1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Huhu! Chán quá! Bi h bị treo giò rùi, hông làm gì được nữa! Ráng 1 tuần nữa thôi! cố lên bà con!
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thâạ hay! Hi vọng sẽ có một sự khởi đầu tốt! Hi vọng sẽ quen thêm một người bạn tốt! Hi vọng sẽ thấy niềm vui trong sự mệt mõi thêm một lần nữa! Dù sao, hôm nay cũng là một ngày rất vui!
    Nhưng lại cãi lộn với một người nừa rùi! hìhì!
  3. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày tết Trung thu em có uống mấy ly bia, giờ gần xỉn rùi
  4. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nó sợ khi nhìn thấy ai khóc,nó càng sợ hơn với đôi mắt ráo hoảnh của con bé..cái uất ức lẫn tức tối dồn nén trong nhiều ngày ,đôi mắt ấy ko nên ngụ trong đứa trẻ mới đầy 7 tuổi.Con bé còn quá nhỏ để phải chịu tủi hờn,còn quá nhỏ để hiểu hạnh phúc không phải lúc nào cũng tròn vẹn...Nó xót xa,nó thấy mình có tội với anh,với chị và với cả con bé..dẫu có lúc nó cho rằng tình yêu chẳng bao giờ có tội.Con bé không chịu về với anh,về với chị mà đòi ở lại với nó...Nó làm gì bây giờ,nó không biết phải làm gì...Lại một ngày nữa nó thấy cuộc sống bế tắc kinh khủng và nó phải đi,cần đi ...dù ba nói rằng nó không cần phải chạy trốn,nó phải biết gỡ từng thắt gút này...
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Sao không cho nó điều ước để nó thoát ra những điều này! Ừ! Nó phải đi tiếp chứ! Rồi ai cũng phải biết đi thôi, một đứa con nít còn làm được điều đó mà! Đi đi nhá!
  6. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm việc mệt thật ! áo đóng thùng đẹp dai thế mà mà khiên đồ tè le, nhem hết quần áo lun! bây giờ xong việc rồi ngồi nghe nhạc chút !
    Cố lên thôi, mọi chuyện dường như câu ngạn ngữ trung quốc !
    " số phận đã an bài " chỉ biết cố gắng thôi! không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
    Mong ngày bình yên về bên tôi!
  7. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng ... dù chỉ để gió cuốn đi
    Rồi sẽ đổi khác .... người với người sống để iu nhau mừ !!!
    Tha thứ và thứ tha ... tôi nhé?
    P/s: nhưng ko được dễ dãi với chính mình !
  8. IUTTVNOnline

    IUTTVNOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày không bình thường như bao ngày ....
    Chợt nhớ chợt quên ... thoáng qua .. sâu lắng ... trong lòng nặng chĩu những ước mơ, dự định .... Rồi bỗng nhiên tan thành mấy khói....
    Hết ..., thế là đã hết........ ! Một ngày mới sẽ bắt đầu ...
    Lòng tự hỏi ....!!!
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Cái vàng vàng nghe sến , phản cảm lắm ....Vịt Xiêm ơi ...lại nhầm ...VietSeism ơi ! đã để gió cuốn đi thì cứ để nó cuốn đi đi , nói làm gì nghe phản cảm thế ! Trong thế giới ảo này hy ở cuọc sống thực người ta nói gì thì cũng chỉ là nói ....chủ yếu tấm lòng đó thể hiện như thế nào , hãy để người khác cảm nhận đừng nên nói thế .Người ta nói " Thùng rỗng kêu to".... (nói vậy chắc hỉu chứ nhỉ)
    Còn tha thứ ư! Nghe dễ đấy ...tha thứ hai từ đơn giản thôi mà có gì khó đâu ! trong cuộc sống đôi khi cần phải tha thứ .Nhưng nếu là người khôn ngoan người ta không tha thứ cho những kẻ sống 2 mặt như con dao hai lưỡi vậy đâu...Bởi rằng , nếu tha thứ cho những kẻ như thế thì cùng nghĩa với "SẼ TỰ GIẾT CHÊT NGƯỜI TA"..Mà khi ai đã nhận ra những sâu xa ( xấu xa ..chứ nhỉ !? ) đó thì chẳng ai muốn tự đào mồ chôn mình cả !
    (nói vậy hok biết có hỉu hok nhể ) Thoai mình tóm gọn lại câu :
    KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ !
    MỘT LẦN BẤT TIN , VẠN LẦN BẤT TÍN
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 30/10/2007
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Chúc một ngày bình yên tràn ngập nụ cười, chúc những trái tim luôn luôn đập, chúc cho cuộc sống hóa hồng thắm, cho nụ cười nguyên vẹn trên môi ai! Chúc cho những tháng dài mòn mõi, những lúc khó khăn bền vững tấm chân tình, những lúc thành công trong chặng đời vất vã, những lúc vui vầy giây phút thân thương! Hãy vững nhé đừng để sai lần nữa, cuộc đời hồng sẽ mỉm cười đấy thôi, và ta đi giữa chuỗi ngày hạnh phúc, sáng ngời ngời một buổi sớm tan mây!!!

Chia sẻ trang này