1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Daihocdanang

    Daihocdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện chẳng theo ý mình ... bực nhưng cũng chẳng buồn làm gì ... bình thường thôi
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay! Thật vui! Gặp được một người mình cảm thấy thật ấn tượng! Trời vẫn còn mưa! Mưa nhiều! Dù sao vẫn thấy vui hơn! Còn 1 ít công việc nữa, làm cho xong thôi!
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Đi dạo dưới vòm mưa thật tuyệt! Cơn mưa giông ĐN giống như mọi năm! Cứ vào thời điểm này là mưa lại về! Nhưng có lẽ buồn hơn! Bây giờ mình bắt đầu quen rùi, quen cảm giác một mình, cảm giác này thích thật! Mưa! To quá! Thích lội dưới mưa kia, đi bộ thì tuyệt, nhưng không dám đi một mình, sợ bị bắt cóc quá! hehe! >.<
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay! Vui thật! Không thể nào kể tên được niềm vui của mình! Thôi! Vui thì cứ vui vậy! Vui quá! vui kinh khủng! Vui tàn bạo! Vui vô nhân đạo! Vui dã man! Vui...! Hết từ roài! Túm lại là...rất vui!
  5. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Cười buồn
    Đúng là ... trong lúc này mới hiểu ra nhiều điều ... cùng hội cùng thuyền thi sao cũng được ... khác cánh khác bè mới hiểu lòng người ...
    Thôi kệ ... chấp làm gì !
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ún cafe đi! Đang dzui mà! hihi! Lại phải chi thôi! Sống trên đời phải biết cách chấp nhận, dù đôi khi điều đó không đơn giản, như chấp nhận để người ta yên! hihi!
  7. Daihocdanang

    Daihocdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc tối hôm qua vào Gameshow đánh bạc, mãi lo chat với anh hungnet mà quên cái qui định ...
    Thôi thì leo lên cột vài ngày vậy
    (cũng khá lâu rùi chưa leo trụ điện ... ôn lại bài cũ )
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Đau răng!
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật! Ở nhà! ngũ! Hết ngày! Hì!
  10. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    thứ bảy chủ nhật em đi dồng nai chơi!!
    anh ở nhà buông mốn chết.
    thôi đi tán gái vũng tàu đã..em gác sang một bên...

Chia sẻ trang này