1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Nóng rứa bà chị
    Nhìu chiện ta đập tè le chừ
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thật sư mà nói mình cũng cực kỳ rảnh vì nhà không về được, lại đi long nhong! nhưng mai mốt lại kô rảnh rồi! mình thích như vậy!! Tuy là rồi cũng sẽ than với thở cho mà coi!
    Chỉ có mình mới hiểu được mình thôi, đúng là mình ích kỷ thiệt!!!
    Mong là ngày mai bán hoa sẽ tốt đẹp! Dù sao cũng đã có khởi đầu tốt đẹp rồi!!
    hihi! khoe chút! đã có 4 bó hoa và 3 giỏ đặt rồi!! vậy là vui rồi!!! còn 3 ngày nữa lận cơ mà!!!
  3. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Trùi, bà làm tui nhớ không khí 20/11 ở Đn oá đi...năm ngoài mìn cũng lặn lụi zị đó
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Loạn óc vì tìm kiếm và đọc mấy cái thông tin trên mạng. Hichic, nhiều quá, ko giải quyết nổi.
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Vậy cũng hết hoa!! hehe! cũng khá vất vã đấy! nhưng mọi việc đều ổn cả rồi!! lại trúng nữa chứ, mà trúng gió mới đâu chứ!! Vậy là tiền lời bù vào tiền thuốc men rồi!! huề !!! dù sao cũng có những ngày bận rộn, bận đến kinh khủng, mệt lã người luôn!!!
    Nhà ngày mai là xong rồi!! Vậy là kế hoạch sắp bắt đầu rồi!!! lại bận rộn! vui ghê!!!
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Lại suy nghĩ vẩn vơ, cứ lo lắng cho tương lai thôi, người cứ mệt phờ! Gặp ai cũng bảo sao dạo này mày ốm thế, mà nhìn mình cũng cảm thấy tội tội!! mà chỉ là cái tội chưa xử trảm thôi!
    Tuần này phải cố gắng ăn uống điều độ lại thôi, chứ không có khi lại không qua nổi cái tết này chứ lị!!
    Hôm trước, đang buồn, tự dưng cảm thấy buồn hơn nữa! mình không ngờ lại có ngày hôm đó, tại nơi đó, lại thấy..., nhưng khôngg phải 1 mình, cảm giác đau nghẹn ngào, tuy là mọi việc chẳng có gì cả!! lại dấu nổi đau tận đáy lòng, để cố gắng cười với hiện tại!!!
    Thôi! mình vẫn phải cười thôi, phải cố gắng cho tương lai thôi!!! muốn đi ún cafe, nhưng thôi vậy!!! thì cũng đi rồi thôi!!! vậy là được rồi!! phải kiềm chế mình thôi! cuộc sống ko phải lúc nào cũng muốn gì được nấy!!!
    Phải tự dặn mình thôi!! cười 1 cái nào: hehe!!!
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt!! Mình sẽ tự lập, sẽ sống cách biệt để tự biết cuộc sống này chỉ cần có vậy!! Ngày mai, phải chốt cửa, phải tự rèn dũa bản thân để không còn thấy đau lòng hay thất vọng nữa! rồi 1 ngày mới sẽ đến, rồi đâu buồn cũng sẽ qua!! hehe!! phải tự cười thôi! lại thấy nhảm nhí!!!
  8. dzung467

    dzung467 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    tự lập-tôi ủng hộ bạn. Nhưng sống cách biệt-thật là nhảm nhí.
    Tôi đã đọc vài dòng nhật ký của bạn, nhận xét bạn là một người có cá tính. Tuy nhiên đừng thất vọng quá ở cuộc sống!!
    Cuộc sống của chúng ta luôn đổi thay theo thời gian và mỗi lần thay đổi bạn sẽ thấy rất thú vị cho dù sự đổi thay đó không như bạn mong muốn.
    Lời cuối cùng tôi chân thành khuyên bạn : hãy mạnh mẽ lên rồi bạn sẽ thấy cuộc sông sẽ có nhiều thú vị chứ không như bạn nghĩ đâu
    Chào thân ái
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nha! một người kô quen biết!!!
    Gần 1 tuần không vào mạng, tuy box vẫn đìu hiu nhưng vẫn cảm thấy vui vui! Sắp tới sẽ còn bận dài dài!! hôm nay gặp 2 kon iu tinh đó mới bít thông tin mới!!
    mai là ngày cuốic tuần rùi!!! Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật vui vẽ và hạnh phúc!! Chúc mình cũng vậy, dù không bít có được vậy hay kô? hehe!!!
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    không ngờ nhiều chuyện xảy ra như vậy! nhưng không sao, mình còn nhiều chuyện để lo hơn là lo ba chuyện vặt vảnh như vậy!!
    Hihi! trên đời này không thiếu loại người nào cả, điều đó không làm cho mình ngạc nhiên!!
    mai mốt sẽ là một ngày bận rộn nữa rồi!! cố gắng lên!!

Chia sẻ trang này