1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Dường như chỉ lang ********* những ai thất tình nhỉ! Bận bù đầu mà vẫn có thời gian để lang thang! Lang thang để tìm thấy mình ở đâu đó! Thất tình! lang thang! hay chứ nhỉ! Việc quái gì phải ngại khi bảo là mình thất tình cơ chứ! Cứ vô tư mà sống đi chứ! Cuộc sống vẫn ở phía trước mà! Vậy là cứ lang thang! Như một kẽ thất tình! >.<
  2. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tonight I Celebrate My Love
    Sáng tác: Masser & Goffin.
    Tonight I celebrate my love for you
    It seems like the natural thing to do
    Tonight no one''s gonna find us
    We''ll leave the world behind us
    When I make love to you
    Tonight
    And I hope that deep inside you feel it too
    Tonight our spirits will be climbing
    To a sky lit with diamonds
    When I make love to you
    Tonight
    Tonight I celebrate my love for you
    And that midnight sun
    Is gonna come shining through
    Tonight there''ll be no distance between us
    What I want most to do
    Is to make love to you
    Tonight
    Tonight I celebrate my love for you
    And soon this old world will feel brand new
    Tonight we will both discover
    How friends turn into lovers
    When I make love to you
    Tonight I celebrate my love for you
    And that midnight sun
    Is gonna come shining through
    Tonight there''ll be no distance between us
    What I want most to do
    Is to make love to you
    Tonight I celebrate my love for you
    Tonight I celebrate my love for you
    Nghe bài này và cùng nhảy với người iu thì thật tuyệt
  3. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Saobien đi lang thang đâu thế? Đà Nẵng đất hẹp, người ít ... Hỏi thaonguyen về catwalk lớn nhất thế giới mà đi lang thang, biểu diễn thời trang nhé
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Em bít roài ...nhưng em thcíh lang thang biển hơn à
    Hôm qua cafe với mọi người về , bình thường hay uống đá me ...Hum qua hứng lên gọi một ly bạc xỉu ...Chẳng hỉu cho cafe nặng quá hay seo ...tối về em ứ ngủ được ...mãi đến 3h sáng mới thiu thiu ...6h dậy ...bi giờ bùn ngủ quá
  5. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    HÃY ĐI CÙNG ANH
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=32680&iType=20
    1. Em hãy đi cùng tôi
    Đến trước từng căn nhà
    Hỏi thăm từng anh lính
    Mới về từ rừng xa
    Em hãy đi cùng tôi
    Đến trước từng căn nhà
    Hỏi thăm từng người mẹ
    Hỏi thăm từng người cha
    Em nhớ đi cùng tôi
    Áo mới và mang quà
    Đùa vui cùng đàn bé
    Tay cầm ***g đèn hoa
    Em hãy đi cùng tôi
    Dưới bóng triệu lá cờ
    Hỏi thăm từng người chị
    Phố dài triệu người qua
    Hỏi thăm nhau từ thành phố đến nơi thôn làng
    Bàn tay nâng hòa bình cất tiếng ca bình minh
    Lòng hân hoan nghe mình dường như mới lớn
    Đường mời đón chân ta đi khắp mọi miền
    2. Ta hãy đi cùng nhau
    Đến những làng quê nghèo
    Hỏi thăm mùa lúa mới
    Nghe giọng hò thật cao
    Ta hãy vô rừng sâu
    Với bác tiều phu già
    Mừng vui từng giọt lệ
    Ngày vui nhọc nhằn qua
    Anh hãy đi cùng tôi
    Đến mãi tận chân trời
    Lặng nghe từ đất mới
    Nói thầm về ngày mai
    Anh hãy đi cùng tôi
    Với chiếc nạng trên người
    Đường trăm lời mừng gọi
    Sẽ tìm được niềm vui.
  6. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    http://www.trinh-cong-son.com/tcs.html
    Ai buồn thì vào đây nghe cho buồn hơn nè
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cứ chạy như thế trong cơn mưa như có chút gì đó đồng cảm ....
    Nhỏ lẩm nhẩm một bài hát ...chẳng hiểu sao buột miệng lại hát như thê
    " mưa trên phố ngày xưa ...lời yêu thương thì thầm trong mưa ....sao mưa phố chiều nay ....đôi tình nhân ấy không còn qua đây...................."
  8. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn hỏi bạn.
    datrang dang lam viec o ba rịa bây giờ muốn về vũng tàu ở trọ một mình ( trước nay ở chui)
    bác nào có kinh nghiệm ở trọ thì cho datrang biết nhé!
    chãng hạn như ở trọ có nên phô trương quá hay ko ( mua máy giặt, máy vi tính.....)
    vấn đề an toàn ở trọ như thế nào nhĩ!!!!!!!
  9. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    triệu người quen có mấy người thân...
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn... Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình... Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sửa chữa nó chỉ để thấy bạn sẽ trường thành bao nhiêu qua những lần đó ... Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn...

Chia sẻ trang này