1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, không thì chú T sẽ cho là mình không chịu nghe lời khuyên nhủ của người lớn, và chú sẽ giận.
    Hơn nữa, nếu mình không bình tĩnh thì sẽ làm cho mọi việc rắc rối thêm.
    Cuối cùng, mình mà không bình tĩnh thì có nói được gì cho rõ ràng, rành mạch, khúc chiết đâu? Mà nếu vậy thì làm sao mọi người hiểu.
    Tóm lại, PHẢI BÌNH TĨNH.
    PHẢI BÌNH TĨNH.
    PHẢI BÌNH TĨNH.
    PHẢI BÌNH TĨNH.
    PHẢI BÌNH TĨNH.
    PHẢI BÌNH TĨNH.
  2. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tính trước bước không qua, đã định đi ngủ sớm mà giờ này còn ngồi đây, thiệt là!
    @Emily : chị vẫn chờ tin em đó nhe, để nói cho chị biết thông tin mà em bỏ lửng giữa chừng. Hy vọng không phải đợi lâu. Em cũng biết phụ nữ là chúa tò mò mà, phải hôn?
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    lúc này không muốn suy nhĩ gì hết , cái đầu của mình tê dại lun...hichic
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy sutubienbong và victory_or_death online cùng một thời điểm như thế này.
    [​IMG]
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Bài Này Saobiển tặng chị @MC...thấy bài nì giống giống miền cỏ...êhhhe
    Đêm qua em mơ thấy anh mang xuân yêu thương dịu êm
    Cùng điệu nhạc chất ngất hòa theo tiếng trái tim em rộn lên
    Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng
    Thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe màu
    Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ
    Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đây
    Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ
    Đến khi nào anh như giấc mơ ngày qua
    Lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi anh biết chăng
    Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt
    Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ
    Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca
    Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn hay lời yêu
    Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng
    Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa
    Chỉ biết mất anh là đau thương dù còn vấn vương
    Em sẽ tin giấc mơ có thật
    Em chờ anh
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5EC60/
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    rát cái cổ họng , Nó lại "tụng" liên tục 3h,mà sao nhiều thía hok biết ...mới đưọc 2 chương ..hichcic
  7. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi..Emily ơi, chị mới phát hiện ra em khác chị ở điểm này.
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    mưa...mưa không nhìu, không nặng hạt , không đủ ướt mái tóc ngắn củn của Nó ...Mưa cứ lất phất trên những dãy hành lang...Mưa không buồn , cũng không hẳn vui ....Không vô cảm...
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm ai , ai tìm tôi ... cứ như một trò chơi không đầu không cuối...
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện to ghê chị hỉ? Ý chị là chị hơn em điểm đó chớ gì

Chia sẻ trang này