1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    I don''t agree with U.''cause number 1 certainly leads to number 2, number 3 and so on. I think Special is better!
  2. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy thế nào cả... Cứ cả ngày ra rả bình đẳng giới thế mà yêu kô dám nói...Đúng là ngớ ngẩn.. Em dạo này có vẻ đang thăm dò vấn đề giới tính hơi nhiều đấy... Chắc là em đang cố tìm một câu trả lời cho vấn đề của em chứ gì...
  3. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    À ùh thì đúng ra là phải chữ duy nhất mới đúng... Tình yêu luôn khiến con tim ta phải ích kỉ mà...
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa em muốn nói người ta yêu em chứ gì và yêu cả người kia chứ gì. Em nói thế anh kô hiểu hết ý của em được. Mà hai người yêu nhau thật sự thì làm gì có cơ hội cho người thứ ba như em nghỉ chứ...
  5. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Nếu phán 1 câu như thế thì có thiếu thận trọng không đấy? Emily thấy con gái nên bật đèn xanh, việc còn lại để con trai làm tốt hơn. Còn cô nào cá tính thì cứ việc. Nếu đạt được hạnh phúc là tốt rồi. Bây giờ không khắt khe chuyện này. Mỗi người tự chọn cách tìm thấy hạnh phúc trong cách cư xử của mình.
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    I am confused. Trời, mình đã hét lên 2 lần rồi đó. Sáng nay trời mưa tầm tã. Dạo này sáng nào mình cũng tỉnh giấc sớm. Sáng nay bị đánh thức bởi tiếng mưa xối xả trên mái tôn. Cô em gái từ hôm đi dạy đến giờ sáng nào cũng bật đèn sớm soạn giáo án. Làm giáo viên cực kinh khủng. Còn mình có lẽ mình hơi rảnh nên suy nghĩ những chuyện gì đâu.
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ khi thằng bạn cấp 3 ngày nào đã thay đổi đến không ngờ: đẹp hơn, tự tin hơn và còn lấy vợ trước cả anh em. Conglatulation!
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tháng 11 , miền trung nặng hạt mưa rơi. Mưa như tiếng than thở dài buồn thảm. Giọng hát Tuấn Ngọc với bài hát cung đàn xưa gợi cho Nó cái cảm giác nhớ về ai da diết. Nó lặng lẽ âm thầm lật tung những trang của TTVN tìm những vét mòn mang hơi âm và dấu vét của ai. Cuộc đời Nó làm được khá nhiều điều để người khác vui lòng, hạnh phúc và tin tưởng về Nó. Nhưng nó cũng tự biết răng Nó đã trả 1 cái giá khá đắc với chính bản thân Nó. Nhiều lúc yếu lòng Nó taụu hỏi với chính mình. Tại sao vây ? Tại sao ta lại ích kỹ với chính ta như vậy ? Rồi cũng chính nhưng giây phúc ấy Nó nhớ về em, Nhớ đến lạ lùng. Một nổi nhớ không làm cho Nó buồn hơn mà trái lại Nó cảm thấy thích thú và ngặm nhấm cái hạnh phúc ngắn ngủi có được trong đời với chỉ riêng cho mình nó. Nhưng cơn mưa dù lớn hay nhỏ, dù mùa đông có kéo dài đến mấy rồi cũng kết thúc nhường cho mùa xuân sẽ đến. Nhưng Nó cảm nhận được mùa xuân không còn bởi chính bản thân Nó mà qua người thân yêu quanh Nó. Ước gì như một dòng sông luôn xuôi dòng về biển không ai oan than van. Trời vẫn nặng hạt mưa rơi, một sáng tháng 11 buồn cách ngày ấy đã đúng 8 tháng nhưng với nó sao vẫn còn nặng nè quá. Biết đến khi nào đây ? Hay là mãi mãi chiếm giữ 1 không gian sâu lắng trong lòng Nó để những phút yếu mềm lại ùa về nguyện vặn như xưa. Trời mưa hay nắng là chuyện rất thường. Nhưng cái ngày ấy có cả mưa và nắng, có phải chăng nó báo hiệu chuyện này chăng ?
    Kéo lê thê mưa đổ về vội vã
    Ướt con đường xoá dấu đôi bàn chân
    Kỹ niệm mờ che khuất một màn mưa
    Xin hay dứt cơn mưa lòng rả rích
    Lôi ai về xin chút nắng thừa dư
    Hong se lại trái tim trơ ướt đẩm
    Dấu chựt lòng những kí ức đã qua
    Đoạn đường phía trước dù mưa rơi hay nắng đẹp. Trong Tôi vẫn luôn tồn tại 1 góc đầy nắng đẹp cho em......Có những sự thật như bịa. Nhưng cũng có nhưng sự bịa như thật.
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Rất đơn giản, vì những người ấy không đủ năng lực hay thời gian zì zì đó để viết ra những bài viết khác nhau trong nhưng cái topic họ thích. Còn ở trên đây mà đầu tư quảng cáo thì hơn kém kinh tế lắm
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    êhhhe...anh Vict tinh tưòng quá...bái phục ....nhưng cái " vấn đè cua em" đó chắc thêm vài năm nữa hêhh
    @Emily : em cũng nghĩ như chị vậy á..

Chia sẻ trang này