1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian có quay trở lại....
    Nếu có thể quay ngược thời gian thì mình xin quay lại 2 năm về trước. Khi đó.... Sáng nay, đầu tuần mưa và giai điệu của bài hát đó cứ ngân nga trong đầu....
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Buồn ... thật buồn. Nhiều ... thật nhiều
    Hôm nay, trời lúc mưa lúc lại nắng......!
    Giá như ....
    Được hungnet sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 23/10/2006
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tình Nồng Cháy
    Em không mơ hoang kiếp sống trên cung hằng .Em không tham lam diễm phúc nơi thiên đàng...Làm sao em nói cho hết những tâm tình ...ước mơ khiêm nhường ..có anh bên mình
    Vâng , moọt giấc mơ bé nhỏ thôi phải không anh ? chỉ môt giấc mơ có anh bên em lúc đông về ...
    Anh yêu , anh yêu ơi ...có những đêm dơn lạnh ...hôn anh trong mơ thấy xót xa duyên mình ..
    Xot xa thật khi hôn anh trong những giấc mơ của em ...duyên tình ơi hỡi ...
    Tình trong đôi mắt ,xưa ấy nay đâu rồi ...mất anh đêm này ...mất anh muôn đời
    Như bao cây xanh trước gió đông cây vàng ...xa anh hôm nay thấy xót xa duyên mình
    Nghe bài này cảm thấy hay thật ...muốn viết nhiều nữa nhưng hết thời gian roai`...
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mình không có nhiều thời gian để suy nghĩ... cuộc sống, học tập cứ cuốn mình đi ... thèm được giấc ngủ trưa biết mấy ...Suốt ngày cứ phải cắm đầu trên giảng đường ...những vui chơi cũng phải tranh thủ ...sao kỳ này chương trình nặng quá vậy nè ,,,Mới cho hơn một tuần học tăng cường mà mình xơ xác đến thâm tệ .. ..Giá như ngày có hơn 24 h thì tốt biết mấy ...
  5. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, đi ăn với em gái mình. Tội nghiệp, chắc đang đứng chờ mình ngoài đó. Cũng chẳng biết mua gì để rửa máy tính mới đây. Máy mới chạy tốt thật, nhưng mà những dữ liệu của mình tích cóp giờ rơi rụng rồi. Chán thật. Thôi quên đi, mình sẽ cóp lại sau.
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Gió theo lối gió mây đường mây...
  7. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mạng chậm kinh khủng thế này thì chết mình rồi, may là bên thị trường tốc độ vẫn còn nhanh. ttvnol củ chuối quá.
  8. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Không buồn ngủ, mấy hôm nay như chán ngủ rồi, hôm nay cũng sẽ như vậy.
    Không có ai online, lạ nhỉ, im lặng ... tốc độ mạng lại nhanh vù vù rồi.
    Sao dòng chảy cuộc đời như chậm lại ....
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tháng 10, trời mưa. Đêm qua, mưa thật to. Hôm qua, mệt quá nên mình ngủ sớm. Giấc ngủ đến thật chậm giữa những nỗi buồn phiền lắng đọng lại sau một ngày căng thẳng. Hình như mưa lúc khoảng gần 10h30 tối. Hình như là rất to, vì sáng ra sàn nhà lại đọng nước. Từ hôm bão đầu tháng rồi, nhà mình mỗi khi mưa to lại te le thế này. Nhưng kẻ hở sát tường là chỗ mưa giọt vào. Chán thật.
    Tháng mười này, em gái mình đi dạy. Làm cô giáo cũng rất vất vả vì bây giờ có nhiều đứa học trò rất hỗn và mất dạy. Thấy nó soạn giáo án suốt đêm, còn cực hơn thời đi học ĐH nữa. Nghe kể lại một số đứa lếu láo, nếu là mình thực mình chỉ muốn cho 1 cái tát. Nhất là mấy đứa con gái mà lếu láo. Nhưng mình phải dặn em là đừng có "chấm" tụi nó. Mình cảm thấy rất tin tưởng vào em gái mình. Đó là 1 cô gái bản lĩnh. Nó sẽ là một cô giáo tốt.
    Tháng mười này, quen biết 1 người bạn thật dễ thương hay share nhạc cho mình. Để thỉnh thoảng, vừa nghe vừa cảm thấy những nỗi buồn đang len lỏi rất dịu dàng. Hê hê...
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa to lắm, mình đi làm ướt hết cả áo rồi. Mình cảm thấy buồn thật. Trời mưa bao giờ cũng buồn.

Chia sẻ trang này