1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Viết sau cơn bão ................

    Bão qua đi ...Đà Nẵng xác xơ trong đống đổ nát ....mọi người mệt mỏi lo âu ....trên những đôi mắt luôn ánh lên một nét buồn .... buồn đau , lo âu của những ai chịu cảnh mất nhà , mất người thân ...nợ nần chồng chất ....

    Bão qua chẳng còn đâu những con đuờng rợp mát cây xanh ...ôi hoang tàn đến vô cùng ............

    Bão qua ....rác chất thành đống trên các nẻo đưòng ....

    Dưòng như Đà Nẵng đang co mình lại chịu đựng trong mệt mỏi , mất mát ..........

    Bão qua đi con người Đn cũng xác xơ....
  2. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão đã qua đi, để lại bao mất mát cho nhiều gia đình, phải nói rằng con người Đà Nẵng nói riêng và bà con miền Trung nói chung thật kiên cường. Họ luôn phải đứng trước những mất mát có thể đổ ập xuống bất kể lúc nào, nhưng họ không thất vọng, họ vẫn đứng vững với nghị lực vốn có của mình.
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi không biêt sao nữa ....box 7x sao chỉ mỗi mình em thế này ? mọi người cảm nhận 7x như thế nao ?
    Dwòng như chưa có nhiều cảm nhận và góp ý gì cả ...em chỉ mới là 8x ..chỉ có sự nhiệt tình ...nhưng đôi lúc không hiểu đựoc những 7x cảm nhânj như thế nào để hướng sân chơi này phát triển cả ......Nhìn vào box thấy toàn bài của em không hà... bây giờ số người đang vào box là 35 trong đó có 3 thành viên kể cả em ...thế nhưng chỉ thấy đựoc mỗi bài của anh nguoidung ......Sao mọi người không nói những cảm nhận của mình ? 7x có gì đặc sắc và chưa đặc sắc .....?
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    cứ thế này dường như ...................
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa rồi. Mưa to mới lạ chứ. Hà Nội đang mùa thu cơ mà? Mưa làm hỏng hết cả không khí thu khắp phố. Lạnh và ướt át.
    Dạo này nó không thích mưa như trước. Vì cứ mưa là nó buồn và nhớ - nỗi nhớ có tên hẳn hoi...
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chị hiểu những suy tư của em. Nhưng quả thật càng lớn, người ta càng bận tâm đến những điều thực tế ngoài cuộc sống hơn. Phải đối mặt với bao nhiêu điều, có mấy người coi đây là nơi phải định hướng phát triển như thế nào, thế nào đâu? Chị nghĩ em đừng bận tâm đến những điều như vậy nữa. Ngay cả một 7X, người ta cũng đâu có nghĩ đến điều đó. Cứ đóng góp bài viết của mình thật hay vào. Có lòng thì chơi thôi. Như vậy đơn giản hơn.
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình bị tưng tưng rồi. Hơi chút là cáu và tủi thân. Dẫu sao, cũng còn nơi này để mà lang thang. Darling, cũng dễ thương đó chứ. Thanks bạn đã mang lại cho tôi niềm vui nho nhỏ trong một buổi chiều mệt mỏi này.
  8. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Muốn đến trái tim của một ai đó, he he
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa rồi có lúc phải tạnh. Giọt nước mắt nào cũng sẽ khô. Và con tim sẽ vui trở lại. Cuộc sống luôn tấp nập và hằn vét thời gian trên nhưng nét nhăn khuôn mặt. Ai cũng phải trải qua bốn mùa của cuộc đời. Nhưng nếu may mắn hơn bạn nên bắt đầu xuân và kết thúc vào mùa đông nhé.
    Miền Trung đang dần vào mùa mưa. Bầu trời mang mây nặng trĩu, gió hắt từ biển mẹ se se lạnh vào những buổi sớm mai hay chiều cuối thu vàng nắng. Những cành cây trơ lá xấu xí vương khẳng khiu con rúm lại trước cơn gió chiều của biển. Như một con chim vừa thoát khỏi một mủi tên. Ngày bắt đầu bằng một cơn mưa nhẹ và kết thúc bằng một trận mưa rào thâu đêm. Đã hơn 1 tuần trôi qua hình bóng của cơn bão vẫn còn đâu đấy, trên những hố đất, những gốc cây trơ rễ trên mặt đất hay những cột đèn đường xiêu vẹo về 1 hướng. Những ngôi nhà trống mái vẫn còn, những lần giật mình củ trẻ thơ vẫn còn. Đường phố bổng vắng hơn trong những ngày cuối tuần.
    Không biết mùa mưa năm nay sẽ ra sao nhỉ? Mọi vết thương sẽ được chữa lạnh nhưng sao hoang tàn quá Đà Nẵng ơi.
    Đà Nẵng, ngày 12/10/06 . Đã 12 ngày sau bão số 6
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Không biết sao con gái hay buồn chán vô duyên cớ vậy nhể
    Mọi nổi buồn điều có tên Tui cam đoan như vậy đấy. Chẳng qua con gái bảo buồn vô duyên cớ là tránh nói cho người khác biết thôi. Nhưng sẽ trút ra ào ào khi có cái thùng rác đáng yêu và chất lượng ở bên canh. Hehehe
    Tóm lại nếu cô gái nào còn buồn vô duyên cớ hãy tìm cái thùng rác ấy đi nhé.

Chia sẻ trang này