1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tìm một chút đồng điệu
    [​IMG]
  2. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cha đó bị làm sao vậy không biết? Hồi tối bị vợ nhằn hay sao mà cái giọng khó ưa rứa không biết. "Anh không biết đâu nghe, thôi hỉ?" Mình nghe mà cục tức nó dồn lên cổ họng. Dù sao cũng lựa lời, lựa giọng mà nói cho nghe nó lọt tai tí chứ. Đâu ra lắm kẻ ăn nói như muốn làm cho người khác tổn thọ rứa không biết.
  3. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Khi nhóc khóc.Nếu thơ tôi đổi được tiếng nhóc cười. Tôi sẽ đổi mà cóc thèm mặc cả. Bởi xin thề tôi chẳng là sỏi đá. Cầm lòng thế nào khi nhóc khóc, nhóc ơi! Đôi mắt nâu tôi quen thấy nụ cười, giờ nhóc khóc mắt nâu màu ẩm ướt. Như một thanh chôcôlết nhúng nước. Và eo ôi, nhóc hiểu đấy, tôi..
    Nhóc mà khóc lòng tôi chẳng thể cười, nhìn nhóc khóc tôi hết lời để nói. Tôi như lạc giữa một vùng sương khói, câu thơ buồn như một kẻ hỏng thi.
    Thôi mà nhóc, nhóc cười lên đi. Tôi đã nói "Konica" rồi nhóc. Nếu cố tình, nhóc cố tình vẫn khóc. Đừng trách tôi, tôi..oà khóc theo luôn. Có gì đâu mà cứ phải khóc, buồn. Cho mặn chát cái tuổi mình hở nhóc. Cứ như tôi, biến nỗi buồn thành tiếng hát. Cứ ca lên rồi cứ phớ lớ cười. Nào, cười lên nào nhóc ơi. Cười lên nào nhóc ơi, ơi nhóc.

    TTVN chỉ cho chỉnh sửa nếu không quá 48 tiếng, nên đành làm như thế này vậy.
    Phải vào đính chính lại cho rõ. Đây là bài thơ mình đọc đã lâu lắm, tự nhiên hôm đó nhớ lại nên post lên vậy thôi, không phải mình tự sáng tác. Mình thì chỉ biết thưởng thức thôi, chứ biểu làm thơ thì nửa câu cũng không xong chứ đừng nói là cả bài. Mà cũng tại mình, cứ hay gây ngộ nhận. Mình có bao giờ chăm sóc bản thân cho tử tế đâu, vậy mà cũng đòi mở topic làm đẹp chi, mặc dù đã nói rõ là rảnh nên hay đi lang thang thế thôi, nhưng cũng có người thắc mắc. Thiệt là tự mình hại mình không à.
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đẹp trời. Vì trời không có mưa. Nói đúng hơn là ngày nắng lên sau những ngày mưa dầm dề của cái xứ miền Trung đáng ghét này. Thực ra là trời hửng nắng lúc chiều hôm qua kia. Nắng lên xua tan bớt cái giá rét mướp cuối năm. Lạnh co ro cả người. Ghét ơi là ghét. Đi làm xa nên mới thấm thiác cái lạnh buốt trên đôi bàn tay, xuyên vào trong tay áo, khiên smình run lập cập. Lúc đó nếu tâm trạng đang vui thì mình khe khẽ hát những bản tình buồn của Trịnh Công Sơn để quên đi cái cảm giác đường xa giá rét. Và... đợi một ngày nắng lên...
    Tối hôm qua nhận được điện thoại của chị " Đi tổng kết mấy ngày mưa và chủ yếu là mừng ngày nắng đi em". OK, tuyệt. Đi lòng vòng qua các con phố khô ráo mà thấy lòng hân hoan trở lại, nghe như có tiếng reo vui của trẻ nhỏ trong lòng. Xuống đường Bạch Đằng ăn bún mắm Sài Gòn. Xì, mặn quá. Nhưng ấm nóng cả bụng. Vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vẫn chưa đủ xi-nhê, chị em lại rủ nhau vào cà phê tám tiếp. Bởi vì chẳng cai muốn về nhà lúc này, bới chỉ có cái lạnh đã tê tê ngấm vào da thịt nhưng lại không ướt át, bởi con đường Bạch Đằng hôm nay sao mà đẹp lạ lùng đến thế. Đi thôi...
    Sáng nay nắng. Dư vị của tối qua vẫn còn dìu dịu trong tâm trí. Có những thông tin khiến mình buồn, có lẽ sẽ là rất lâu. Nhưng sáng nay nhiều việc quá. Mình không muốn bận tâm đến những chuyện không liên quan đến mình, những chuyện vặt vãnh ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nữa. Nắng đẹp và mình đang có những hy vọng mới.
  5. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn kem với Sao Biển. Mê ly. Nhưng nhìn cô bé thưởng thức kem còn thấy thích hơn. Kem ngon, quán dễ thương nhưng teen quá. Ăn xong, lạnh ... nhưng ... vui, em hỉ.
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hai cô nương lại đi ăn mảnh rồi! Rảnh ra HN đi, chị mời đi ăn kem Tràng Tiền!
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hai nương đi đâu mà vắng thế nhỉ
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy vẫn gọi hai em là là "người giữ lửa" của 7xdn. Người ta bảo "Có mợ thì chợ vẫn đông. Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Hai em thì chưa đi lấy chồng, nhưng vắng hai em, ngọn lửa của 7xdn chỉ còn cháy được leo lét. Thế mới biết, những "người giữ lửa" quan trọng đến dường nào...
  9. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, mình không phải là gà mẹ.
    Thứ hai, đại đa số những người xung quanh, hoặc những sự kiện xảy ra trong cuộc sống này không phải là diều hâu, hay cáo, hay gì gì đó.
    Thứ ba, các em mình có đầy đủ sức khoẻ và sự hiểu biết để đối phó, có khi còn hơn mình nữa.
    Vậy thì, hà cớ gì mình phải xù lông? lại luôn luôn nữa chứ?????
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng anh đã ra đi, mà sao em vẫn nhớ mãi ngày hôm qua...

Chia sẻ trang này