1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Không sến và không cải lương chút nào. Ở đâu cũng cần những con người với ngọn lửa nhiệt tình như vậy.
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đêm Nghe Tiếng Mưa
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/03/05F60CA2/
    Người hỡi, nhớ anh biết bao đêm rồi
    Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm
    Dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng
    Nhiều lúc, ngỡ như đã quên nhau rồi
    Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Lắng trong tiếng mưa từng đêm
    Yêu anh và yêu anh mãi dấu nay đã xa cuối trời
    Tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi
    Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về
    Ta xây lại bao thương nhớ mãi mãi sẽ không lìa xa.
    Nghe bài này thấy thật hay ," người hơiNgười hỡi, nhớ anh biết bao đêm rồi
    Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm
    Dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng
    "
    Mưa có biết thương nhớ hay không hay chính sau thẳm tim em ?Dẫu rằng "Nhiều lúc, ngỡ như đã quên nhau rồi
    Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó.....
    Lắng trong tiếng mưa từng đêm
    "
    Để rồi "Tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi
    Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về"

    Không phải đâu , anh đã về , em đã gặp ...Thế nhưng em ...đã không còn yêu như trong bài hát này nữa .Dẫu rằng đôi lúc vẫn còn thao thức
  3. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Saobiển.... Hoàn toàn là như thế..Em là người giữ lửa của 7x bằng chính ngọn lủa cảm xúc của em..Chúc em luôn vui vẻ nhé....
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mới ra tù mà không bỏ được cái tật "Đâm bị thóc, chọc bị gậy"!
  5. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta thật đến mức nào
    Câu chuyện xoay quanh hai con người lạc lỏng trong đời sống riếng.Rồi dĩ nhiên họ gặp nhau , tìm thấy ở nhau những an ủi mà bấy lâu nay họ vẫn khao khát .Khát biệt ở đây là tất cả các diều đó đều diễn ra trên internet.Từ những dòng tin nhắn ngắn ngủi , một mối quan hệ mật thiết đựoc hình thành giữa hai con người xa lạ chưa từng biết mặt nhau .Là một cuộc phiêu lưu? Hay là một mối tình thiên thu ?Họ sẽ gặp nhau hay mãi mãi chỉ là những dòng tin nhắn nhấp nháy
    Cô đơn trên mạng (*) nhiều năm lieền vẫn là một best-seller ở Balan.Điều này sẽ ý nghĩa hơn nếu bạn biết rằng người Balan trungbình một năm đọc chưa đến một cuốn sách ,Vậy thì cái gì làm nên thầnh công của nó ?Phải chăng chính là vì nó chạm đến rất gần , rất êm ái với chuúng ta những người hằng nagỳ vẫn sử dụng internet như một công cụ không thể thiếu .Và hơn nữa nó khẳng điịnh rằng : những mối quan hệ trực tuyến cũng đầy say đắm , đam mê như đời thực vậy.Thậm chí còn chân thành , khát khao hon khi người ta không đối mặt với nhau .Chảng cần đeo thêm bất cứ thứ mặt nạ nào và cho phép trí tưởng tượng alfm việc hết công suất của nó.Chúng ta tìm đựoc bạn bè qua mạng , chúng ta tìm đựoc đối tác qua mạng thì tại sao không pahỉ là tình yeeu qua mạng ?
    Bạn khômg đồng ý với tôi ? Bạn cho rằng môi trường ảo có quá nhiều cạm bẫy và trí tưởng tượng của tôi đôi khi sẽ " hiệu quả" quá mức tôi mong đợi ?
    Nhưng có phải giữa đời thực bạn luôn nhìn nhận đúng về bất cứ ai ? Có pahỉ bạn không bao giờ gán cho những người bạn gặp một thuộc tính nào đó mà họ không có bao giờ ?Hơn bao giờ hết, tôi thấy mạng cũng như cuộc sống.Quan trọng là chính chúng ta thật đến mức nào ?
    (*) cô đơn trên mạng là tác phẩm nguyên gốc bằng tiếng Balan của Janusz L. Wisniewski
    (trích)
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đuúng là internet bây giờ giống như một công cụ rất cần thiết và có thể nói là không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta .Và trong tthế giới ảo vô cùng phong phú không kém gì cuộc sống thật .
    Trước đây em đã tham gia bên Hoathuytinh , có một topic nói về tình online thu hút khá đông người tham gia ,em thấy hầu hết yêu online đều hiếm có trường hợp nào đến được vơi nhau ...Và người ta cả nam hay nữ khi yêu online đều nói rằng đó là tình cảm thạtt của họ và có rất nhiều người bày tỏ những tâm trạng đau khổ..vân vân ...Không nhớ nhiều lắm nhưng có một bài thơ khá hay một cô gái đã viết
    Tình online ai biết phải không anh
    Tiếng nhớ lời yêu quá mong manh
    Ai mang thương nhớ xưa say đắm
    Rõ hiện nguyên dòng nick em mang
    Tình online mấy ai tin là thật
    Có phải em dại khờ để vướng bận trái tim
    Có phải em ngu ngơ cứ đi tìm
    Ôm giấc mộng ngàn năm không có thật

    ....còn nữa nhưng em không nhớ hết ..hihii
    Nhưng nhờ có internet nên khoảng cách giữa Canada và Việt Nam đã không xa để một ngàỳ anh Crazyman lang thang vào topic thơ và tìm được một đứa em gái dễ xương như Salem hen .Bây giờ thì Hà Nội và Đà nẵng cũng không là bao nhiêu anh nhỉ ...Cuộc sống ảo cũng như cuộc sống thật khi chúng ta gặp nhau , và không cường điệu khi trở lại thế giới ao hen
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình sao ấy ...mắt cứ mờ dần , cái đầu cứ đau liên tục ..tâm trạng thay đổi liên tục , lúc vui thật vui , lúc buồn gì đâu ...Chán thiệt
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này