1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký

    Hôm nay! Trời hanh hanh, không nắng, không mưa! hơi se se lạnh!!
    Đã bắt đầu những ngày đông lạnh giá!! Giờ đây, từ dưng nhớ đến những gì mình đã ước trước kia!! Những năm tháng phổ thông, đi bộ trên đường TP, lá phượng bay khắp nơi, trông đẹp đến lạ, mình đã ước, ước gì sau này sẽ cùng người ấy đi trên con đường này, đếm từng cánh phượng còn sót lại đâu đó, hứng tứng chiếc lá nhỏ nhoi, mong manh, để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc!!! Thế mà!!! Đã 5 năm trôi qua, không, 6 năm chứ, điều đó vẫn còn là điều ước của con nhỏ học sinh thích mơ mộng, rồi hôm nay, nó lại ước, ước sao người ta chịu nhận chia sẽ những cảm nghĩ của nó cho người ta, nó lại buồn!!!
    Hôm nay, không có gió, lá phượng không rơi, cánh phượng không còn nữa nhưng trong lòng nó đầy những xác phượng, phượng buồn!!!
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    dự báo thời tiết, hôm nay trời mưa!! nhưng đến giờ vẫn thấy hưng hửng nắng!!!
    đầu tuần rui!! hôm nay phải cố gắng mới được, làm 1 vụ để còn có ít K ra K vào, dạo này ở nhà miết, hổng làm được gì cả, cái kế hoạch chít tịt đó hổng biết khi nào mới bắt đầu được, từ giờ đến lúc đó sẽ còn đói dài dài!!!
    hihi!! dù sao vẫn phải cố gắng lên!!!
    tối qua mơ 1 giấc mơ thật tuyệt vời, hi vọng đó là điều sẽ xảy ra trong tương lai!!!
    Con đường ngắn nhất đến thành công là thất bại!!!
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật đấy!!! không biết sắp tới mình còn nhớ cái địa chỉ đó nữa không? Ngày mai rồi sẽ đến thôi!!! I Love ...
  4. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bà chị dạo này rãnh rỗi vào đây xả xì chét à????Hôm nay có kẻ giận nó, khịt, kẻ mà nó tưởng sẽ ko giận nó bao vờ
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hehe!!! Nhà minh bị mất, mình phải kiếm nhà khác ở thôi!! dù gì mình cũng đã có 1 bài học đáng nhớ rồi! Phải hỉu chứ nhỉ!
    Đời này có ai đoán được chữ ngờ đâu!!
    Hôm nay tặng cô sản phẩm của mình, mình nhìn hoài mà chẳng biết chán, tuy nó còn rất đơn sơ nhưng như vậy là tốt rồi, tương lai còn phía trước, không có việc gì khó mà!!!
    Nơi nào có nụ cười thì nơi đó mới thật sự bình yên!!!
  6. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ui, tối thứ 7, bùn bùn online để gặm nhấm nỗi buồn mất đt
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn nhá nhỏ!!! Thôi thì mất cũng đã mất roài, có gặm nhắm nổi buồn cũng dzậy thoai!! Để dành tiền mua cái khác đi! Ta thấy mi làm ra nhìu tiền lém mà!! Với lại trong đó có tiu pha gì đâu!! Khi nào mua cái mới nói ta ta chúc mừng cho cái dây đeo đt!! hehe! )bít mi kô bao giờ dùng nên mới tặng đấy!!!
    Đọc!! Buồn cười!! Lòng mình thanh tảhn hơn nhiều roài!!! Mình hiểu được 1 điều là nếu mình có một nơi đên bình yên hơn, mình sẽ dễ dàng quên và bỏ qua những điều đã qua! trừ những lúc đang tức giận!!!
    Hôm nay trời lại sáng roài!!!
  8. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bữa ni triết lý gớm hỉ
  9. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Học trò La phương-ten mà
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Mấy con nhỏ này! nơi chị tâm sự mà vào quậy hả? chơi không đẹp nha!
    Hôm nay! ún cafe, nói chiện phím!
    Tìm được 1 số kiến thức mới nữa rùi, đọc thấy hay và vui! nhưng lại tốn tiền nét nữa! thôi thì vì tương lai con em chúng ta mà hi sinh thôi!!
    Dạo 1 vòng, tự dưng thấy chuối vô cùng, thôi, kệ họ vậy!! lại lo chuyện bao đồng rùi!
    Nhà quét vôi, kô làm được chuyện gì cả, lại đói rùi! đành nhịn tiếp vậy! rồi sẽ đến tương lai mà!!
    Ngẫm lại cũng thấy đúng thật, nơi nào có nụ cười, nơi đó bình yên!!!

Chia sẻ trang này