1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Dang tay hứng những giọt mưa, mưa rơi lất phất, rồi to dần lên! Nghe tiếng mưa rơi! Thích thật!! hì!
  2. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ Đà nẵng cùng những cái hẹn hò không bao giờ được thực hiện, những nỗi buồn và cả sự đơn côi
    Hạnh phúc hình như không có ở Đà Nẵng cho những người lữ khách ?
  3. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  4. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Uhm,đã nẵng không mang hạnh phúc cho kẽ mang thân lữ khách. Xa đà nẵng đã lâu,nay trở về,càng cảm giác lạc lõng và cô đơn.Hy vọng 1 ngày nào đó,mình sẽ tìm được hạnh phúc trên mảnh đất yêu thương này.......
    CÁm ơn bạn đã viết lên những dòng chữ ..........
  5. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Giống như sắp bị thiên thạch rơi xuống TĐ quá
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    That is Love

    http://my.opera.com/forevermyweb/blog/show.dml/665648
    Look into your dark bkue eyes.
    I can fell u searching my heart.
    You''ll find there''s no need to hide (we know that''s love)
    Now I''m looking through your heart
    I can tell you that''s true love
    Thank you for the time we have
    We know that''s love
    Don''t tell me that love''s not waiting for us.
    If we really want to, we can try but you and I, gotta make it happen
    Since we know that''s love
    Don''t tell me that love''s not waiting for us
    Don''t tell me that love''s not waiting for us
    If we really want to, we can try, what you''ve donẹ We know that''s love
    Eveytime when I think of you
    It''s always thing goes into my mind
    I just want to hold you close
    We know that''s love
    Yes we want to share my dreams
    And I hope that you''ll be there
    Please do love me love before
    We know that''s love
    Now I''m looking through your eyes........ we know that''s love
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Giữa trời nắng chang chang thế này mà lại mò vào đây để tản mạn mưa thì mình cũng đúng là khùng thật. Nhưng sau tất cả những biến cố đã xảy ra mà mình vẫn giữ được niềm lạc quan sống thế này thì cũng là tuyệt vời lắm rồi. Ừ mình đang mong một cơn mưa dịu dàng, mưa thật nhẹ thôi để xoa dịu tất cả những nỗi đau trong tâm hồn. Và cứ bình thường thôi... Cuộc sống vốn dĩ thế mà.
    Ngày mai đi chơi rồi. Hãy chơi thật vui vẻ vì mình không thể biết trước là mình sẽ gặp những bất trắc gì nữa....
  8. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trởi đổ mưa nhỉ? mưa thật lớn để tôi sẽ được lang thang,hay ít ra tôi được đứng nhìn mưa rơi,để xoa dịu điều gì đó đang đốt cháy bản thân tôi lúc này........Tưởng đâu tất cả đã chai sạn,cằn khô,nhưng không phải.......tôi đang tự căm ghét lấy chính mình,tại sao lại như vậy chứ......
    Chẳng là gì cả trong cái thế giới này,lòng đã dặn lòng không bao giờ thật lòng với ai cả,hãy chỉ là những cơn gió thỏang qua,nhưng thật là khó,khó để làm được điều ấy. Tất cả là hòai niệm,cho dù hôm nay người đứng trước mặ tôi thì cũng là hòai niệm,nhưng đã đi thì mãi đi đi người,đừng quay về nữa,hãy để hòai niệm ngủ yên vì hòai niệm vẫn làm đau 1 linh hồn.
    Lạc lõng trong chính cảm giác cũa tâm hồn,mình đã tư nhủ sống là nhìn về phía trước,nước đã đổ đừng bao giờ .......nhưng ta vẫn thóang chút xót xa khi người trở về,người ơi,dù thế nào đi nữa,chỉ có thể là hòai niệm mà thôi,tha thứ kg có nghĩa là mọi chuyện như kg có gì xảy ra.....
    Giá như mưa nhỉ,xin nhờ mưa làm băng lại tâm hồn tôi,cho ngọn lửa kia đang bùng cháy lụi tàn,cho tôi vẫn có thể lạnh lùng và băng giá,cho dù đó chỉ là lớp vỏ tim tôi.....
    Ai cũng hiểu chỉ có tôi là kh6ong hiểu???????Nhưng ai cũng hiểu là ai đây trong thế giới người này.....Tôi đi tìm tôi hay tôi đang tìm ai đấy,kh6ong tôi kg tìm tôi,tôi cũng không tìm ai đấy,tôi đang tự đánh mất,,,,,,,,,,,,,thế thôi.
    Ước gì trời mưa..........
  9. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người nhắc biển với mình,mình trả lời rằng: uh,lâu lắm rồi mình không ra biển.Người đó hỏi sao vậy,lười hay là sợ đen.mình cười và trả lời: nếu lang thang chiều tối sao lại đen ? Vậy thì tại sao? Uhm,có lẽ là không có cảm giác. Chợt nôn nao và thèm được lang thang bên biển,thèm được bắt tay làm loa la thật to,thét thật lớn như ngày xưa,nhưng............
    Cò lẽ vẫn sợ cái càm giác chơ vơ,lạc lõng,trống rỗng ......và sợ .........không biết nữa,sao có quá nhiều cảm giác sợ vậy.........nhưng có gì phải sợ......cuộc sống là vậy mà.......sao kg đơn giản hóa nó đi..........nhưng mình đang là vây mà........không có gì.
    Biển,mà hình như với tôi,biển gắn liền với sự cô đơn,tô chưa 1 lần cùng ai lang thang trên biển,vậy cớ gì tôi sợ trống vắng cùng biển........có chăng tôi sợ chính lấy tôi.....1 tâm hồn vô cảm từng ngày dù rất muốn hâm nóng nó lại.......nhưng để làm gì..........khi tất cả kết cục là nỗi đau.........
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    mưa mưa hoài ...vâng mưa có hề chi ...?

Chia sẻ trang này