1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời nắng chang chang ....dù cho tối qua thông báo bão ...cơn bão số 6 đựoc đánh giá là mạnh nhất trong 10 nam trở lại ...." cấp 12 giật trên cấp 12" và có thể tăng lên cấp 15 .... Bây giờ trời đổ mưa ..cơn mưa xối xả ...báo hiệu bão đến ....
    Trên ti vi cứ 15'' lại thông báo bão ....mai và mốt có thể sẽ đi vào ĐN ...thế đấy ...miền Trung lại gặp đại hồng thuỷ ....
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    bất ngờ nhận đuợc bài hát " tìm lại niềm vui " từ Thiên Thần ....hiểu ý em mún nói gì roài...thanks em nhiu`
  3. anhthanhmay6

    anhthanhmay6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    23
    Trung tâm Cảnh báo bão chung của Hải quân Hoa kỳ (JTWC) đã nâng cấp bão Xangsane lên mức Typhoon (cuồng phong) mà không còn dùng từ Tropical Storm (bão nhiệt đới) như trước đó. JTWC dự báo, đến 7 giờ sáng 29.9, bão ở vị trí 15,4 độ vĩ Bắc-117,2 độ kinh Đông. Sức gió tối đa 200 km/giờ, giật 250 km/giờ. Cột sóng biển vùng gần tâm bão ngày càng cao, nay đã lên gần 10m. Đáng lưu ý, thay vì suy yếu khi đổ bộ ven bờ như nhiều cơn bão trước, JTWC dự báo đến ngày 1.10 và 2.10, bão Xangsane vẫn duy trì sức gió tối đa 148 km/giờ, giật 185 km/giờ. Sức tàn phá của nó có khả năng sẽ rất kinh hoàng, cao hơn cả bão Xangsane năm 2000 từng làm thiệt mạng 44 người ở Philippines.
    Trên ảnh mây vệ tinh hôm 27.9 cho thấy mắt bão rất rõ, nhưng đến ngày 28.9 thì mắt bão đã mờ đi, tức là cường độ bão có giảm đi. Hiện nay, nhiệt độ ở giữa biển Đông đang ấm, khoảng 29 - 32 độ C, do đó năng lượng của bão sẽ tăng lên, nên rất thuận lợi cho bão mạnh lên trở lại. Có khả năng bão sẽ mạnh lên cấp 13. Với tốc độ di chuyển từ 18-20 km/giờ thì chậm nhất là đến đêm ngày 1.10, bão sẽ đổ bộ vào đất liền. Các mô hình dự báo của nước ngoài cho rằng bão sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng.
    Các bạn online nhớ theo dõi tin tức và thông báo lại cho bạn bè,người thân và những người chưa có thông tin để cho họ đề cao cảnh giác nhé!
    Có những lúc trên đường đời tất bật
    Ta vô tình đi lướt qua nhau!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay bão sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng. Mưa và gió. Lạnh và ẩm ướt. Nó có thổi bay mình đi không nhỉ? Sợ thật, bão lớn mà. Sáng nay đi làm còn dặn mẹ: nếu bão lớn quá mà con không về được thì con sẽ ở lại. Nói vậy thôi chứ dù gió bão có mạnh cấp mấy đi nữa thì mình cũng bò về. Mình về với ba mẹ và các em của mình, ở lại đây làm chi. Năm ngoái có đợt mưa bão lớn, ngập lụt hết cả thành phố, vậy mà mấy chị em trong công ty cũng dắt díu nhau về. Lội bộ. Cắp giầy trên tay, xắn quần lên lội lõm bõm trong một ngày mưa gió bập bùng. Gió thổi mạnh làm đứa nào đứa nấy đi liu xiu, vừa đi vừa cười giòn tan. Nhưng cũng chỉ lội bộ có chút xíu vì có người đến chở về.
    Sáng nay, vừa dò ra khỏi nhà, chú Cứ bảo: bão mà đi làm chi? cơ quan chú cho nữ nghỉ hết. - Con đi chống bão chú ơi. - Trời, tướng mày mà đi chống bão cái chi. Cười hì hì... Gió bắt đầu nổi, nhưng cũng chưa ăn thua chi. Chiều ni, gió mà thổi mạnh một cái là mình chạy về liền. Nhà em xa, em phải về. Hôm nay cuối tháng, lại là cuối tuần.
  5. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của tháng 9 và ngày mai sẽ là tháng 10.
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    May quá, mình vẫn còn sống sót sau cơn bão. Sáng nay đi làm thấy thành phố bị phá tanh bành thấy xót xa kinh khủng. Xóm mình thì tốc mái, sụp bờ tường. Khi tâm bão đi qua vào lúc 8-9h sáng, lúc đó mọi thứ bị tàn phá không thương tiếc. Kể cả nhà mình cũng bay nóc, vỡ kính, mưa ướt chẹt nhẹ mọi thứ, may còn tầng 1 để núp. Ra đường, cây cối ngả nghiêng. Trường Phan Chu Trinh vỡ hết cả kính, ngôi trường cũ thì gió bão hạ hết tất cả những cây xanh còn lại. Những ai đã từng học ngôi trường này, chứng kiến cảnh này thì sẽ thấy rất đau lòng.
    Đà Nẵng hôm nay nắng như chưa từng trải qua cơn bão số 6. Nhưng những gì nó để lại cho thành phố này thật quá sức. Vẫn biết phố biển sẽ chưa bao giờ hết những cuồng phong, bão dữ, nhưng qua cơn bão này, người ĐN sẽ càng thêm thấu hiểu những khắc nghiệt mà thiên nhiên "ưu ái" cho mình và càng thêm yêu cái thành phố này. Qua giông bão mới thấy tấm lòng của người ĐN trong mối quan hệ với giữa người với người và với thành phố xinh đẹp này. Và riêng bản thân mình, mình càng cảm thấy con người mình càng phải cố gắng hơn trong cuộc sống, vì mình, vì gia đình mình và vì những người xung quanh.
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Qua mỗi cơn bão, qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên, ta hiểu hơn về con người miền trung và mảnh đất ấy...
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Lisa ơi, mưa quá, chỗ nào cũng ướt át hết! Nhưng mưa cũng là cơ hội tốt cho nắng tích tụ năng lượng. Sau bão và mưa, trời bao giờ cũng nắng gay gắt và chói chang hơn nhiều...
  9. gataynm

    gataynm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một cơn bão lớn vừa đi qua. Vừa xem dự báo thời tiết vừa phập phồng lo sợ. Gọi điện về nhà cho mẹ hỏi thế nào. Đang yên ắng lắm con ơi, gió chưa lớn, trời cũng chưa mưa. Người ta nói rằng trước một cơn bão lớn thường trời rất trong. Kô biết có đúng không. Chỉ biết cái cảm giác chờ bão đến sao mà bứt rứt.
    Hồi nhỏ, mỗi lần nghe tin có bão là vui mừng. Nhảy tưng tưng vì sẽ được nghỉ học, được lội nước lụt khi bão xong, được ngồi trên giường thả thuyền giấy chạy quanh nhà... Con bé con là mình hồi ấy có bao giờ biết lo lắng nếu bão làm tốc mái nhà, cây đổ, nước lụt vô nhà thì mẹ phải cực khổ thế nào, ba phải bươn chải ra sao đâu! Cứ thấy vui mừng, cứ mong có bão.
    Mẹ nói mỗi lần có bão, có lụt mới thấy tình cảm của con người ấm áp làm sao. Nhà Chú Hướng có 2 tầng, ngày mô cũng đóng cửa im ỉm, chưa mới người hàng xóm nào vào chơi. Rứa mà nghe bão lớn, chú mở rộng cửa, kêu mấy người trong xóm vô trú cho gần, khỏi phải chạy lên trường cấp 2. Bão xong, nhà hàng xóm tốc mái, chú cũng xắn quần xắn áo, giúp lợp lại mái nhà.
    Bão đi qua, để lại bao mất mát, nhưng cũng đem lại thứ quí báu nhất, đó là tình người.
    Miền Trung ơi, DN ơi , Hue oi, bao giờ mới hết bão?
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    đà lạt

Chia sẻ trang này