1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá phải không bạn,không phải ai cũng có thể hiểu,thấu hiểu và thấm hiểu đúng không notthing!!! Có lẽ mình cảm nhận được nó đó,cám ơn bạn đã nói hộ những gì trong lòng mình nhé,không biết có phải là..........nhưng cám ơn bạn đã thay lòng muốn nói. Chúc vui vẻ nhé
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Anh ui! Tâm trạng thật hay coppy and past vậy! hehe! hihi!
  3. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày mà tôi vẫn còn là tôi ấy,đứng trước biển cảm thấy vui vui lạ,buồn cũng biển,vui cũng biển,không buồn không vui cũng biển.Cứ lang thang và lang thang,thích thì bắt tay làm loa la khan cả cổ rồi lại cười,sung sướng và sảng khóai trước biển.Cứ ngắm biển,nhờ sóng xoa tan bao nỗi buồn,quay lưng cất bước,sóng vỗ tan những phiền não trong lòng.
    Và giờ đây trước biển,sao mà cô đơn vậy,trống vắng vậy,biển mênh mông như sự cô đơn trong lòng tôi,tôi cảm giác lạc lõng trước biển,yêu biển vậy,sao với tôi không có những kỷ niệm đẹp về biển,mà giờ đây đứng trước biển,tôi càm thấy nỗi buồn như vời vợi và vời vợi.Sóng không thể xóa tan nỗi buồn trong tôi,không gian biển cho tôi 1 cảm giác cô đơn dịu vợi,tôi quay lưng,thôi thì hẹn biển lần khác nhé,khi mảnh vỡ tâm hồn tôi được chấp vá......ôi,biết khi nào.
    Biển xanh và cát trắng,còn tiêng tôi tôi chỉ mình tôi....
  4. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hihi, copy thoi
    Nua ne
    Đà Nẵng là 1 thành phố nhỏ (rất nhỏ), về diện tích có lẽ nhỏ nhất nước.
    Phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhất là trong các khu dân cư mới, đất cũng nhỏ mà nhà cũng càng nhỏ (tội lỗi này do các nhà qui hoạch kiệt xuất gây ra).
    Các khu công nghiệp nho nhỏ, các nhà máy và doanh nghiệp đều thuộc diện vừa và nhỏ.
    Mình không còn nhỏ. Biết thế.
    Hàng tháng ký nhận một khoản tiền nho nhỏ, gọi là tiền lương; có thêm nhiều khoản lớn hơn, chi cho hàng trăm thứ bà rằn định kỳ hoặc không.
    Có vài điều hình như không nhỏ:
    Điện Biên Phủ và Phạm Văn Đồng là những con đường đã một thời là những con đường rộng nhất toàn quốc, nối đến những con đường chỉ rộng bằng 1/2, 1/3 1/4...
    Quốc lộ 14B đi xuyên qua Thành phố, chẻ đôi 2 quận vốn đã gầy và mỏng như que đũa, vài km có 1 chỗ quay xe, vào Trung tâm qua 1 cây cầu dài 2km không thể quay xe (lại là lỗi của nhà qui hoạch, chắc thế, vì ở Trung tâm đông đúc thì việc qua lại lại dễ dàng hơn).
    Còn con người, bản thân mình ấy, thì sao?...
    Nghe nói dạo này ngành giáo dục có tiến bộ. Chẳng hiểu sao lịch nhập học của các bé cứ linh tinh xòe. May mà mình đã học xong. Chỉ thương cho con cháu mình.
    Đón con về, cho nhóc ngủ, mình lại không thể ngủ trưa ngay trong căn nhà của mình, đành đi làm từ lúc 13 h kém. Trời nắng chang chang. Nhiệt độ: trên 35 độ C. Độ ẩm: trên 90%.
    Gặp em. Ngay chính giữa. Đỉnh cầu. Xe hết xăng. Không khẩu trang, không tất tay, vẫn duyên dáng trong dáng nghiêng nghiêng...
    Chạy qua chọc ghẹo: Anh đẩy em xuống dốc cho nhanh nhé?
    Đến bùng binh, ghé mua 1 chai xăng 700cc đầy đến ngọn giá 12k, mượn thêm 1 cái phễu.
    Quay xe lại chạy ngược chiều (gặp các bác CSGT thì chấp nhận nộp phạt 100k và giam xe 15 ngày). Gặp lại em... Hình như tất cả em có chỉ khoảng 20k, đưa hết.
    - Chỉ là 1 chai xăng thôi mà em. Tặng em làm quà vậy.
    Tiện đấy, nhắc em gài lại nút áo ngực. Má em đỏ bừng.
    Chắc em không biết là đã gặp 1 Điền Bá Quang lẫy lừng trong quá khứ. Em đi mất rồi.
    Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế, xe Dream (cao) Tàu, biển số 43H8 6**6. Không hề có ý định làm quen tán tỉnh, không xin số điện thoại, không hề biết em ở đâu...
    Có phần bâng khuâng...
    Chuyện từ ngày hôm qua...
    Không biết đây có phải là 1,2 việc tốt mà mình vẫn hay động viên nhóc con làm hay không nhỉ?
  5. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời lại đang mưa,không biết có ai lại đang lang thang không nhỉ,nhưng chắc rằng mưa lớn thế này,tâm trạng không thể lãng mạn rồi.Giá như giờ này có ai đó bên cạnh,ngắm nhìn mưa nhỉ,có lẽ là ấm áp lắm.giá như.......
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Lang thang dưới mưa thì còn gì hơn nữa! Có ai biết, một chiều mưa tầm tã, nó lang thang dưới mưa, để nhận được những giọt mưa to đùng tát vào mặt! Ai bảo nó điên, vì cũng có nhiều người đi dưới mưa như nó thôi, dù họ có đi vội vàng, họ cũng chẳng chú ý nó đâu! Chạy xe chầm chậm cũng chỉ để đón nhận những hạt mưa, nhưng họ sẽ nghĩ là, mưa thế này ai dám chạy nhanh! Nghĩ thầm nên nó cười! Ngớ ngẩn thật đấy!
    Hôm nay, lại có người ngắm mưa rồi hỏi, giờ này có ai lang thang dưới mưa không? Nó đấy! lang thang dưới mưa là sở thích của nó mà, nó thích lang thang dưới những cơn mưa giông tầm tả, như trút nước kia, chứ nó không thích những cơn mưa phùn đâu! Nếu ngày mai mưa, nó sẽ lang thang dưới mưa, sau khi xong việc!
  7. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại lang thang,vẫn là một mình.Đà Nẵng dạo này cứ mưa hòai làm mình chợt thấy bâng khuân.Dạo này nhiều chuyện bưc mình quá,mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ,phải cố gắng thôi,biết làm sao được.Những lúc này mình mới cảm thấy cần 1 điều gì đó,cái điều mà mình bỏ ngõ bấy lâu nay.Lang thang,mình đã lang thang bao lâu rồi nhỉ,và có lẽ phải lang thang suốt cả cuộc đời.Lang thang,lang thang,qua từng con phố,lang thang trong từng hòai niệm,có chút gì trong lòng ta vương vấn,thảng thốt rằng không,chẳng có gì..........Vô nghĩa quá,...........Tự mình đi tìm lại mình nhưng sao khó quá,hay là cái khát khao có một nữa nào đó cho mình lại bùng cháy lên sau những năm tháng nguội lạnh,phải chăng đã là con người,điều đó là tất yếu,bản thân không thể là một ngọai lệ của dòng đời.
    Từ ngày biết đến diễn đàn này,tự nhiên tâm sự của mình trở nên.......tưởng đã nguội lạnh trong lòng ,nhưng hình như không phải,tất cả chỉ là cái vỏ bọc,để rồi những hôm nay nó bốc cháy,thiêu rụi cái yên tịnh giả tạo trong lòng,tự nhiên thèm được nức nở,thật xót xa......
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    đi lang thang với em nè . cuối tuần này sis có rỗi thì đi en cà lem dzới em
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    biển ..... ru hồn tôi trong những lúc mỗi mình tôi ...hic hic
  10. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này