1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lặng đi trong những phút giây ...thấy mình lạ quá ...lúc sôi nổi ...lúc trầm lặng ... vẫn vậy thôi...cuộc sống vẫn cứ thế thôi ....Đôi lúc cảm nhận những hụt hẫng ...
  2. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cái ni răng chị giúng em rứa? Cứ muốn tiến bộ mà khó cải cách cái tính ni quá? Lúc cần nghĩ cho nhanh thi cứ bối rối hoài, chẳng nghĩ ra cái gì nên hồn. Lúc nghĩ ra rồi thì cứ nói như tên bay, sợ ai cướp lời hay sao í? Mà người ĐN có cái tật nói nhanh khiến cho người miền khác khó mà nghe cho kịp. Bởi thế lúc nào trong đầu cũng dặn dò: Be calm, speak slowly. Hi hi...
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đi chơi với 2 bà chị iu dấu của mình. Với 2 chị, mình có thể tâm sự về mọi thứ mà không ngại ngần gì cả. Đợi lâu lắc mới dắt em đi ăn nghêu. Công nhận quán nghêu Bà Già ngon thiệt, nhưng mắc quá. Ăn xong 1 dĩa, em nói : răng bụng em chẳng có cái chi hết. Thế là phải kêu thêm 1 dĩa cho cô em rắc rối này. Đi ăn kem hay cà phê tiếp đây? Em thích đi đâu mà ngồi lâu í. Đi ăn kem ngồi có chút xíu. OK quán Lộc Vừng đường Chu Văn An. Đợi chút, em đi mua bánh mì và bánh chuối chiên. Chị hỏi, ngày mai chết hay răng mà ăn nhiều thế? Tới tới đi chị. Đói thì ăn thôi. Quán cà phê này bàn ghế cứ sát nhau, em không thích lắm. Nhạc nữa. Ồn ào quá. Em muốn chị em mình ngồi giữa một không gian yên tĩnh, nhạc dìu dặt đủ để xoa dịu bớt những nỗi buồn thường trực trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta tìm được sự đồng điệu trong tâm sự không phải dễ dàng. Như em đôi khi lạc lõng giữa những đứa bạn của mình. Vui thì vui đó nhưng chỉ để vui và chia sẻ những khoảng khắc cuộc sống ngắn ngủi đó thôi. Em cười mà nghe những nỗi đau xót trong cuộc sống dâng dâng trong lòng. Tạm quên để hoà nhịp với các bạn. Thế thôi.
    Hôm qua, chúng ta không nói gì nhiều nhưng có lẽ nó cũng giúp em giảm bớt những cảm giác bất an trong lòng mấy hôm nay. Cuộc sống đâu dễ dàng. Sao người ta làm được mà mình không làm được? Những lầm tưỏng, những đổ vỡ, những giới hạn,... tất cả... Phải cố gắng thôi, mỗi ngày...
  4. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Những ý nghĩ cứ xoay như chong chóng trong đầu, mình không tài nào bắt kịp nó.
  5. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cách dùng từ của emily làm chị nhớ đến một người. Nó mới 5 tuổi thôi, đang học nói. Có nhiều từ nó nói rất dễ thương, chẳng hạn từ em dùng ở trên, và còn nhiều từ khác nữa. Có lần chị nghe nó " cãi nhau" với một nhóc giống nó, và nó nói : ai biểu "họ" đã nói rồi mà không nghe chi. :)
    Tự nhiên em nhắc làm bây giờ chị ước gì mình đang ở ĐN.
  6. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người (thỉnh thoảng ) cẩn thận và chín chắn. Có những lúc, những việc người khác chỉ cần nghĩ trong vài phút, còn mình thì phải gấp mấy lần. Đôi khi, có những sự việc, sau khi được mình suy nghĩ đến "chín " rồi thì nó hoặc là trở nên vô dụng, hoặc là mình quyết định thôi không làm gì cả.
    Bởi vậy mình thường xuyên hành động mà không cần suy nghĩ.
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Giọng ĐN mô, tê, răng rứa,.. để lại ấn tượng cho ngừơi miền khác, chị hỉ? Nhóc con của chị nói câu dễ thương thật. Đất ĐN luôn yêu thương những đứa con xa quê phải không chị?
  8. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cách dùng từ của emily luôn làm chị thấy thích thú. Em nói "nhóc con của chị " làm chị ngại quá, chị chưa có chồng, và cũng chưa có con em ơi ! Em nói vậy nhiều người hiểu lầm thì chết , uổng công chị ra vào văn phòng se diên mấy hổm rày. Thật ra nhóc đó với chị hổng có "máu mủ" gì hết á, nhưng chị rất thương nó, vì nó rất dễ thương, dzậy thôi à.
    Nói đến đây thì chị nhớ, nó hát bài " Ông già nô en" của PT_NL hay lắm nha. Thay vì " ông sẽ đến hôn con, và sẽ múa hát chung với con" thì nó hát là : ông sẽ đến "hân" con. Còn " và nô en, nhiều bánh kẹo, nhiều ngôi sao với nhiều gấu bông " thì nó hát : nhiều " cha cha " với nhiều gấu " bung" .

  9. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    mình tệ quá!thật buồn
  10. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc, không muốn nói chuyện với ai, không muốn làm gì, chỉ đơn giản là ngồi đó, vậy thôi.

Chia sẻ trang này