1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp cho Emily nghe chuyện về mấy nhóc mà chị biết, hi vọng nó giúp em xả stress ha.
    Nhóc đó khoảng hơn 3 tuổi một chút, rất lanh. Lúc trước nó còn nhỏ, khoảng hơn một tuổi, thỉnh thoảng ba má nó ẵm đi vòng vòng trong xóm, ngang nhà chị, chị hay cho nó kẹo hoặc bánh. Thế là từ đó mỗi khi đi ngang nhà chị là chàng ta cứ nhào người vô cho bằng được, và khi mình xuất hiện, nó lập tức xoè tay ra. Chị cũng không biết sao mà mới chừng đó tuổi mà nó lại có trí nhớ hay như vậy. Và tất nhiên là nó hổng có ăn không của mình đâu nha, nó làm đủ trò hết á. Lúc đó nhìn nó tếu lắm. Lúc nhỏ thì nó làm những trò đơn giản thôi, còn bây giờ thì nó làm những trò phức tạp hơn, như nhảy hiphop :). Nghĩa là nó chống tay xuống đất, xong giơ một chân đá lên đá xuống. Nhìn mắc cười lắm. Bây giờ rất ít cơ hội gặp nhau vì cả hai đều có " công việc " riêng.( Nó bận đi học, ) Nhưng lúc nào rảnh, chị hay qua kiếm nó, nhìn nó làm trò một chút là cười bể bụng liền hà. Em mà gặp nó, thế nào em cũng thích nó cho xem.
  2. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Khi nhóc khóc.Nếu thơ tôi đổi được tiếng nhóc cười. Tôi sẽ đổi mà cóc thèm mặc cả. Bởi xin thề tôi chẳng là sỏi đá. Cầm lòng thế nào khi nhóc khóc, nhóc ơi! Đôi mắt nâu tôi quen thấy nụ cười, giờ nhóc khóc mắt nâu màu ẩm ướt. Như một thanh chôcôlết nhúng nước. Và eo ôi, nhóc hiểu đấy, tôi..
    Nhóc mà khóc lòng tôi chẳng thể cười, nhìn nhóc khóc tôi hết lời để nói. Tôi như lạc giữa một vùng sương khói, câu thơ buồn như một kẻ hỏng thi.
    Thôi mà nhóc, nhóc cười lên đi. Tôi đã nói "Konica" rồi nhóc. Nếu cố tình, nhóc cố tình vẫn khóc. Đừng trách tôi, tôi..oà khóc theo luôn. Có gì đâu mà cứ phải khóc, buồn. Cho mặn chát cái tuổi mình hở nhóc. Cứ như tôi, biến nỗi buồn thành tiếng hát. Cứ ca lên rồi cứ phớ lớ cười. Nào, cười lên nào nhóc ơi. Cười lên nào nhóc ơi, ơi nhóc.

  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ngọn lửa đó vẫn đang cháy bỏng trong tim Nó ..Nó lặng lẽ hơn ... mỗi khi quyết điịnh một việc gì đó Nó lại thế ...Muốn lặng yên để suy nhĩ ....Làm sao đây? sự lựa chọn ....phải chọn như thế nào ?
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng Nó quyết định ở lại ,Nó muốn được tận hưởng những giay phút bên gia đình.Nó chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyến đi này .Sau 15 tiếng đồng hồ ngủ vùi trong chăn Nó cảm thấy tỉnh táo hẳn .Đó là cách Nó chọn ...
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hươngdương ơi đừng làm cho em Emily thấy thích nhóc. Để rồi em ý về không giữ lửa cho 7x nữa thì toi.. Hà hà hà
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lạnh, chiều ..đường TCV cúp điện , trường nhỏ cũng cúp điện ...về nhà ư ? lạnh quá ... mưa thấm lạnh ...nhác....Nhỏ phóng xe qua thư viện online ...Buồn , lại nghe tiếng nhạc phát ra từ cái ti vi phòng đại sảnh ...." bến vắng"
    ....
    Chiều gió mưa anh đã ra đi thật rồi
    Tình thiết tha giây phút tan như bèo mây
    Con tim dại khờ tiếc nhớ dĩ vãng
    Vâng ..con tim dại khờ tiếc nhớ dĩ vãng , dĩ vãng xưa đã qua sao vẫn còn nuối tiếc mà chi?
    Tiếng nhạc cứ vọng...

    Đôi chân lạc loài bước đến bến vắng
    Đã xa rồi , chỉ còn lại bến vắng , còn lại một nỗi cô đơn ,còn hoài ....

    Cuộc đời bao la qua bao ngày tháng
    Con tim nhỏ bé khát khao chờ mong
    Người đã đi, quên hết yêu thương một thời
    Lệ ướt mi, chua xót cơn đau tình si
    Anh mang về người ánh nắng ấm áp
    Quanh em còn lại bóng tối dĩ vãng
    Cuộc tình đơn sơ qua bao ngày tháng mưa bên đời vắng
    Anh đã đi ...đi xa rồi , bên anh là người con gái đó , người đó bây giờ ấm áp hạnh phúc bên anh ...Còn em ư? bên em giờ đây chỉ là bóng tối dĩ vãng ... để..

    Xót xa đời em

    Bến xưa giờ lạnh lùng tình yêu kia như cơn gió qua
    Vắng xa một cuộc tình, bàn chân em cô đơn dưới mưa
    Có lẽ thế, vắng xa một cuộc tình , đi qua một cuộc tình giờ đây chỉ còn mình em lạnh lẽo bước bên những hạt mưa buồn , nặng hạt , rát bỏng bờ môi em ...

    Tìm về đâu cho quên yêu thương một thời, chỉ còn trong mơ cô đơn lá rơi
    Một lần lời yêu em buông lơi, rồi tan thành niềm đau mãi mãi
    Cúng như mưa anh nhỉ ...chỉ một lần buông lơi ...là tan thành niềm đau mãi mãi ... Anh biết không , hạt mưa nhỏ ướt khuôn mặt em... vỡ tan ..chảy ướt xuống làm tái đỏ đôi môi ...tai'' te^

    Bến xưa còn đợi chờ bàn chân anh nay không ghé qua
    Vắng anh đời lạnh lùng niềm đau em không ai sớt chia
    Còn đợi chờ gì nữa đây , chờ gì đây ? khi"bàn chân anh nay không ghé qua"

    Tìm về đâu trong em yêu thương một thời, chỉ còn trong mơ cô đơn lá rơi
    Một lần lời yêu em buông lơi giờ tan thành niềm đau mãi mãi
    Nghe bài hát...như nói cả tâm trạng T ... đã xa rồi ...đã qua rồi ...Tìm về đâu trong em yêu thương một thời, chỉ còn trong mơ cô đơn lá rơi ...
  7. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đang tự làm khó mình thì phải ?!!!
  8. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mod này ích kỷ quá đó nhe. Ủa mà từ chuyện thích nhóc cho đến chuyện không giử lửa cho 7x có liên quan gì đến nhau đâu ta?
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này, em nghi là chị muón có nhóc của mình rồi. Con nít bây giờ dễ thương không chịu được. Chị há. Em cũng thích nghịch trẻ con, nhưng chỉ một lát thôi.
  10. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Nói cho em biết vì sao anh bỗng ra đi
    Hãy nói cho em những điều từ lâu anh giấu
    Dẫu em có lỗi lầm
    ....
    Ánh dương tàn một ngày như đã trôi xa
    Dấu yêu xưa giờ này còn đâu anh hỡi
    Dẫu tha thứ lỗi lầm
    Ta vẫn không còn bên nhau
    Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng
    Chứng giám cho cuộc tình em dành cho
    Anh có biết chăng lòng em mãi yêu anh không đổi thay
    Và dù ta đã xa tận chân trời nao
    Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên
    Anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao anh

Chia sẻ trang này