1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noibuonkhongcuariengai, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cậu phải mừng mới đúng,vì may là cậu vẫn còn chưa cưới cô ta,tất nhiên sự đòi hỏi thực dụng thì ai cũng có thôi,kể cả tôi,cả cậu,nhưng ở cái mức phải biết " miếng ăn là miếng nhục ".Chúc cậu sớm tìm được bạn tốt.
  2. noibuonkhongcuariengai

    noibuonkhongcuariengai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế là gia đình cũng đã biết, chẳng biết nói sao với nhà mình nữa, ai cũng trách mình bảo mình không biết giữ, biết trân trọng tình cảm, ai cũng tưởng mình thay đổi, hơ thật là lạ quá vì ai cũng tin vào em....
    Cũng tại mình thật, tại mình vô dụng quá, không giữ nổi người mình yêu thì quá kém cỏi rồi còn gì, nhưng em cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để chứng tỏ cho em thấy em đã sai lầm hay ít ra thì khi nhìn lại cũng không để em thầm nghĩ : Mình đã đúng...
    Có lẽ mình sẽ xin nghỉ việc, mình mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, bây giờ mình có thể thoải mái làm những gì mình thích mà không còn phải vấn vương gánh nặng gia đình nữa...
    Nhớ ngày xưa mình cũng từng mơ ước, cũng muốn bay nhảy thật nhiều và em là chỗ dựa vững chắc về tình cảm trong cuộc sống, chúng mình đã mơ như thế và cuộc sống đã không là mơ...chẳng biết trách ai ở đây cả vì hình như ai cũng thế, phải có cái bỏ vào miệng đã rồi muốn nói gì thì nói, phải không em ...?
    Tôi đã quá mơ mông rồi ...
    Đau lòng quá...
    Nếu gặp được người khác hơn anh
    Cứ yêu đi em đừng ngần ngại
    Hãy nghĩ chuyện yêu xưa là vụng dại
    Anh chẳng giận đâu tuy cũng có buồn
    Không phải nỗi buồn của kẻ cô đơn
    Cũng không phải vì duyên mình lần lỡ
    Anh chẳng dám trách khi tình yêu tan vỡ
    Cứ yêu đi em nhé người ta hơn
    Bên cạnh người ta chắc em sẽ hiểu
    Đừng bận lòng về anh nhiều em nhé
    Với nửa của mình anh sẽ tìm lại sau...

    Và anh biết cũng chẳng ai hơn anh đâu, ít nhất là về tình cảm......

    Ngày buồn.
    Được noibuonkhongcuariengai sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 18/03/2006
  3. noibuonkhongcuariengai

    noibuonkhongcuariengai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại chẳng muốn gặp em, chẳng muốn liên quan đến em một chút nào nữa, mỗi lần có ai đó nhắc đến em là một lần tim mình nhói lên đau.....
    Em nói em rất muốn làm bạn tôi, một người bạn tốt thực sự...khó quá em ơi...tôi không đủ rộng lượng, bao dung và đủ tha thứ để làm một người bạn của em khi em đã thay đổi, em có biết em nói thế lòng tôi còn đau đến mức nào không...tôi biết em muốn bù đắp cho tôi, muốn tôi bớt đau khổ dằn vặt nên nói thế, tôi biết nhưng em có biết em nói thế chỉ làm tôi nghĩ mình như một kẻ ăn xin tình cảm người khác không ? Tình yêu là tình yêu, lòng thương hại là lòng thương hại, tôi không muốn bị lẫn lộn và ngàn lần không muốn như vậy, tôi vẫn là tôi kể cả khi không có em, tôi vẫn sống, sẽ sống và càng phải sống tốt hơn bao giờ hết..
    Thấy em nói vậy mà mình bực mình quá, em thật ích kỷ khi chỉ biết đến bản thân, muốn có một người bạn như tôi lại muốn có một người yêu cho em mọi thứ...tham lam quá em à...
    Lạy trời đừng cho tôi gặp em và nghe về em nữa, đau xót lắm....
    Bọn bạn nói với anh là sẽ cho thằng kia một trận và sẽ cho em bẽ mặt ở cơ quan, em sẽ khó có thể yêu được người khác...nghe mà thấy ghê quá, anh ngăn cản vì biết làm thế cũng chẳng được gì một khi tình cảm đã thay đổi và làm vậy thì chỉ nhận lại sự coi thường của em...dù sao thì mình cũng đã từng yêu nhau...Anh không phải quá cao thượng hay quân tử để mà tha thứ cho em nhưng tha thứ là cách anh lựa chọn để trả thù...
    Em hãy cứ yêu người ta đi, thật nhiều vào và để rồi hiểu ra rằng, sẽ chẳng có ai yêu em được như anh...
    Nói với em nhiều cũng vô dụng rồi...
    Tình yêu mỏng mảnh tựa làn khói
    Ai biết tình ai có đổi thay......
  4. phuongoanhdang

    phuongoanhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chia tay nhau đi Anh. Vì sao?
    Vì Anh nghĩ rằng em cầu xin tình yêu của Anh, trong khi em yêu Anh.
    Anh nhìn em. Trong mắt đầy ắp sự ngỡ ngàng.
    Chưa bao giờ Anh hiểu em cả. Anh yêu theo kiểu ban phát. Còn em không phải là người chìa tay, ngữa mặt để nhận ân huệ.
    Mình đã chia tay như thế.
  5. noibuonkhongcuariengai

    noibuonkhongcuariengai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bực mình với cái mạng này quá, ngồi cả tối mà bây giờ mới vào được...
    Sáng nay phải dậy sớm, ra sân bay chia tay thằng bạn đi Vũng Tàu, mệt quá, nhìn nó cứ mắt đỏ hoe, con trai mà...quá nhưng cũng hơi buồn, thế là một đứa bạn lại đi xa nữa...
    Tối, chị gọi điện về bảo lập công ty, bắt mình đứng ra quản lý...trời ạ, mình có biết khỉ gì đâu, còn phải học thật nhiều...tính bà ấy vẫn vậy, lúc nào cũng nóng nảy và vội vàng... nhưng mình biết chị mình thương mình...
    Hôm nay không nhớ tới em nhưng đêm qua lại mơ thấy em...làm sao để kiểm soát được giấc mơ bây giờ đây...
    Tự nhiên lại dở chứng thích thơ với thẩn, mình sẽ chép cho đủ nghìn bài....
    Một quãng đời đau......
    NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
    Có thể vợ mình những lúc mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy như mình có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng yêu thương và chăm chút mình hơn
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ.
    Ðừng trách chi những phút xao lòng./.
  6. noibuonkhongcuariengai

    noibuonkhongcuariengai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã nghỉ việc, mọi cái lại bắt đầu như mới, một cuộc sống mới, một mơ ước mới...hy vọng mình sẽ vững bước trên con đường mới...
    Đã lâu rồi cả lũ mới họp tụ tập lại ăn trưa, vui quá, lại nhớ lại ngày sinh viên ấy, vui đùa, vô tư và trong sáng quá, nhìn lại bọn nó thấy vẫn vậy...chỉ có mình là thay đổi đôi chút, ít nói hơn, trầm tính hơn, ấy là bọn nó bảo thế...chúng nó muốn làm mình vui...biết thế...nhưng mọi người càng như thế...mình càng mất tự nhiên...mình chịu được...
    Hai sắc hoa ti gôn
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng...
  7. noibuonkhongcuariengai

    noibuonkhongcuariengai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa quá, chẳng ngủ được, đã lâu rồi, minh không có thói quen ngủ sớm, mãi tận 4h mới ngủ được...
    Mấy hôm nay tự nhiên có hứng học ghê gớm, chẳng biết cái hứng này tồn tại đưọc đến bao lâu nhưng thế cũng tốt, mình có cái phải làm cho người đỡ ỳ...
    Trưa hôm qua đi ăn với N và P, công nhận chúng nó đi làm có khác, suy nghĩ về cuộc sống của bon nó cũng khác nhiều, chín chắn nhưng "già" quá...hay là mình còn quá trẻ ...
    Hồ sơ dự thi đã nộp...mình phải cố thật nhiều...
    Buồn ơi, xin đừng đến ........
    Phút Cuối Bên Nhau
    Em hãy về bên âý với người ta
    Với ước mơ ,với bao điều hoài bão
    Đừng ở bên anh ,đừng mĩm cười gượng gạo
    Hạnh phúc thời này đâu đo bởi tình yêu ?
    Ba, bốn năm ..chắc cũng chỉ bâý nhiêu
    Em sẽ quên người con trai ngày trước
    Người con trai không thể đem mơ ước
    Của bạn gái mình đặt lên đỉnh lợi danh
    Em về đi ,đừng níu bước chân anh
    Đường phía trước toàn vũng bùn lầy lội
    Anh sẽ một mình ,mặc chông gai đá sõi
    Mất em rồi ,còn gì nữa đâu em ?
    Về đi em ,trời đã quá nữa đêm
    Người ta đợi ,người ta mong em đó
    Sao hôm nay trời bổng nhiên trở gió
    Nhung gấm nào anh sưỡi ấm em đây ?
    Đừng khóc em để lạnh ướt vai gầy
    Giữa tình -tiền ...em làm sao chọn hết
    Hãy lâý tiền mà xóa bôi dấu vết
    Những chân tình anh giành trọn cho em...
    Được noibuonkhongcuariengai sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 24/03/2006
  8. noibuonkhongcuariengai

    noibuonkhongcuariengai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cái con điên H, chẳng hiểu sao nó lại chửi mình, hỏi mãi không nói, đúng là đứa dở hơi, lại còn nói mình uỷ mị, quỵ lụy nữa chứ, chăng hiểu nó nói gì, tự nhiên cảm thấy bực mình quá...
    Mấy hôm nay chán quá, toàn ngủ là ngủ, chẳng làm được việc gì...
    Cửa hàng addidas lại sell off, ********* P lại mua được cái áo đẹp thế lại còn rẻ hơn một nửa nữa chứ, mình ra mua thì hết mất rồi...tiếc quá, chiều đi mua thôi không thiên hạ mua hết mất ...
    BÀI THƠ KHÔNG GỬI
    Anh không phảI là ngườI có thể
    Vừa quay lưng là có thể quên rồI
    Anh không phảI là ngườI có thể
    Chia lòng thành trăm mảnh để mua vui
    Em dừng lạI trước đờI anh lầm lỗI
    Hiểu gì không ? Em có trách gì không ?
    Em đâu biết bao lần anh muốn nói
    Một lờI gì? cho sống mũi bớt cay cay
    Anh góp nhặt nỗI buồn, em có nhận ?
    Góp nhặt ngàn đêm đơn chiếc tặng riêng ngườI
    Anh góp nhặt lờI nào em đã nói
    Xin em đừng đòi lạI, đừng quên
    Góp vụn vỡ của đôi ta, em nhé
    Anh sẽ giữ thay em, anh sẽ giữ cho mình
    Anh sẽ giữ cả những giọt lành không dễ có
    Giữ cả đắng cay nào anh sẽ nhận từ em./.
  9. noibuonkhongcuariengai

    noibuonkhongcuariengai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Môt niềm vui bất ngờ...
    Nỗi buồn cũng giảm nhiều...
    Chỉ còn lại nỗi nhớ...
    Dẫu...
    Hãy hát cùng anh dẫu năm tháng qua rồi
    Con thuyền ấy đã xuôi dòng cổ tích
    Thôi cứ bình yên thôi đừng day dứt
    Có những nỗi buồn phải để lại thời gian...
    Ngõ nhà anh hoa mướp đã nở vàng
    Như một lần thầm đợi em qua đó
    Hãy trở lại dẫu không còn tiếc nhớ
    Em sẽ hay co lắm chuyện bất ngờ...
    Chia tay rồi tiếc nuối những ngày xưa
    Dẫu anh biết còn nhiều điều vụng dại
    Thời gian đi thời gian không trở lại
    Chỉ có sắc hoa kia là đúng hẹn trở về...
    Thôi cứ nhẹ lòng để năm tháng dần qua
    Cây đàn cũ rêu phong cùng ký ức
    Chênh chao thế dấu yêu nào có thực
    Mà vẫn đợi em về hát cùng anh./.
  10. thief_thief

    thief_thief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ngày...........tháng.......năm.........
    Hôm nay ,một ngày thật đặc biệt.Thấm thoắt cũng đã mười năm rồi,thời gian trôi qua thật nhanh E nhỉ.Anh không thẻ nào wuên ngày này năm ấy ngày mà Em đã từ bỏ anh ra đi mãi mãi .Ngày em ra đi anh đã khóc khóc cho cạn khô nước mắt còn em cười một nụ cười thánh thiện dù gương mặt em xanh xao và gầy quá nhưng sao giọt nưóc mắt của em cung rơi.Những giọt nước mắt hoà trộn với nụ cười mà đến bây giờ anh không thể nào quên dược nụ cười ấy Nụ cười cuối cùng anh nhìn thấy nơi em.........................

Chia sẻ trang này