1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Đang đứng giữa nhiều con đường không biết lựa chọn.
    Con đường nào như cũng không có lối thoát....!
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    biết con đường đó không có lối thoát thì đừng chọn , không còn con đường nào thì tạm dừng chân đi anh ....
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Queque chose dans mon coeur
    [​IMG]
    bài này nói về những tâm sự tuổi dậy thì ....rất hay ....
    Mes parents me voient trop p''tite
    mes copains me grandissent trop vite
    même si je leur tiens encore la main
    quelque chose me tire vers demain
    quand j''balade une douce tristesse
    en vieilles tennis et slack US
    j''aimerai que le temps s''accélère
    des fois je voudrais tout foutre en l''air
    Cha mẹ vẫn coi tôi là con nít
    Bạn bè lớn nhanh so với tôi (câu này "hehe" tạm hiểu vậy)
    Ngay cả khi chúng tôi vẫn còn nắm tay nhau
    có điều gì đó kéo tôi huớng tới ngày mai
    khi tôi gặm nhấm một nỗi buồn vu vơ trong bộ quần áo bụi bụi cũ rích ("hehe" hiểu vậy)
    tôi muốn thời gian trôi thật nhanh
    đôi lúc tôi muốn tung hê tất cả mọi thứ
    Quelque chose dans mon c"ur
    me parle de ma vie
    entre un grand mystère qui commence
    et l''enfance qui finit
    quelque chose dans mon c"ur
    fait craquer ma vie
    une drôle d''envie une impatience
    et la peur que j''oublie qui je suis
    qui je suis
    Có điều gì đấy trong trái tim
    thì thầm với tôi về cuộc sống của mình
    cuộc sống khi tuổi thơ vừa qua đi
    và những bí mật diệu kỳ chỉ mới bắt đầu
    có điều gì đó trong trái tim
    dường như làm rạn nứt/ tan vỡ/ bẻ gãy cuộc sống của tôi
    một bứt rứt ham muốn kỳ quặc
    và nỗi sợ hãi đánh mất mình
    quên mình là ai
    Je voudrais faire le tour de la terre
    devenir une autre Ava Gardner
    écrire avec mon écriture
    mes passions secrèts sur les mûrs
    tout savoir de ces moments
    que j''ai vu dans des films seulement
    et pouvoir revenir en arrière
    pleurer dans les jupes de ma mère
    quelque chose dans mon c"ur...
    Tôi muốn đi vòng quanh trái đất
    Trở thành một Ava Gardner (ngôi sao ĐA) mới
    Ký chữ ký của mình
    và viết những đam mê còn giấu kín của mình lên những bức tường
    Mọi người sẽ biết khoảnh khắc này
    những khoảnh khắc như tôi đã từng xem trong phim, một mình
    và có thể cuối cùng tôi sẽ trở về
    khóc bên mẹ
    có điều gì đó trong trái tim...
    quand je dors pas seule dans la nuit
    seule dans la ville endormie
    il y a des voix qui me chuchotent tout bas
    une histoire qui n''est rien qu''à moi
    quelque chose dans mon c"ur...
    khi tôi một mình không ngủ trong đêm
    một mình không ngủ giữa thành phố ngủ yên
    dường như có 2 giọng nói thì thầm kể về một câu chuyệ7n
    với tôi và với không-phải-tôi ("hehe" hiểu thế)
    có điều gì đó trong trái tim....
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Dường như nó nagỳ càng yếu đi ...sức khoẻ nó càng ngà càng tệ .....
  5. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thuộc loại may mắn
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ ư? Lâu rồi tôi không còn bật lên cảm xúc nữa. Mỗi lần làm một bài thơ là lúc tâm trạng tôi đang có cái gì đó ghê gớm lắm. Nhưng thường là tôi hay buồn. Tôi cũng không hiểu vì sao mình hay buồn đến thế? Những nỗi buồn dai dẳng, thẳm sâu và ngấm vào người như một căn bệnh. Tôi cũng muốn tự chữa bệnh cho mình nhưng hình như không khỏi.
    Dạo này tôi hay la cà đây đó. Tôi về nhà thật trễ và ba mẹ vẫn hay mắng tôi vì cái tội về trễ. Mẹ đợi tôi về ăn cơm. Tôi thấy mình thật có lỗi. Nhưng thực sự lúc này tôi chỉ muốn sống một mình. Có ai đó cảm thấy mệt mỏi không? Đời sống ngày càng chỉ biết có công việc. Con người trở thành cỗ máy vận hành. Tình cảm chỉ là sự giả dối. Có qua nhiều người muốn chứng tỏ quyền lực của mình đối với người khác. Họ thật là những kẻ đáng sợ.
    Hình như đã lâu rồi tôi không còn nghe ai goi mình bằng cái tên Emily nữa. Hồi đó tôi vẫn ngúng ngẩy không chịu người ta gọi mình như vậy, nhưng rồi lại thấy quen tai và cảm thấy vui nữa. Hồi đó sống thật vui vẻ và thoả mái biết mấy. Bây giờ không còn được như vậy nữa rồi. Nhớ lại những ngày tháng đã qua sao cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Khi đó mình được cảm thấy hạnh phúc.
    Bây giờ cuộc sống đã thay đổi. Cái tên chỉ còn là kỷ niệm. Mình đối mặt với những áp lực và những cạnh tranh, ganh đua của một môi trường lớn hơn. Mình lo quá.
    Tháng năm, nghe bâng khuâng trong tâm hồn. Nghe rạn vỡ trái tim. Nghe những giọt sầu len lỏi tận đáy mắt.... Thôi, tất cả đã qua...
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Emily iu , lang thang mà hok kêu em hé ....
    Đôi lúc em cũng thấy mệt mỏi vì suốt ngày cắm đầu chạy ngoài đường .....Nhưng rồi cứ nghĩ đến những ước mơ ngày mai , tương lai phía trước ..những mệt mỏdưnờng như hết hẳn
    Chi ơi , đừng âu ssàu hén ....vui lên đi ......khi nào mệt mỏi thì vào 7x ...hị hị
    Vẫn như mọi khi , không biết nói gì cả : cố gắng chị à
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    BIỂN..............
  9. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sự thật for April 16, 2007
    Sự thật về em, anh đã biết hôm qua
    nhưng thực sự vẫn chưa khỏi bất ngờ
    muốn tạ ơn em 1 chút gì nhạt nhẽo
    Xứng đôi ta kết cục quá điêu tàn
    Thời gian vơi đi, kỷ niệm đầy ắp
    Để dành lại chờ định mệnh đôi ta.
    Sóng gió đã qua, biển vẫn như ngày trước
    Con thuyền nước mắt anh, vẫn tiến vào bờ
    Chấp nhận chăng em, dẫu biết em không thể.
    Yêu anh ? vậy đó! Thật giản đơn
    Còn gia đình, bạn bè liệt sĩ hết
    Như khoai , như sắn mọc đồng hoang
    Cảm xúc trong em thay đổi từng giờ
    Yêu thương, thù ghét giờ là triết học
    Em chín chắn , trưởng thành, nhưng không suy nghĩ
    Nghĩ đến bản thân, hạnh phúc của riêng mình
    Tìm làm gì có những điều không bao giờ có
    Đàn ông hả? Là gì mà khinh khủng thế em
    Thời gian đầu, anh tôn thờ chân ý Em
    Sự sắt son, thinh lặng không tính toán
    Nhưng anh ngu vì em chẳng phải Thánh
    Để ngày hôm nay vỡ cả 1 tượng đài.
    Giờ em rầu , tương tư chàng họa sĩ, hạ sĩ
    Già như em cũng tìm kiếm mảnh trời riêng
    Ảnh vẽ cho em biển loạn với rừng hoang
    Em cuống quýt cho đó là hợp mốt
    Sống sao cho ra sống em thường chế giễu anh
    Anh cười Hahaha, ra tiếng máng
    Để đó rồi xem Sách và tranh, lót sàn em nằm lăn lóc
    Đến khi nào, Chọn góc, khóc lúc nhận ra
    Đè nén tâm ma nghĩ tốt về người khác,
    Chỉ thấy toàn cái tốt của em thôi
    Với đời em bơ vì em là số một
    Người số một trăm cũng biết xử hơn em
    (Source: Trung.Nguyen''s blog)
  10. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Tâm tư của anh giờ có lẽ giống như trong ca khúc này, My Ashes :
    All the things that I needed
    I wasted my chances
    I have found myself wanting
    When a mother and father
    Gave me their problems
    I accepted them all
    Nothing ever expected
    I was rejected
    But I came back for more
    And my ashes drift beneath the silver sky
    Where a boy rides on a bike and never smiles
    And my ashes fall over all the things we''ve said
    On a box of photographs under the bed
    I will stay in my own world
    Under the covers
    I will feel safe inside
    The kiss that will burn me
    Cure me of dreaming
    I was always returning
    And my ashes find a way beyond the fog
    And return to save the child that I forgot
    And my ashes fade among the things unseen
    And a dream plays in reverse on piano keys
    And my ashes drop upon a park in Wales
    Never-ending clouds of rain, and distant sails... distant sails
    Cuộc sống này có quá nhiều chuyện không thể lường được, dù có sống tới tận khi tắt hơi cuối cũng không lường được. Con người cũng chỉ là một giống nòi ti tiện mà thôi. Tất cả những gì mà con người gắn cho cái mác đẹp đẽ cũng chỉ là phù phiếm của thời gian. Rồi thì cũng đi về với cát bụi, cũng chai mòn với tự nhiên. Sẽ chẳng có gì được chứng minh là giá trị chân thực của cuộc sống cả, đơn giản bởi vì cuộc sống không mang bất kỳ một ý nghĩa cụ thể nào. Nó muôn hình vạn trạng, nó là tinh hoa của mỗi cá thể, nó là bản chất và quan điểm, là lẽ sống của từng cá thể. Và khi các cá thể xung đột, cuộc sống gặp nhau ở một điểm, từ đó đẻ ra màu sắc của sự chết chóc và nguồn cơn cho mọi bi luỵ trên đời. Anh thương quá loài người, ngồi vẽ lấy tương lai. Đường trần gian xuôi ngược chẳng biết đâu là tận cùng. Muôn ngả rồi cũng đâm vào một điểm. Đi chán chê lại thấy ở điểm xuất phát. Và quay vòng, và tắt !!!
    ****in'' My Ashes !!!
    Viết tiếp vào những dòng trên kia. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, về rất nhiều điều. Vài ngày qua, những gì xảy ra đã khiến anh không thể không suy nghĩ. Cuối cùng những suy nghĩ buộc anh phải đặt tay viết những dòng này. Có thể đây là những suy nghĩ không thực sự sáng suốt, hoặc nó không thể bộc bạch được hết mọi điều anh cần nói, cũng có thể do sự thô thiển và thiếu tế nhị vốn sẵn là tính cách của anh.
    Nhưng anh vẫn sẽ nói ra. Đúng thực, con người sinh ra là để sống, được sống và phải sống chứ không phải con người sinh ra trên đời để đi tìm tới cái chết. Đó không thể là lẽ sống của bất cứ một ai, ít nhất trong 4/5 thời gian mà mỗi người sống trên cõi đời này. Và mỗi người từ khi sinh ra đã được tự nhiên giao phó cho những trọng trách cần thực hiện. Đó là những sợi dây ràng buộc ta vào với cuộc sống này. Dù nó xấu hay nó đẹp thì nó cũng mãi mãi là của chính bản thân ta. Nhưng anh không tin và chưa bao giờ tin rằng mình không thay đổi được nó. Tư duy là thứ giúp ta có thể thay dây đổi cọc cuộc đời. Sẽ không bao giờ anh tin. Vì anh không tin nên anh vận động. Nhưng đúng là đã có nhiều khi anh cũng như nhiều người, có cảm giác bị kiệt sức trên đường, ngã quỵ hay nặng nề hơn là tuyệt vọng, mất phương hướng. Thậm chí cả cảm giác không còn đường sống nữa.
    Nhưng anh vẫn sống tới tận bây giờ, nhìn lại nhiều năm trôi qua, có lẽ anh đã học được sự nhịn nhục, dù bây giờ anh vẫn còn một bản tính nóng nảy. Anh đã nuốt nhiều thứ gai góc, sỏi đá vào lòng để mà ngẩng cao đầu, ít ra là không còn cảm thấy xấu hổ với bản thân nữa.
    Sau nhiều năm vật lộn, đánh đập, chửi bới, giẫm đạp, cuối cùng cũng đã đến lúc thấy mình đứng trên nhiều người, và đứng dưới nhiều người. Nhưng chưa khi nào anh kiên định được như bây giờ, độc đạo đơn thương xuyên quan ải.
    Dù sao đi nữa, cũng nên nhớ rằng, phải ngẩng cao đầu, yêu lấy mình trước khi yêu lấy người.
    Cuộc sống tươi đẹp muôn năm !!!
    (Darkflames ''blog)

Chia sẻ trang này