1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái tỏ tình, không bình thường lắm so với lúc bình thường. Nhưng cũng không có gì lạ trong một số trường hợp lẽ ra phải như thế, có điều cách tỏ tình như thế nào thôi, đương nhiên không phải giống như con trai rồi :D
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có lẽ là một ngày không bình thường với mình rồi, một cảm giác không yên tâm, không tự tin trong mọi quyết định.
    Có lẽ đó chỉ là ảo giác, hy vọng sẽ chỉ là như vậy.
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Anh ...chúc mừng anh hen .... woa ...quá tuyệt đi ...tụi em về trưòng rủ anh đi quậy ...nhận đưọc tin anh ...ac ac ...tuyệt quá anh nhỉ ...chắc em phải ccố gắng phần đấu nhw anh quá ... lần này về khỏi lo anh thoát khỏi tay lũ quỷ tụi em ...Chúc anh 20-11 vui vẻ...và vui hơn khi nhận giả Sao vàng Đất Việt ....thầy iu ..
  4. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Là nam thì có lẽ tôi sẽ đồng ý. Bởi vì có những lúc tuy không thật sự thích người đó nhiều lắm nhưng khi người đó tỏ tình thì vẫn có thể chấp nhận được vì chứng tỏ người ấy nghiêm túc, rõ ràng và thật sự chân thành.
    Và ở đời quý nhất là sự chân thành.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Phình phường thôi. Ai tỏ tình mà chả được?
    Còn hơn có đứa chết dẫm chả chịu tỏ tình...
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà cửa trống hơ, trống hoắc. Mọi người chắc ai cũng bận hết trơn.
  7. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hồi này bận quá, công việc càng ngày lại càng nhiều, như thế này không biết mình có kham nổi không.
    Thấy mệt mỏi, vào 4 rum cũng thấy vắng vẻ quạnh hiu. Mọi người cũng bận việc hết hay sao
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mình bình thản đến lạ lùng. Chính mình cũng ngạc nhiên. Nhưng phải thế thôi. "What will be will be". Mình chẳng sợ hay phải giả vờ gì cả. Rất ghét sự giả vờ hay tỏ ra cần sự thông cảm. Chẳng cần. Mình không sống theo kiểu lấy lòng người khác. Thích thì quý, không thích thì mặc kệ. Mình tìm sự thoả đáng thì hơn.
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Muốn đến một nơi chỉ có mình mình để lặng yên hơn mọt chút
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã mong như vậy nhưng dường như tôi chỉ toàn là thất vọng. Người làm tôi thất vọng nhiều lắm, người có biết không? Bây giờ tôi không còn mong mỏi chi nữa. Tôi đã quen với hoàn cảnh này rồi. Có sao đâu.
    Cho tôi buồn một chút trong những ngày rối loạn này...

Chia sẻ trang này