1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redstarhcm

    redstarhcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    1 ngày như mọi ngày nhưng ngày hôm qua khác ngày hôm nay.ngày mai lại khác ngày hôm qua.
    vậy hãy sống vì ngày hôm nay.vui với hiện tại.đừng buồn vì quá khứ.
    Yêu !!!Thương !!! Hận !!!Thù !!!
    ???????????????????????????????????????????????????
  2. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày trôi qua...chạy như điên ngoài mưa,chỉ mong mưa cuốn đi mọi thứ...
    Hic hic, muốn nói xin lỗi ba,xin lỗi anh..
    Anh bảo mình đừng nói gì..
    Mình thì ko thể!!!
    Mình kiệt sức rồi...
    Mà sao cứ phải khổ sở thế này..
    Chẹp,chả nhẽ hơi bia của anh làm mình say theo...
    Đến lượt mình hỏi tại sao???
    Điên..khùng...cuồng....hư...to mồm..yếu đuối...sa đoạ....
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ngàn ánh nắng soi trên con đường vắng
    không hồng như đôi mắt sáng trong
    em có lỗi khi đời còn vô tội
    nói cho em một lí do ngọt ngào
    Là một chút ánh nhìn không thương tiếc
    mắt thẩn thờ cho ta nhận ra nhau
    trong nước mắt tiếng em là vô hạn
    nỗi buồn chỉ như một giấc mơ
    Em xin lỗi dù em không có lỗi
    biết ngày nào em cười với thế gian
    tự ngẩng mặt ngước nhìn toàn nhân loại
    không buồn thêm một chút xót xa
    Mai em về một nơi xa lạ
    không bạn bè không một chút thân thương
    cho em thấy cuộc đời là trống rỗng
    còn cô đơn khi cuộc sống mình em...
  4. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thiệt sớm...
    Lại phải chạm mặt nhau...
    Xin đừng nhìn em với ánh mắt ấy
    Xin đừng nói gì cả được không anh???
    Tha thứ cho em
    Em là đứa có tội
    Và đừng yêu em nhiều như thế
    Tất cả đều không đáng..
  5. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh .....
  6. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng bỏ học đi chơi nhiều lần...
    Nhưng chưa bao giờ buồn như hôm nay...
    Mà cũng cảm thấy cái gì đó vỡ vụn...
    Chả biết làm gì ngoài việc ngồi nốc hết li trà này đến li trà khác...
    Khì khì...
    Keke....
    Lòng vòng fát rồi ngủ..
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nốc trà xong chuyển sang nốc ... Thôi, không nói được, dù sao cũng xã sì trét roài! Thoải mái, đọc truyện và đi ngũ! Ngũ ngon nhá! Thức nữa mụn nó chen nhau nhảy ra, tội lắm, tội mấy hạt mụn không may thôi, không tội em đâu! hehe!
    Chuyện gì đến rồi sẽ đi mà, cuộc đời tôi, tình bạn vẫn là đẹp nhất! Tôi không sai khi cả cuộc đời này vẫn luôn ghi nhớ một điều: tôi yêu các bạn!
  8. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Anh có cảm thấy mệt mỏi không?
    Anh có cảm thấy mình càng ngày càng lún sâu vào 1 tương lai mờ mịt không?
    Đã biết là ko có ngày mai mà sao cứ cố níu kéo hả anh?
    Em mệt mỏi thực sự..
    Và xin anh,hãy quên đi để mà sống...
    Cứ thế này lại khổ nhau thôi..
  9. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng hút thuốc nữa!!!
    Không...
    Năn nỉ đó...
    Không...
    Tại sao ???
    Khi nào em có bạn trai đã...
    ....
    ....
    ....
    Đó là lối thoát của 2 đứa mình sao???
    ...
    ...
    ...
    Mình đừng gặp nhau nữa!!!
    Ừ..
    ...
    ...
    Lần thứ mấy rồi hả anh???
    Cứ thế này mãi sao???
    Tại sao cứ phải là anh???cứ phải là em
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hum nay! Bị một cú ngã ngửa! Từ ngày bước chân vào đến giờ mình mới thấy giang hồ cũng sử dụng internet, ghê quá! Né thoai! Yếu mà! Chỉ bít lo cho bản thân mìnhh thôi! Từ trước đến giờ chứng kiến cảnh 5 thằng con trai xúm vào chửi một đứa con gái rồi, đến bây giờ lại thấy cảnh một thằng dấu tên đe doạ một đứa con gái! Thấy tội kin! Chẳng biết tội ai nữa, nhưng không phải tội mình roài!
    Thoai, giã từ là vừa roài! 5 năm cũng đã qua roài! Bạn bè cũng mới roài, người ta cũng có tình có nghĩa, tiền bạc cũng chẳng thành vấn đề! Bye nhá! Tự mà giải quyết, mình chẳng dại bước vào cái chốn xã hội đen ấy nữa đâu! Hehe!
    Một ngày dzui dzẻ! Tiếp tục chương trình nào!!!

Chia sẻ trang này