1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ..... Caffe anh lo cho......Cố gắng học đi nhé ....
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ý nói là anh hãy nghe bài Cry on my shoulders rồi gửi tặng cho bạn sao biển là thấy heart warmer lên ngay!
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    hic hic . em định vô đây viêt vài dòng .. tối thứ 7 rảnh rỗi quá .. ai ngờ nhầm chỗ.... thui nhường chỗ cho hai anh chị .... em đi đây...
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Khà khà con bé thế mà học bài của mình nhanh thế. Mình nhường room cho nó đối thơ với một anh chàng bây giờ nó lại nường room này cho mình với emily... Vậy Vict và emily sẽ làm gì trong room này nhỉ...Lại tiếp tục nghe emily tâm sự vậy...
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu kéo cái này lên khiến cho mình thêm suy nghĩ. Hì, nhưng dẫu sao tâm trạng của mình cũng đỡ hơn lúc trước. Bây giờ chỉ thấy buồn ngủ thôi. Mình ngủ nhiều quá mà không hiểu sao lúc nào cũng thích đi ngủ cả.
    Đúng là cuộc đời. Nhiều cái bất ngờ quá. Mình không ngờ mọi cái đổi thay quá nhanh chóng như vậy. Ai ngờ cái chỗ đó lại tan đàn xẻ nghé như vậy chứ? Lúc trước, đó là nơi mình thầm ao ước biết bao, được dấn thân vào đó, được cống hiến và phát triển ở đó. Nào ngờ, cái cách đối xử tệ bạc đối với nhân viên ở đó khiến mình bị choáng thực sự. Cái bọn nước ngoài nó quá tàn nhẫn. Nhưng 1 số thằng Việt Nam lại khốn nạn hơn. Nó khốn nạn ở chỗ nó bán đứng lương tâm của nó cho bọn nước ngoài, nó thẳng chân hất cẳng nhân viên của nó 1 cách bất ngờ nhất khiến ngườ ta không có cách xoay sở kịp. Chắc có lẽ anh V. và anh H. sốc lắm. Mình cũng chưa có dịp nói chuyện với anh V. nữa. Dẫu sao mình với anh ấy cũng là chỗ quen biết riêng. Chị H. nữa, mình chưa điện thoại cho chị ấy. Tính mình sao kỳ vậy không biết. Tại mình chẳng biết an ủi ra sao cả. Và thế là mình cứ để mặc như thế. Tệ thật!!!
    Ôi, cuộc đời. Hình như nó có sự sắp đặt nào đó thì phải. Mình nghĩ là nó sẽ công bằng tương đối với con người. Nó sẽ lấy đi một số thứ của những kẻ "ghê gớm" và nó cũng sẽ có một cái gì đó ưu ái cho những người đang lận đận. Mình nên tin tưởng vào bản thân mình hơn và cố gắng nhiều hơn. Thì thấy đấy, ai cũng có cơ may mà.
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Công ty có sự thay đổi lớn à.... Người ta nói khi cánh cửa này đóng thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra....Thất bại cũng có nghĩa bạn chưa thành công thôi Emily à.. Có cuộc vui nào mà không tàn chứ... Người ta dùng từ thăng trầm thật phù hợp cho mỗi con người....Hãy đối mặt hơn là tìm cách tránh nó...
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Không phải công ty Emily mà là 1 hãng tàu lớn có quan hệ thân thiết với cty Emily.
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Vậy à.... Họ thay đổi như thế có lí do của họ.... Công ty nào cũng có cái luật riêng của họ mà....Bất công là bất diệt mà...Nơi nào có loài người nơi đó có bất công....

Chia sẻ trang này