1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự quan tâm của Vict và Saobiển nhé. Đôi này làm thành 1 cặp được đấy. Thấy 2 người hơi giống nhau.:D
    TAKE IT EASY!!!
    Phù. Mệt. Việc. Nghỉ lễ xong công việc dồn lại nhiều quá khiến sáng giờ mình tối tăm mặt mũi, chẳng rảnh tý nào cả. Cảm giác của mình lúc này như thế nào nhỉ? Chẳng rõ ràng gì cả nhưng chắc là đỡ hơn hôm trước Lễ. Mình thấy hơi buồn. Bao giờ cũng là cái cảm giác ấy. Chẳng thoát ra được. Hôm trước đi chơi động Phong Nha với cty, mình nhớ cái lúc mình tỳ đầu vào ghế, ngửa cổ lên trời ngắm nhũ đá. Thuyền trôi nhẹ và mình ao ước giá như mình cứ thế mãi. Cảm giác nhẹ lâng và bồng bềnh khiến mình cảm thấy thoả mái, dễ chịu. Mình muốn cứ thế cứ thế ... :D Ừ, nhớ cái lúc lên nghĩa trang Trường Sơn. Nghe tiếng chim cúc cu liên hồi. Nhìn tán rừng xao động, xanh bạt ngàn, mình lại nảy sinh cái ý nghĩ kỳ quặc. Giá như ở đây có 1 cái chùa nhỉ? Mình sẽ vào đó mà tu. Buổi sáng, mình sẽ quét lá rừng, mình sẽ ngồi xuống tán cây cổ thụ để lặng nghe tiếng chim, tiếng lá rì rào trên tầng cao. Rõ ràng mình hay có ý nghĩ thoát tục. Mình muốn xa lánh trần đời. Tại sao mình chỉ mới 25 tuổi mà lại có những ý nghĩ bi quan như thế nhỉ. Đôi khi suy nghĩ miên man, mình nhận thấy mình cứ như 1 bà già vậy.
    Tất nhiên là mình phải tiếp tục sống ở nơi đây. Cái thành phố Đà Nẵng đáng yêu này. Mình yêu nó bằng tình yêu dung dị. Bởi vẻ dễ thương, vừa tầm của nó. Bởi mối liên hệ thiêng liêng của con người với nơi ta đã gắn bó thân thiết. Bởi những gì tốt đẹp còn đang ở phía trước. Sau này giá như mình mua được 1 căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố. Mình sẽ sống một mình. Bởi vì cũng không biết có lấy được chồng nữa không:D.
    Được emilydang sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 03/05/2006
    Được emilydang sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 03/05/2006
  2. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Emily có ý định đi tu kìa... Đi tu không dẽ đâu Emily à. Phải thật có duyên với cửa phật mới mong tu được đấy... Suy nghỉ của Emily chẳng qua là muốn tìm một nơi thanh bình để tránh đi cái áp lực của cuộc sống đấy... Ma Emily có đi tu thi tớ cũng lên đấy xin được quét lá đa vậy...Mà để cho em saobien mộng mơ với cuộc sống màu hồng chứ đừng làm em ý buồn.....
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tim giá băng rồi sẽ tan ra nếu...
    Có một ... khác trao anh ...
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi... cái đề tài loay hoay mải chưa xong
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    @emily : Bạn sao có vẻ chán đời quá vậy. Mình đã từng trải qua tương đối giống bạn ở công việc ấy. Làm việc với cả con tim và lòng nhiệt huyết, cày như trâu (xin lổi từ này ko hay lắm nhưng nó biểu hiện đủ). Từ một văn phòng đại diện có 3 người đến một chi nhánh kinh doanh độc lập doanh số 10tỉ năm. Thế mà họ cố tình de mình ra. Dù tổng giám đốc và nhiều người trong công ty mẹ biết năng lực thực sự của mình.Nhưng giám đốc trực tiếp thì ...hehe. Bây giờ khôn hơn rùi. Trung thực, thẳng thắng, nhiệt huyết chưa đủ, phải áp dụng đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma nên mặc áo giấy bạn ạ. Chúc thành công.
    Mình cũng đang làm việc tại Đà Nẵng nếu bạn cảm thấy có thêm một người bạn thì tin cho mình nha.
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình chán đời thật bạn ơi. Nhưng không sao. Tham gia ở đây là để giải toả nỗi chán đời đó mà bạn.:D Đó là những khoảnh khắc không thể tránh khỏi được. Nhưng mà hoài như vậy thì xấu quá, đúng không bạn. Bạn mở topic gì vui vui đi. Bọn mình sẽ tham gia. OK?
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em .... Không có gì là vấn đề cả...
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    EM à con cá hụt là con cá to.... Anh đa tình....
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hey tớ không đồng ý là chúng ta là người chán đời mà chẳng qua chúng ta chưa tìm được niềm vui đích thực mà thôi... Bạn đang có những người bạn xung quanh đấy thôi....
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chị emily nói đúng đó , anh Vict mở topic nào dzui dzui đi

Chia sẻ trang này