1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Copy hay là tự sự?
    Nếu là tự sự, sao ko thấy ai là nhà văn, nhà thơ?
    Nếu là copy & paste, sao mãi là như vậy ko chán sao?
  2. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào lang thang trong mưa, để H2O thấm dần vào da thịt, để cái lạnh từ từ len lỏi vào tận trong tâm.
    Có khi nào 2 đứa cùng đi lang thang trong mưa để rồi ngày mai ko còn gặp nhau nữa. Để rồi cứ hối hận, day dứt mãi trong tâm đến tận bây giờ, đã 5 năm rồi mà vẫn cứ tưởng như ngày hôm qua.
  3. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lang thang trong này, đọc các bài viết của Sb, sao thấy hình như Sb cô đơn lắm sao. SỐng nội tâm quá hay là ko dám tâm sự ngoài đời thực?
    Ah, quên mất sao Sb ko tìm một bài Kinh phật nghe cho tâm ồn thư thái.
    Nếu Sb là đàn ông thì rủ đi nhậu vài lần là sẽ thấy cuộc đời bớt xám hơn đấy, chỉ tiếc rằng...
    Được nothingtolove sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 09/07/2007
  4. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Nếu được đí hãy đến Vạn lý trường thành để cảm nhận sự hùng vỹ.
    Còn nếu ko thì lên Mặt trăng để ngắm chị Hằng, nghe giang hồ đồn rằng đẹp lắm
  5. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Sao ko vào chùa nhể.
    Nhưng mà tâm đã động thì đến đâu cũng ko thấy thư thái đâu Emily ah.
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    hay lem''....
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh đã đọc bài SB,
    cô đơn ư ? hị hị ...đôi lúc thấy mình lẻ loi thế thôi
    sống nội tâm ư ? không dám tâm sự ngoài đời thực ư ? không hẳn ...chỉ biết rằng ngoài đời thực và trong diễn đàn đều là con người thật của SB ..hị hị ... lúc sôi nổi , lúc trầm lắng .. con người mừ ... hỉ ,nộ, ái, ố đủ cả hà ...
    Còn kinh Phật á ...em đọc từ hồi nhỏ kia ...quy y 14 năm raòi ... mà đọc hoài có hiểu chi đâu hà ...hic hci
    Thay dzì rử đi nhậu , rủ SB đi ăn kem đê... he he
  8. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thanks anh đã đọc bài SB,
    cô đơn ư ? hị hị ...đôi lúc thấy mình lẻ loi thế thôi
    sống nội tâm ư ? không dám tâm sự ngoài đời thực ư ? không hẳn ...chỉ biết rằng ngoài đời thực và trong diễn đàn đều là con người thật của SB ..hị hị ... lúc sôi nổi , lúc trầm lắng .. con người mừ ... hỉ ,nộ, ái, ố đủ cả hà ...
    Còn kinh Phật á ...em đọc từ hồi nhỏ kia ...quy y 14 năm raòi ... mà đọc hoài có hiểu chi đâu hà ...hic hci
    Thay dzì rử đi nhậu , rủ SB đi ăn kem đê... he he
    [/quote]
    Hihi, chỉ sợ em ko dám ăn kem với anh thôi. Từ trước đến nay anh toàn mua về nhà ăn 1 mình vì ko có ai dám đi ăn với anh.
    Chắc có lẽ mình là người xấu
    Hay là em bay ra HN đi, mời ăn kem Tràng Tiền mệt nghỉ luôn
  9. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    lãng mạng quá đấy nhá em
  10. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ra đi là cách tốt nhất cho em đấy , dạo này anh bận nen khôg có nhiều thời gian rỗi nói chuyện với em .Cố gắng lên nhá .

Chia sẻ trang này