1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng vào một ngày mưa tháng 10, đúng là mưa miền Trung, mưa tầm tã suốt mấy ngày liền. Cả ngày nằm trong khách sạn nghe mưa buồn não ruột, ai bảo trước lúc đi không nghe dự báo thời tiết. Mình còn nhớ lúc tàu đi qua Huế nhìn sông Hương nước dâng lên đục ngầu, giờ nằm ở Đà Nẵng mưa tầm tã, tranh thủ buổi sáng ngớt mưa về Hội An, ở đó sông Thu Bồn nước cũng ngập. Mình thích nhất ra biển Cửa Đại vào tháng đó, vắng vẻ yên tĩnh lạ thường. Cảm giác như được hoà mình với thiên nhiên với nắng với gió với biển và cả với mưa nữa. Lang thang phố cổ Hội An vào ngày mưa nghe tiếng nói tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ đùa dưới mưa làm cho mình như trút được hết những gánh nặng cơm áo gạo tiền.
    Rời Hội An quay về thành phố biển Đà Nẵng cảm nhận được cái vẻ náo nhiệt của thành phố đang chuyển mình. Tuy nhiên sự náo nhiệt đó đối với mình lại là sự bình yên hơn hẳn so với HN và SG.
    Hẹn gặp lại một ngày mưa ở thành phố biển!
  2. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa mà box vẫn có nhiều người ghé qua viết đôi dòng làm ấm lên box 7X. Cảm ơn các bạn ..Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ dẫu trời mưa.....
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn với anh chị về. Cảm thấy vui vui. Trời mưa rả rích, quán cà phê quen thuộc toả hơi ấm áp cộng hưởng thêm cái không khí ảm đạm ngoài trời. Mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau thân tình. Có lẽ bỏ quên những phức tạp của cuộc sống ngoài kia, chúng ta ngồi bên nhau để đùa vui, để nói khích nhau, để anh giảng giải cho tụi em nghe những câu nói cổ. Không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng riêng đối với em, những giờ phút ấy rất quý giá. Bởi vì: một sự tôn trọng sẽ đổi lại một sự tôn trọng, cho dù quan điểm sống và cách sống của chúng ta khác nhau. Không ai giống ai, đó là thực tế. Nhưng chúng ta đối với nhau như thế nào, đó là điều quan trọng. Em chúc cho anh chị hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rứa anh chị hỉ? Hôm nay mưa... (có chữ mưa mới phù hợp với cái topic. Hihi..)
  4. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ nhận đc lời tỏ tình: "Heo, tao làm bạn trai của này nghe". Hic có ai nghe tỏ tình như thía bao giờ chưa??? Hết cả hồn.
  5. gataynm

    gataynm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa! Mưa ầm ầm, ào ào, mưa rả rích suốt đêm, cứ muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Hơ hơ, đã 7h sáng rồi. Phải đi làm à? Ước gì những ngày trời mưa mình được ở nhà nhỉ.
    Nhận được điện thoại của ba. Huế giờ này bắt đầu ngớt mưa, Ba nói nước đã lấp xấp ngoài đường, nhưng tạnh mưa rồi, vậy là không bị lụt. Mình cũng lóp ngóp đi làm thôi.
    Mưa...nhớ nhà quá đỗi.
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Đn không mưa ..
  7. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Sao mãi không hết mùa mưa nhỉ? Mưa SG buồn quá, nhà lại dột nữa rồi.
    Đêm mưa, nước rỏ long tong, ngay cạnh gường làm mình nhớ về ngày xưa, ngày còn nhỏ, nhà thì trật, cứ mỗi lần mưa là dột tứ tung, mẹ lấy hết xô chậu ra để hứng, chỉ cần một đêm mưa là nhà ngập nước, tát ra không kịp. Hôm nào mà bão lại phải chui xuống gầm gường, mình còn nhỏ, mẹ trùm cho mảnh vải mưa, thế mà ngủ ngon lành, chẳng phải lo nghĩ gì cả.
    Bây giờ ở nhà trọ, mỗi lần mưa lại lo xem sẽ dột ở đâu, hay thật, mỗi lần mưa lại dột một chỗ khác nhau, chả biết đường nào mà hứng, hôm thì dột ngay cửa ra vào, hôm lại dột ngay cạnh gường. Ngồi co ro một góc gường ngó ra ngoài trời mưa, nhớ cảm giác ấm cúng của gia đình, thế mà mẹ kêu về lại nhất quyết không.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mưa !
    Có một lần về Đà Nẵng vào mùa mưa, mình mới biết mưa dai khủng khiếp. Ngồi co ro trong cái mền mà nhìn bầu trời xám xịt, tức anh ách vì không đi đâu được. Thời gian về chỉ có một tuần mà đã hết 5 ngày mưa liên tục cả ngày lẫn đêm, lúc đó mấy bác trong nhà vẫn đội nón, áo mưa đi làm ruộng, tối về còn tranh thủ qua nói chuyện với mình. Tình cảm của bà con làm mình thấy ấm cả lòng.
    Mưa Sài Gòn chợt đến rồi chợt tạnh, ai đó ví von giống tính khí của một cô gái xuân thì. Mới mưa đó rồi nắng hửng lên bất ngờ. Đọc bài của @honglys chợt nhớ tới nhà mình, mỗi khi mưa to là thau nồi soong chảo được huy động ra để hứng nước mưa. Cái nóc tôn đã mong manh, vậy mà mấy con mèo còn không để yên, đêm nào cũng quần thảo hội họp quánh lộn trên đó ầm ầm, hậu quả là mái nhà nhìn lên thấy cả ngàn sao. Mưa ào ào xối xả, trong nhà cũng như ngoài sân, ngập toàn là nước.
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua CN mưa tầm mưa tả . Thế mà Alo Anh hả lên đổ bánh xéo ăn Anh ơi. Hic hic Ba chân bốn cẳng dông đi liền mặt dù trời mưa. Lâu lắm rùi chưa được ngồi vào bếp đổ bánh xèo. Thế là giành lấy giành để ngồi vào đổ. Thông báo 3 cái bánh xèo đầu tiên của tui mua bản quyền rùi đó nó có tên bánh xèo bèo. Ặk rút cơm nguội những phát sau nhìn đã hot muốn ăn rùi. Ngồi lì hơn 3h nghe mùi dầu mở ớn luôn ăn không được huhuhuhu. Lâu lắm rùi mới có cái cảm giác ấm cúng này. Một ngày mưa thật ý nghĩa.
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, mình lại bó gối ngồi đây. Ánh nắng xiên xiên qua khung cửa sổ. Tươi thật tươi, vàng thật vàng. Những ngày nắng, có cảm giác an lòng hơn những ngày mưa. Bởi vì mình vốn sợ mùa đông. Đi qua mùa đông bao giờ cũng là nỗi buồn tràn ngập, dai dẳng và len lỏi tận con tim. Vì thế mình không thích. Nhưng cũng đã vào mùa đông rồi, không thể trốn đi đâu được.
    Hôm qua, mình cùng chị ra biển. Trời vần vũ, mây xám đan vào nhau như những sợi len, chừa lại những vùng sáng. Ánh sáng hắt lên mặt biển, những con sóng trở nên óng ánh như dải lụa. Mình cảm thấy cảnh biển thật đẹp, không còn cảm giác nhàm chán như khi ngắm biển những lần trước. Hôm qua, biển động nên sóng vỗ mạnh hơn thường ngày. Cái bình lặng của lòng mình dõi theo cái ầm ào của sóng có mâu thuẫn không? Ừ, thì còn có cái đang chuyển động phía trước. Gió vẫn thổi mạnh nhưng mình không thấy lạnh, không xuýt xoa như chị. Chị vẫn cứ nói về những kỷ niệm cũ, về những điều mà em biết chị đang tự an ủi mình. Em thì không như thế. Em thấy mình sao dửng dưng với mọi thứ như vậy? Em không biết cách tự bảo vệ mình như những người khác, em cũng không thích bao biện cho mình. Đôi khi em muốn mình thật mạnh mẽ như chị, nhưng rồi em cũng chỉ là em mà thôi. Ngồi bên chị trong một buổi chiều vần vũ, trong cơn gió xoay xoay cuối cùng của đợt áp thấp nhiệt đới, trước mặt biển động ầm ào như thế này, em thấy hạnh phúc biết bao. Niềm hạnh phúc nho nhỏ giữa những cơn phiền muộn của cuộc đời. Thật ra có gì ghê gớm đâu, mọi thứ nó đã như thế rồi.

Chia sẻ trang này