1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chán quá!!!!!!!!!!Bọn TQ vô địch mới nản chứ.Chờ chực cỗ vũ,xem ko rời mắt,...........thế mà...................thất vọng.Trời ơi!nản quá
  2. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    ờ dù sao còn an ủi khi thua đội vô địch
    Hôm nay rằm, ai đi chùa với em không?Thiện tai..
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Oài! Chán như pà gián! Hehe, nghe Cánh cụt bảo mình mảnh khảnh cứ như là chạm dzào nổi đâu tận đấy lòng dzậy, nhưng dù sao nó cũng tặng cho mình một bàn an ủi! hihi! Hôm nay thật là một ngày...cực kỳ phình phường! Đến giờ dzề nấu en roài! hổng 8 được nữa! hehe!
  4. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaa...về đến nhà..... kế hoạch 4 ngày của mình sẽ là: ngủ, ngủ ,ngủ và ngủ.....
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    huhu! Mất pas nữa roài! Sẹc quá!!!! Không mún xì pam đâu, nhưng bùn quá! huhu!
  6. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ở nhà quanh quẩn mãi , cứ muốn nhấc đt và gọi ai đó đi bù khú thác loạn bao giờ mới hết lệnh giới nghiêm nhỉ
  7. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước thăm thằng em vừa bước vào cuôc đời sinh viên, nghe nó bảo: "Anh đã trải qua cảm giác này cách đây 10 năm rồi nhỉ!" chợt giật mình, mình đã già rồi ư?!?
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 12/09/2007
  8. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Anh mà già thì em sắp già mất ùi
    Hôm nay Italia đá sân khách,sao cứ ì ạch vị trí thứ 3 ???Ghét thằng Phápnhưng vẫn iu Platini,hihí
  9. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Ặc lâu lém mới thấy bác Thành
    Siêng ghé qua để anh chị em còn bít rằng bác còn sống nhen reng nhé
    Ngày hôm nay chẳng vui một chút nào, vì nhiều lẽ ... he he
    Nhưng ko sao, ta chẳng thể cầu toàn được, sống để vừa lòng mọi người sao? thế thì còn gì bản thân ta, nhỉ ?
    Xin lỗi nhé, nếu ta làm phật lòng ai đó ...
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ôi ..tội nghiệp quá ..đáng thương quá ...lại gặp thêm một ... ac ac
    ui ... càng nói càng tụi nghiệp kẻ đó ... hé hé ... cái lý luận cùn của nó..chít cười ..

Chia sẻ trang này