạnh vừa đói, thế là dù trễ giờ rồi mà mình vẫn lẻn ra quán bún..
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    4h15'' Nó giật mình tỉnh giấc có lẻ vì cái lạnh của cơn mưa sớm. Nó kéo chăn đắp ấm cho mình và bắt đầu nướng tiếp.6h10'' Nó lại tỉnh giấc cơn mưa vẫn chưa dứt, Nó làm thủ tục buổi sáng như thường lệ bên ly cà phê đen và điếu thuốc nhưng sáng nay Nó uống cà phê đen nóng. Hương cà phê quyện với khói thuốc đi vào trong ***g ngực nó rồi bay tảng ra không gian đặc quạnh, chờn vờn chưa muốn tan trong cái sáng lạnh. Nó có cảm giác mình ấm lên dần. 7h15'' Nó bắt đầu chủng bị công việc buổi sáng cho Mình. Một tin nhắn vào buổi sáng như thường lệ Nó nhận được làm Nó cười với nụ cười hạnh phúc. Anh bắt đầu làm việc đây, chúc em một ngày tốt lành. À hôm nay Nó phải đi gặp khách hàng , cái hẹn 8h30'' đang bị cơn mưa găn cản. Nhưng Nó đã vượt qua cơn mưa trên đoạn đường gần 7km đến đúng giờ. Nó cảm nhận khách hàng có vẻ hài lòng vì Nó đã đến đúng hẹn mặc dù trời mưa. Nó tự tin bắt đầu tư vấn và giới thiệu và sản phẩm. Kết thúc cuộc chuyện trò Nó vui vẻ vì đã nhận được cái điều nó mong muốn. 9h5'' Nó quay về công ty trong tâm trạng cực kì dễ chịu vì đã gặt hái được kết quả tốt đẹp trong cái trời mưa đầy bất tiện này.
    Ngồi tại công ty Nó mơ màng nghĩ về cơn gió đông bắc đổ về miền trung gây mưa. Nó nhớ đến một người, dù nổi nhớ đó chỉ thoáng qua, không tên, không định nghĩa... Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ vu vơ của Nó. Alo .....dạ ...dạ một điều vui vẻ nữa đến với Nó. Ngày hôm nay là một ngày vui vẻ Nó thầm nghĩ vậy và tự thưởng cho mình một điếu thuốc. Khói thuốc bay ra từ miệng Nó như chưa quen với cái không gian rộng lớn nên cứ bám víu vào những gì có thể bám víu được. Kết cuộc khói vẫn phải tan, mưa rồi sẽ tạnh....Như cái tình người vẫn còn đọng lại trong Nó dù Nó có muốn hay không. Cầu trời thôi mưa cho dòng người tan giờ làm trưa nay không ướt khi quay về tổ ấm gia đình......
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình thấy bế tắc quá.? Mình cứ muốn thoát ra nhưng tại sao không thoát ra được nhỉ?.. Tại sao mình lại buồn? lại chán chường ? lại nhạt nhoà? ...Tại mình có nhiều câu hỏi mà mình chưa trả lời được...
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ tâm lý đâu rồi? Bác sĩ giúp cho mod nhà chúng em với. Sốt 40*C rồi, đang rất nguy kịch đấy bác sĩ ơi. Bao nhiêu chúng em cũng thanh toán mờ bác sĩ. Chứ thấy như vầy, chúng em sợ quá.
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Có một rừng mai phía trước kìa...
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đơi đơi. Khiếp quá. Sốt cao thế cơ à, Emily? Thế thì hôn mê rồi!
    Vict ơi, Vict, Tỉnh dậy đi nào?
    Không tỉnh lại, bác sỹ phải dùng đến amoniac mất thôi!
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Không dùng amôniac đâu ...Hô hấp nhân tạo được rồi ...

Chia sẻ trang này