1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm...
    Tôi đang tự hỏi cảm giác của mình vào ngày cuối năm như thế nào nhỉ? Hôm nay 30-12-2006. Một năm đã trôi qua và có nhiều thay đổi. Nhưng điều muốn nhắc đến đầu tiên là việc tham gia vào box này và trở thành một thành viên quen thuộc ở đây. Thế là gắn bó với chốn này được 1 năm. Nhanh thật, mới ngày nào lang thang vào đây chỉ gặp cô bé Sao Biển vô tư và hồn nhiên biết bao. Cho đến bây giờ thấy em nó cũng đã chút ít nhuốm màu "cuộc sống". Rồi sau đó gặp các anh chị lớn hơn, gặp gỡ nhau rồi mỗi người lui về với cuộc sống của mình. Nhưng quan trọng là ta biết nhau phải không các anh chị? Emily luôn thầm chúc cho box mình ngày càng phát triển theo tiêu chí mà 7X mình đã xác định. Có nhiều thành viên hơn và xem đây như 1 mái nhà ấm cúng.
    Một năm với những thay đổi quanh cuộc sống. Những biến động đó giúp cho tôi càng hiểu thêm về những điều tất nhiên của cuộc sống. Cuối năm mình đã dần ổn định ở chỗ mới. Sẽ phải tập trung làm cho tốt những điều mình đang làm. Và không thể cứ tủi thân về việc xa cách nhưng ngưòi quen thuộc mình đã gắn bó. Không có gì là mãi mãi. Giữ gìn những kỷ niệm và tôn trọng những điều đã trải quan sẽ giúp ta có cái nhìn dũng cảm và yên tâm hơn về tương lai của mình.
    Hôm qua đi tổng kết cuối năm, lần đầu tiên uống 1 hơi hết mấy ngụm rượu. Uống xong, người cứ phừng phừng lên, đầu óc hơi choáng váng. Ta tiễn một năm cũ đi và chúc mừng 1 năm mới đến.
  2. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình già thiệt rồi. Ngồi xe có mấy tiếng đồng hồ mà đã cảm thấy đau đầu, tệ hơn nữa là muốn ói khi qua những đoạn đường có mùi khó chịu. Ngày xưa mình có thế đâu. Ngồi xe cả ngày, mắt tỉnh rụi, chỉ có buổi tối là ngủ chập chờn một chút thôi, mình vốn khó ngủ mà. Vậy mà bây giờ...nếu hôm qua mình không tham gia vào mấy trò chơi " có vẻ con nít " đó thì không biết mình có chịu đựng nổi không, hay là..Chả muốn nghĩ tiếp nữa.
  3. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hình như ngoài kia có sôi động bao nhiêu cũng không làm ảnh hưởng đến nơi này?!! Hôm trước vô tình phát hiện ra cải tiến của ttvnol là kiểm soát không cho post hai lần( mình gởi đi mà mạng bị lỗi nên không thấy, định gởi tiếp). Hôm nay thì lại góp phần làm lụt diễn đàn, và ttvnol đã phải bật chế độ chống lụt, vui thiệt. Nhưng khi mở topic này thì thấy nó thật bình yên. :)
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Như Chưa Từng Đau :
    http://hoathachthao.info/tacpham.php?htt=nghe&baiso=13451
    Tặng mọi người một ca khcs cũng khá hay ...em tìm lời bài hát mãi mà không thấy đâu cả ..hcihci
  5. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình thấy mệt quá. Khó thở quá, dù hôm nay công việc không nhiều. May là một ngày không bận rộn chứ với cái đầu ong ong như thế này, mình có nước làm sai không ít thứ. Năm mới của mình buồn cười quá, chào năm mới bằng một trận cảm. Chắc hôm trước dầm mưa về nên thế.
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm đầu tháng pà con cố gắng loại bỏ xì trét của năm cũ đi...Năm mới thật vui ve ..
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng quá...Cứ theo cái đà này thì mình chẳng ra gì cả lại phụ tình mất thôi
  8. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một bãi biển nào đó, Vũng Tàu chẳng hạn, để được hét thật to.
  9. NatureMan

    NatureMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, nếu chỉ có mình tôi thì lại chẳng có gì để lo lắng, tôi đã làm những gì tôi muốn,cho dù đã đang, và sẽ trả giá cho nó(ít nhất trong một thời gian sắp tới). Chỉ nghĩ rằng con người ta sao có quá nhiều trách nhiệm, thật khó cho sống thật với bản thân mình.
    Thất bại quá nhiều làm cho mình đôi khi cũng ko tin vào thành công của nó. Tự nhiên nghĩ đến thời điểm đen đủi nhất là cuối năm kia khi gần tết Nguyên đán, không biết bao nhiêu là rủi ro, ít nhất là 5-6 vụ, cuối cùng quyết định hạn chế việc đi ra ngoài(mặc dù hoàn toàn không mê tín - có thể vì nghĩ, "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" chăng?) Ở thời điểm bây giờ có thể nói gần tột cùng của cái hình sin voi chó, nhưng nó cũng ko có gì quá đột ngột, mà dai dẳng gặm nhấm từ từ ...
    Nghĩ lại cũng đen thật, nhất là vụ QS, tuột vào những giây cuối cùng, chỉ tiếc không có cách nào vùng vẫy được, đến bây giờ nghĩ lại cũng vẫn thế. Đen quá, nếu ko bây giờ chưa đến nỗi trắng tay. Mà không phải, nếu có thì cũng vẫn trắng tay, chỉ chậm hơn đôi chút mà thôi.
    Muốn bắt chước Chí Phèo, nhưng lại nghĩ "có thờ có thiêng, có kiêng có lành"
  10. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bỏ quên con tim
    Đức Huy.
    Gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân
    Trở về Cali anh nghe nhớ nhung giăng sầu
    Từ ngày xa em anh bỗng trở thành lặng câm
    Ngày rời Paris anh hứa sẽ quay trở lại
    Nghìn trùng xa xôi xa vút ngàn lời chờ mong
    Bầu trời Cali hôm nay gió mưa giăng đầy
    Kỷ niệm bên em, anh đã gối đầu từng đêm
    Ngày rời Paris, anh đã bỏ quên con tim.
    ĐK.
    Anh đi về anh nhớ bóng dáng người ở lại,
    Paris em yêu ơi,
    Anh nhớ em thật nhiều
    Anh nhớ em thật nhiều
    người yêu ơi,
    Buổi chiều sông Seine, có gió lạnh về lập đông
    Buổi chiều Cali, cô đơn từng đêm rã rời
    Từng ngày xa em, thao thức trằn trọc từng đêm
    Ngày rời Paris, anh đã bỏ quên con tim.


    Tặng em này .
    Được dao_nguyen sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 04/01/2007

Chia sẻ trang này