1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocsen

    ngocsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hình như có điều gì đó làm mình không thể thoát ra 1 cái vòng ảo ảnh, 1 thay đổi nhỏ cũng có thể đủ chuyển cả cuộc đời sang 1 lối khác
  2. cobethansau83

    cobethansau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 ngày đầu tuần, con nhoc lại ở nhà, sao nó lại không đi làm nhỉ Nó buồn đấy, trời cũng mưa nó lại càng buồn hơn
  3. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    bài ni Kiều Nga hát thiệt tình nghe không chịu nổi, tức làm sao...
    anh công nhận những bài ni post lên là chính xác...
  4. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Siêu bão Cimaron: hướng di chuyển phức tạp
    Hồi 10 giờ sáng nay (30-10), vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,0 độ vĩ bắc; 119,4 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật trên cấp 13.
    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km (10 giờ sáng ngày 31-10 bão có vị trí ở vào khoảng 16,9 độ vĩ bắc; 116,3 độ kinh đông cách quần đảo Hoàng sa khoảng 460km về phía đông). Vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 - 300km tính từ tâm bão; cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 - 150km tính từ tâm bão.
    Trong 24 đến 48 giờ tới bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15km (10 giờ sáng ngày 1-11 bão có vị trí ở vào khoảng 16,6 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông cách quần đảo Hoàng sa khoảng 150km về phía đông). Vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 - 300km tính từ tâm bão; cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100km tính từ tâm bão.
    Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió bão mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật trên cấp 13, sóng biển cao từ 10 đến 12 mét. Biển động dữ dội. Đề nghị tầu thuyền hoạt động trên khu vực bắc và giữa Biển Đông khẩn trương tìm nơi tránh bão theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Bộ Thủy sản.
    * Đêm hôm qua (29-10), sau khi đổ bộ vào đảo Luzông(Philippin) bão Cimaron đã suy yếu đi một ít. Hồi 1 giờ sáng nay (30-10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 121,3 độ kinh đông ngay trên đảo Luzông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 15.

    [​IMG]


    Bản đồ dự báo
    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Như vậy, sáng và trưa nay bão sẽ đi vào Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tới bão có nhiều khả năng di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15km.
    Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía đông Biển Đông từ sáng nay gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 9, cấp 10; sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão cấp 13, cấp 14, giật trên cấp 14. Biển động dữ dội.
    Đây là một cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, hướng di chuyển phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo.
    Các ngành lại khẩn trương phòng chống bão
    * Mặc dù bão Cimaron mới được cảnh báo là cơn bão xa nhưng các bộ, ngành đã có công điện yêu cầu các địa phương khẩn trương phòng chống bão.
    Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có Công điện cảnh báo bão số 64CĐ/PCLBTW gửi các Bộ, Ngành liên quan và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) các tỉnh/thành phố ven biển đề nghị thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển thông tin về cơn bão Cimaron để chủ động phòng, tránh; kiểm tra chặt chẽ và nắm chắc số lượng số lượng tàu, thuyền và số người trên tàu, thuyền đang hoạt động trên biển; chuẩn bị các phương án phòng, tránh và tổ chức trực ban nghiêm túc.
    Phân ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão miền Nam cũng có Công điện cảnh báo bão số 01/PCLBMN gửi Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Kiên Giang và các ngành liên quan thuộc tỉnh đề nghị tổ chức kiểm tra và triển khai ngay biện pháp gia cố các đoạn đê, kè biển xung yếu để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và sản xuất của nhân dân; thông báo cho các tàu đang hoạt động đánh bắt ngoài khơi biết thông tin về cơn bão Cimaron để chủ động phòng, tránh. 
    Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng đã có Công điện số 174 chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị Biên phòng tuyến biển từ Thanh Hóa đến Kiên Giang, Hải đoàn Biên phòng 48, 18, 28 trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến của bão và phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình các chủ tàu để thống kê số lượng tàu và người đang hoạt động đánh bắt ngoài khơi và thông báo cho chủ các tàu này biết thông tin về cơn bão Cimaron để chủ động phòng, tránh.
    Chiều 29-10, Bộ Thủy sản cũng đã có công điện gửi các tỉnh từ Cà Mau đến Quảng Ninh.
    Theo TT dự báo khí tượng thủy văn T.Ư và Vietnamnet
  5. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 hết rồi bà con ơi. Đầu tháng hứng cơn bão, cuối tháng rục rịch chuẩn bị để đầu tháng sau hứng tiếp cơn bão nữa. Người dân ĐN mắc nợ chi với ông trời hay sao rứa? Hôm qua, H bảo: dân mình ở ác hay răng mà trời trừng phạt thế này? Trời đất, nói tới bão, em sợ lắm rồi. Hôm qua, cả xóm rục rịch mua bao bỏ cát chằn mái nhà. Nhà ai cũng hớt hơ hớt hải bợ bao cát leo thang lên mái nhà, lúi húi cả buổi tối. Giá 1 cái bao đựng gạo không biết lúc trước giá bao nhiêu mà giờ là 1000-2000-3000 tối hôm qua. Rứa mà cũng không có cái mà mua.
    Sáng ni đi làm, thấy góc đường Ông Ích Khiêm - Hải Phòng nhộn nhịp quang cảnh mua bao cát. Bà con xúm xít nhau mua. Trên chỗ mình như vậy mà dưới phố cũng chẳng hơn. Sợ rồi. Ai cũng sợ điếng người nên tự động phòng chống bão, khỏi cần chính quyền nhắc nhở như lần trước. Tự nhiên nhớ lúc hôm qua về nhà cười ngặt ngẽo khi ba nói: dân mình sợ rồi. Mẹ lục tục mua gạo, đèn cày, mắm muối..., dự trữ nước đề phòng cúp điện mấy ngày liền. Ti vi báo bão liên tục. Mồng 2 bão tới. Lạy trời...

  6. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Bão Cimaron hướng vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi
    TT (TP.HCM) - Các cơ quan khí tượng trong khu vực như Trung tâm cảnh báo bão Hải quân Mỹ, TSR và Hong Kong đêm qua nhận định bão Cimaron (tiếng Philippines nghĩa là bò rừng) hiện có sức gió 167km/giờ (cấp 15) và giật 204km/giờ (cấp 17)Bão Cimaron đã tiến vào biển Đông và đang di chuyển vào VN. Hướng bão lại găm vào khúc ruột Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các tỉnh phụ cận. Lần này, sau cơn bão Xangsane chấn động, công tác phòng chống bão được các địa phương nâng mức khẩn trương chủ động lên một bước.
    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ sáng nay (31-10), vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 117,8 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật trên cấp 14.
    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km và có khả năng mạnh thêm (đến 4 giờ sáng ngày 1-11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 115,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía đông). Vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 - 300km tính từ tâm bão; từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 - 150km tính từ tâm bão.
    Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 7 sẽ di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15km (đến 4 giờ sáng ngày 2-11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 112,5 độ kinh đông, sát phía đông quần đảo Hoàng Sa). Vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 - 300km tính từ tâm bão; từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100km tính từ tâm bão.
    Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió bão mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão cấp 13, cấp 14, giật trên cấp 14, sóng biển cao từ 10 đến 12 mét. Biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên gần sáng ngày 2-11 có gió bão mạnh dần lên cấp 7, cấp 8; Biển động mạnh. Đề nghị tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên khẩn trương tìm nơi tránh bão.

    [​IMG]


    Đường đi của bão Cimaron (ảnh chụp qua vệ tinh)
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình chẳng viết bài nào ra hồn cả.. Phong độ sa sút quá... Cứ theo đà này mình dễ spam quá... Cũng may mọi người không giống mình nên nó vẫn vận hành thật tốt...Thanks
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mình thong thả không thể tả. Cứ rời bỏ vị trí hoài, chắc có ngày cũng bị nhắc nhở. Công nhận là thấy thoả mái nhưng một lúc lại chán chán. Hôm nay phải chuẩn bị chứng từ cho tuần sau luôn. Ngày mai sẽ relax hoàn toàn. Wishing u were here - bài hát hay thật.
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ....
    chảng biết viết gì nữa ...
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nó không thích viết bài mà thích dạo qua phố phường, dạo qua thị trường xem bàn dân thiên hạ xả nỗi lòng trên ttvn. Đôi khi, nó bắt gặp những hạt sạn, hoàn toàn giống nhau ở 3, 4, thậm chí là 5 box - nghĩa là có những người, chỉ viết có một lần, rồi copy - paste sang nhiều nơi. Nó tự hỏi, sao những con người ấy lại có thể làm thế? Có khi, đó là cách họ quảng bá cái nick của mình!

Chia sẻ trang này