1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ê! quá à nha! làm gì mà choáng hả! ta làm đó! Ngon thì té thử đi xem có ai đỡ không? Hehe!!!
    Hum nay làm việc thật chăm chỉ, công việc sẽ xua tan mọi nổi buồn và đem đến vạn niềm vui thôi! Cười lên nào sm iu! hehe!!!
  3. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đê...
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Ko ngờ có ngày mình lại quote chính bài mình viết
    VS này chẳng có lỗi với ai trên ttvnol.com này nên cũng chẳng yêu cầu ai tha thứ. Mà ngược lại người ta có lỗi với mình ... nhủ lòng mình muốn thứ tha cho nhẹ ... lòng. Thế mà ... ặc
    Ặc, đả kích đến hay! Cũng chả trách làm gì những ai trẻ người non dạ VS nhé ... thời đại blog mà ... nhật ký giờ đâu chỉ để cho riêng mình, nó còn để mọi người chia sẻ, cảm nhận ... và ... đả kích
    Đúng là ... con người
  5. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hehe ,, rằm nào SB cũng cúng đều đặn nhưng mà sao có vong hồn cứ vấn vương hoài thế nhỉ ??? Chắc là ngũ quả bánh trái không được đầy đủ rồi Honey đứng lạy dùm ===> nam mô a di đà phật ,,,, vong hồn vô phận sự đừng quấy rối ,,, nam mô a di đà Phật ,,, cà na ,,xí mụi ,, hột gà vong hồn mau BIẾN
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Là một ngày nắng ấm, ánh vàng buổi bình minh, bắt đầu một khoảng khắc, kết thúc vạn nỗi đau!
  7. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc một ngày cũng gần qua đi, mình lại già đi thêm 1 ngày, rút ngắn ngày đi hớt tọc ráy tai và rồi mọi chuyện vẫn dậm chân tại chổ ! Hơ hơ mệt quá chạy ra đường thư giản chút rồi về làm việc tiếp !
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Lời xin lỗi là tất cả sao! Có những nổi đau sao được che lấp bởi lời xin lỗi cơ chứ! Buồn sao? Nỗi buồn là bao nhiu hả? Che lấp được bao nhiu nỗi đau! Ừ thì đành xin lỗi tình yêu vậy, ai biêủ tình yêu chỉ là một ngọn cỏ mong manh chi! Ai biểu những lời cay đắng ấy chẳng thể nào biết ngừng lại, ai biểu tình yêu chỉ là một giọt sương ban mai thôi! Hãy đi đi, hãy trả lại tất cả mọi thứ về chốn cũ, hãy cười với cuộc sống để sống tốt hơn, hãy chứng minh với thế giới này mình là người còn ích, còn hơn ôm nỗi đau để gặm nhấm từng ngày, còn hơn chỉ biết ích kỷ giữ khư khư những gì vô giá trị! Tình yêu không phải là tất cả, cuộc sống này chẳng mất gì nếu thiếu tình yêu, thật đấy, phải không? Hãy thả cho tình yêu tự do bay nhảy, hãy cười với tình yêu một cách mãn nguyện đi, đừng ép buộc nó phải đi theo mình, tình yêu đang gọi đấy, hãy đi theo tiếng gọi chân thành của tình yêu của người yêu mình và người mình yêu, hãy để tôi ra đi! Xin lỗi tình yêu!!!!!
  9. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, xin lỗi lại xin lỗi, xin lỗi bao giờ cho hết lỗi, tôi phải xin lỗi đến bao giờ chứ? đến bao giờ tôi mới cho lỗi mà không cần đi xin.
    Một thoáng ngày nào lại trở về trong những ngày mưa giá lạnh này, bình yên không phải lúc nào cũng tìm thấy, sáng sáng , chiều chiều và tối tối vẫn tiếp diễn. Ngày hôm này không thể nào quay lại ngày hôm qua. Mong sao tôi không phải sống như ngày hôm qua nữa, chỉ cần như vậy là tôi mang lại bình yên cho chính mình và người bên cạnh.!!!

  10. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không ghé đây...
    Dạo này mệt mỏi thực sự,công việc chồng chất công việc và mình thấy đuối sức..thực sự muốn buông xuôi tất cả sau bao chuyện xảy ra..
    Mỗi sáng thức dậy chỉ muốn đó là ngày CN,dành trọn 1 ngày chỉ để ngủ...
    Cảm thấy không đủ sức lực qua nổi mùa đông này.
    Và muốn quên đi,muốn bỏ đi đâu đó thật xa,không ai biết...không ai tìm ra..
    Chuông reo vào giờ làm..
    hic hic hic

Chia sẻ trang này