1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh .... người ấy của em không thể giống anh đâu... Bởi mỗi con người là một pho sách riêng mà em. Em dịch câu chuyện áy ra tiếng anh đấy à. TIếng anh của em siêu quá....
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi , em chỉ nói là giông nhau : "I fell my heart is going to be colder " vậy thôi ...
  3. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Saobien em quả là thông minh và láu lỉnh lắm... Anh thich được đối thoại với những người như em...... Mà này anh sẽ cố gắng dựng được "Con tim nóng và một cái đầu lạnh"....
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đăng nhập vào 2 lần mà rốt cuộc chẳng viết được gì cả vì phải làm việc. Chiều nay không bị áp lực công việc phải giải quyết ngày nên mình vào đây tâm sự cái.
    Mình đã thất bại. Thừa nhận sự thất bại thực là cay đắng nhưng không thể không nhìn nhận nó được. Mình đã sai lầm mà không biết do chủ quan và do không am hiểu về tính cách con người. Mình đã ảo tưởng về mình quá. Và đó là một giấc mơ...
    Mình ảo tưởng gì về mình nào? Mình tưởng mình giỏi ư? Nếu thế thì xin thành thực là chưa bao giờ mình nghĩ mình giỏi cả. Mình chỉ nghĩ là mình nhiệt tâm với công việc mình yêu thích. Mình không gian dối, mình ngay thẳng. Với hướng suy nghĩ đó thì đó là những điểm tốt đó chứ?
    Nhưng thực ra dưới mắt người khác là như thế nào? Mình không ngờ mình được xem là đứa ngang tàng, bướng bỉnh, dám cương lại sếp. Những biểu hiện bên ngoài, mình đã không kiểm soát được. Mình không ngờ rằng mình đã làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Mình đã không kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình tốt nhất.
    Mình không thích bị áp đặt và mình đã phản ứng mạnh khi bị ai đó áp đặt những điều mình không thích. Và cái tính đó đã làm mình mắc sai lầm. Mình không hiểu rằng không ai cũng có thể tha thứ và bỏ qua như nhưng người thân của mình. Người đời vô cùng muôn hình vạn trạng. Không ai cũng đơn giản như mình nghĩ đâu. Và mình đã sai lầm là đã bỏ qua, đã không để ý, quan tâm đến tính cách và con người của người khác. Mình đã chỉ quan tâm đến công việc của mình, đến việc giải quyết những vấn đề của mình mà không hiểu rằng làm việc chăm chỉ và cần mẫn thôi chưa đủ. Mà mình cần phải biết làm người khác nhìn nhận đến những gì mình đã làm. Người ta không ai hơi đâu quan tâm để ý đến mình nếu mình không biết cách thể hiện mình. Nghĩa là ngoài việc làm cần phải biết "hoa hoè", "mồm miệng" một tý. Nhất là làm việc ở vị trí của mình.
    Giám đốc của mình - sếp trực tiếp quản lý công việc của mình - là một người quá trung lập. Anh ấy đã không bảo vệ quyền lợi nhân viên của mình một cách tốt nhất. Anh ấy biết rất rõ sự bận rộn và nhiệt tâm của mình, nhưng anh ấy đã im lặng, tặc lưỡi. Và để cho ông phó gđốc quản lý bên lĩnh vực tài chính kế toán chi phối mình.
    Nói cho cùng mình đang đối mặt với sự thất bại do chính những sai lầm của mình. Mình đã chủ quan quá. Mình cứ tưởng sống thực tâm là sẽ được sống thoả mái, là người khác sẽ tôn trọng mình. Nhưng hoá ra cuộc sống phức tạp hơn nhiều. Một nụ cười chẳng giải quyết được gì đâu. Mình phải tiếp tục đối đầu với cuộc sống. Đối đầu với tất cả những con người mà mình đang gặp và sẽ gặp trong đời. Mình sẽ coi - dù khó khăn - rằng đó là một giấc ngủ, một giấc mơ nhiều mộng mị. Mình sẽ tỉnh dậy và tiếp tục sống, tiếp tục điều chỉnh mình để phù hợp hơn với hoàn cảnh, với cuộc đời. Dù khó nhưng mọi thứ đều có thể tác động được. Mình đang có niềm tin.
    Cuối tháng 4.2006
  5. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trùi,tưởng nơi này dành cho mọi người viết nhật ký ai dè là nơi đối thơ của 2 người , rứa mà tính dzô viết mấy dòng nhật ký cho nhẹ lòng
    Hai người cứ tiếp tục đi nghen,
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thực tình đừng quá mong ai bảo vệ mình. Hãy bảo vệ mình trước trước khi mong chờ sự bảo vệ của người khác....
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    hichic .. đâu có ... tại bài thơ đầu tiên mang tên nhật ký , nên saobien lấy luôn làm topic thôi ... anh cứ tự nhiên trút bầu tâm ạư ở đây ... miễn phí hoàn toàn à
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chị emilydang cười lên một cái đi ... bảo đảm là hết căng thẳng liền hà...Em chúc công việc của chị ngày mai sẽ tốt hơn nhé
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tim giá băng rồi sẽ tan ra nếu ....
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nếu....???

Chia sẻ trang này