1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu thì ai tỏ tình trước mà chả đưọc ....Bây giờ đã bình đẳng Con gái có thể yêu và nói ...Anh thích những ngưòi con gái như thế , dám yêu dám nói ...
    Etoile nếu yêu ai hãy nói cho người ta biết nhá ...điều đó không bao giờ làm mất đi nữ tính và nét đẹp trong tâm hồn em đâu , nó càng khẳng định em là người cá tính đấy ...thế nhá....
  2. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mình mệt thật đấy. Chuông nhà thờ đã điểm giờ đi lễ. Cuối ngày. Chiều nay về sớm. Thấy đói quá. Những gì mình dã quyết định không nên bàn lùi nữa.
  3. anhthanhmay6

    anhthanhmay6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    23
    Ôi thế là cũng đến lúc VN mình hội nhập,thế là bây giờ được chơi chung sân với mấy thằng to vật vã rồi..nghĩ cho cùng thì nước mắm của chúng ta chỉ có lợi nhiều hơn hại,đi đánh nhau mà thằng còi cọc bao giờ chẳng cần trọng tài để can thiệp nhẩy.Nhưng vẫn thấy lo cho mấy bác nông nhà ta,nghe bác Bùi BÁ Bổng phát biểu lại thấy lo hơn vì bác dùng chữ vượt qua mà...Bác Bổng đã nói vậy thì mệt rồi đây
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi với em về, chị nhiều cảm giác lẫn lộn. Chị cảm thấy mình ngủ hơi lâu, chị muốn tỉnh dậy nhưng chị không thể nào nhấc chân ra khỏi giường nổi. Chị tự hỏi tại sao chị không có cái cảm giác khao khát và mãnh liệt như ở em? Đã từ lâu rồi, chị chỉ cảm thấy bối rối trong chính những suy nghĩ của chị. Chị đã không tính toán nổi các bài toán đơn giản nhất. Quả thật chị thấy mình hơi tệ.
    Dẫu đôi khi chị có cảm giác nghi ngờ khả năng thực hiện ước mơ của em, nhưng chị luôn chúc em đạt được ước mơ của mình. Hãy bình tĩnh một chút, em à. Hãy thận trọng một chút. Bởi vì đôi khi ảo tưởng sẽ dẫn dắt mình đi đến những tổn thương đau lòng. Chúc em gái luôn luôn vui vẻ và sống đúng với bản chất con người mình. Hy vọng em đừng đánh đổi tình yêu và bản chất của mình cho những tham vọng.
    Đó là thiên đường, nếu ta đạt được ước mơ...
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em biết ...và em hiểu ...thanks chị ....Nhất định em sẽ làm đưọc ...bởi chính bản thân mình em không nghi ngờ chính mình ...Chúc chị mụt tuần mới ....nhiều cái" mới mới " hông coá lạnh như băng nữa ...he he
  6. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy mệt mỏi thật rồi, chặng đường của mình còn dài lắm, rất dài nữa mới đi đến cái mình cần. Mình sẽ làm gì đây, làm như thế nào đây để mọi việc được tốt hơn nữa.
    Ngày tháng sẽ qua đi và mình vẫn bước tiếp con đường mình lựa chọn. Hy vọng những ngày tháng mình đi qua là thành công của tương lai ...!
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá. Mắt mình muốn díp lại rồi mà cũng sắp vào giờ làm. Nắng chói vào chỗ mình ngồi làm mình phải đội mũ trong phòng. Khổ thân.
    Buốn ngủ quá. Giờ này, nếu ở nhà, mình sẽ leo lên giường, bật nhạc và khò khò. Thực sự gần đây mình nhợt nhạt cả về thể xác và tinh thần.
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em nghĩ con gái...cũng cần kiêu mụt chút ... "bật đèn xanh" thoai chứ ...vậy mà còn không chịu thì thoai ... như thế đâu có phải là người có bản lĩnh đâu ....Người như thế dứt khoát em .....hông iu nữa ...he he
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình lập ra cái topic này để làm gì nhỉ? Có phải ban đầu ý định rất đẹp là ghi lại những thời khắc của mùa thu và đông không nhỉ? Có phải định kể lể những câu chuyện đang xảy ra xung quanh không nhỉ? Nhưng có lẽ mình đã bỏ qua điều đó.
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét... ghét thật ....đôi mắt không thiện cảm xen lẫn sự ganh tỵ đó ...nhưng lúc nào cũng giả vờ ... giả dối...ghét''

Chia sẻ trang này