1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng không ng lại có người làm như thế ... Chẳng biết ai chơi trò ném đá giấu tay ấy nhưng chắc chắn không phải thằng F bạn mình
    ...
    Tin hay ko thì tùy
    ...
    Mấy hôm nay bận bịu lung tung ... chẳng đầu tư gì được cho bên này....
    Đành hẹn sau ngày CN ... Refresh thôi !!!
  2. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Ăn ngon quá, no quá, đầy bụng rồi đây. Ôi, no mà cũng khó chịu nữa. Làm sao đây?!
    Hihi, ai bảo ham ăn làm chi. Đáng đời mà! Cho căng vỡ bụng. Đang xem chương trình thể thao 24/24: Seagame 24 sắp diễn ra rồi. Ngày khai mạc Seagame trùng ngày sn của mình, thì phải?! hí hí!
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! thèm một khoảng trống để dựa lưng thoai! Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng cả, công việc dồn dập, ừ cũng dzui đấy, vì lấp bớt những khoảng trống mêng mông, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy thiếu thiếu.
    Một ngày lại qua, công việc cứ coi là có chút gì đó khả quan, cố gắng chút nữa thoai là sẽ tốt cả mà! Cố lên nghe...!!!
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Mình đã chào đời thế nào?
    Saturday, 13. October 2007, 09:36:05
    Thứ 6, ngày 7 tháng 9: Mẹ mình xin nghỉ sinh hôm nay nhưng mình vẫn thấy mẹ mang về nhà một tập tài liệu to ơi là to nặng ơi là nặng. Bố mình phải lên tận văn phòng để mang xuống cho mẹ. Mẹ vẫn phải làm việc vào thứ 7 và chủ nhật. Thật là khổ thân mẹ, và khổ thân cả mình nữa.
    Chủ nhật, ngày 9 tháng 9: Như thường lệ, mẹ đi khám bác sĩ Ngữ. Bác Ngữ khám xong và bảo mẹ: "Sinh đến nơi rồi. Con chọn một ngày tuần sau để mổ đi." Lúc đó mình mới được 37 tuần và 4 ngày. Sau khi xem ngày, bố và mẹ quyết định chọn ngày chủ nhật 16 tháng 9. Mẹ quyết định đi xuống Dòng Chúa Cứu Thế để cầu nguyện cho cả 2 mẹ con lần cuối trước khi sinh. Sau đó mẹ còn vòng qua Diamond để shopping cho mình nữa. Mẹ gọi điện thông báo cho bà ngoại và bác Thoa để mọi người vào với mẹ và mình. Bà Ngoại và Bác Thoa rất háo hức để vào gặp mình. Mình cũng rất muốn được gặp bà và bác. Mình đã gặp ông và bà một lần hồi tháng 6 rồi, nhưng vẫn chưa được gặp bác Thoa, mặc dù suốt ngày được nghe giọng của bác qua điện thoại. Ông ngoại cũng "doạ" là một tuần sau khi mình ra đời thì vào. Hì hì.
    Thứ 2, ngày 10 tháng 9: Mẹ vẫn tiếp tục làm việc. Mình cảm thấy mẹ đã mệt rồi nhưng vẫn cố làm việc. Cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Mình thấy thương mẹ quá. Hay là mình ra sớm hơn để mẹ đỡ phải làm nữa nhỉ? Trong bụng mẹ thật là tối, mình chả nhìn thấy gì cả, nhưng chắc là mình sẽ tìm thấy đường ra thôi.
    Thứ 3, ngày 11 tháng 9: Hì hục cả ngày và đêm cuối cùng mình cũng tìm được đường ra. Buổi sáng hôm đó, như thường lệ mẹ mình dậy lúc 7 h. Mẹ đi vào nhà tắm, và phát hiện mẹ bị ra máu. Chắc là hôm qua mình hì hục tìm đường ra nên đã làm mẹ bị vậy. Mẹ gọi bố dậy, rồi gọi bác Ngữ và quyết định đi đến bệnh viện. Ông bà nội mình đang trên đường đến thăm anh Bill cũng phải quay lại đến bệnh viện. Bà ngoại và bác Thoa quyết định đổi chuyến bay và bay vào trưa ngày hôm đó. Mẹ đã chuẩn bị sẵn 2 túi đồ để mang vào bệnh viện. Trên đường tới bệnh viện, mình nghe thấy bố và mẹ nói chuyện. Mẹ kêu" Ôi, hôm này là ngày 11 tháng 9, lại là ngày mồng 1 âm lịch. Người ta bảo trai mồng 1 gái ngày rằm là ghê lắm đấy, và nhiều người tránh." Bố nói: Lo gì, sinh ngày 1 sau này làm thủ tướng. Nhưng rồi bố mình cũng băn khoăn. Hmm, mình thương mẹ mới ra sớm, chứ ở trong bụng mẹ thì tốt hơn cho mình chứ, mà bố mẹ mình lại còn lo nhiều thế.
    Đến bệnh viện, bác Ngữ khám cho mẹ và bảo mẹ có thể sinh thường được và cho mẹ nhập viện. Thế là mẹ ra làm thủ tục nhập viện và lên phòng chờ sanh. Bà nội, bà ngoại, bác Thoa, ba mình và bác Dũng Thục đợi ở dưới nhà. Mẹ mình ở trên sốt ruột 1 thì mọi người ở dưới sốt ruột 10. Mình thấy bố mẹ mình cứ băn khoăn về chuyện sinh ngày mồng 1, nên mình quyết định đợi đến ngày hôm sau mới chui ra.
    Mẹ mình ở trên phòng chờ sinh. Ở đây thật là nhiều người, phải đến 30 người. Có người đã đợi 2-3 ngày rồi mà vẫn chưa sinh được. Có người thì đau lăn lộn. Mẹ thì chả làm sao cả, đi lại băng băng. Mẹ chưa muốn mình ra ngày 11 thì mình đành đi ngủ vậy. Đêm đó mẹ mình ngủ tại phòng chờ sinh, 2 người 1 giường. Bố mình ngủ tại phòng dịch vụ thuê cho mẹ và mình sau khi sinh. Bà ngoại và Bác Thoa thì ngủ tại khách sạn. Ông bà nội thì về nhà ngủ. Nhưng chả ai ngủ được, mọi người đều thao thức vì mình trong khi mình thì ngủ lăn lóc trong bụng mẹ.
    Thứ 4, ngày 12 tháng 9: Mình choàng tỉnh dậy. Đã 4 h sáng rồi. Mình có thể ra được rồi. Mẹ bắt đầu thấy đau bụng. Mình đã rất nhẹ nhàng để mẹ ko thấy đau nhiều. Mẹ đau từng cơn một, cứ 7-8 phút một lần. Y tá ở Từ Dũ thì rất vô trách nhiệm, khám xong cho mẹ rồi chả ghi vào hồ sơ, làm cho người kế tiếp ko biết là mẹ mình sắp sinh. 9 h sáng, cô Mười, một người quen trong bệnh viện qua thăm mình. Nhờ có cô mà ba mình mới lấy được phòng dịch vụ 1 người trong bệnh viện. Cô bảo, tưởng con sinh hôm qua rồi. Sau đó cô kêu y tá khám cho mình. Thấy mẹ mình có dấu hiệu sắp sinh rồi, họ đẩy mẹ mình qua phòng sinh. Mẹ mình đăng ký phòng sinh gia đình, tức là ba mình có thể vào được. Mẹ mình thông báo với bác sĩ Ngữ.
    1 cô y tá cầm 1 cây kéo, lăm lăm đến định làm gì mẹ mình. Hoá ra cô ấy cầm cây kéo để chọc nước ối ra. Cũng đau phết. 1 bác sĩ tới gây tê màng cứng cho mẹ mình vì mẹ đăng ký dịch vụ sinh không đau. Hôm trước bác Ngữ đã dặn là con đừng gây tê màng cứng vì như thế sẽ ko nhận biết được cơn đau và khó sinh hơn. Để bác Ngữ đến rồi quyết định. Thế rồi khi bác sĩ gây tê đến mình cũng dặn là đợi bác Ngữ đến. Họ nói là có 2 mũi gây tê gì đấy, rồi vẫn thấy dựng mẹ lên gây tê. Gây tê xong thì mẹ chả thấy đau gì nữa, nhưng lại run lẩy bẩy vì tác dụng phụ của thuốc. Bác Ngữ đến. Bác có vẻ ko hài lòng vì mẹ mình đã gây tê. Ba mình cũng ở trong phòng sinh cùng mẹ. Y tá lắp cho mẹ mình một cái máy đo cơn co, và mẹ chỉ rặn theo lời bác sĩ. 9 h 30, mình vẫn ko chui ra được. Bác sĩ Thọ, trưởng khoa vào, bác khám cho mẹ và bảo:"Sinh làm sao được mà sinh, chuyển qua mổ thôi." Nước ối trong bụng mẹ cũng đã cạn. Mình thấy ngạt thở quá. Bác sĩ bảo tim thai của mình đã rớt rồi. Phải chuyển qua phòng mổ gấp.
    Mẹ được đưa lên tầng 2, bác sĩ Ngữ thì đi tìm phòng mổ cho mẹ. Hôm nay đông quá, nên ko có phòng mổ. Mình không thể chờ được nữa rồi. Mình mệt quá. Mình lả đi. Mẹ mình vẫn tỉnh táo và nói chuyện với bác sĩ Ngữ. Nhưng trong thâm tâm thì rất lo, vì mẹ ko thấy mình đạp trong bụng mẹ nữa. Trước đó, đọc sách, mẹ cũng biết là những trường hợp sinh thường ko được mà chuyển qua mổ cấp cứu là rất nguy hiểm. Không hiểu sao, trong phút giây đó, mình thấy mẹ rất bình tình. Bình thường mẹ mình cũng ko bình tình được thế đâu. Ai cũng nghĩ là mẹ nhát, ko được mạnh mẽ như bác Thoa. Cuối cùng người ta phải lấy phòng mổ của 1 người khác để cho mẹ và mình. 10 h 15 phút, mẹ được đưa vào phòng mổ. Mẹ chỉ nhớ là có người đưa cho mẹ mình 1 cái ống như là ôxy để thở, thế rồi mẹ mình thiếp đi. 10 h 20 phút, mình cất tiếng khóc chào đời. Mình tròn 38 tuần khi sinh ra. Mọi người bảo là mình lì vì mẹ sinh mãi mình không ra đấy các bạn ạ.
    (ST)
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại trôi qua, công việc vẫn nhiều như những gì mình dự định! Nhưng sợ thời gian không kịp, lại xảy ra nhiều chuyện không hay, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp! Mùa Noel lại về rồi! Giáng sinh năm này chắc lạnh lắm đây! Dù sao cũng hi vọng có những người bạn xung quanh, để ấm áp hơn!
  6. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    I want to do to earn money to live for real living.
  7. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu giai đoạn cai net ... nhưng luôn có làm những điều gì đó, cho box, 4rum và ... cho mọi người
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến chiều, bận đến chít mất! Hổng lẽ quên TTVN thân yêu sao! Thôi, ráng 1 tuần nữa thôi nhá!! Mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc cho tốt, và dành nhìu thời gian để thực hiện tiếp những dự định của mình! ^.^
  9. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Ngày 1/1/2008 tới anh lên xe bông, xin thay mặt box Đại học Đà Nẵng thân yêu chúc anh chị trăm năm hạnh phúc !
    Gắng lên anh nhé - thành viên đầu tiên của box DNU và các box khu vực Đà Nẵng
    hơ hơ, cưới mà cũng gắng, em ngờ quá anh hỉ?
  10. billgatesdn

    billgatesdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bài của bạn hay lắm cám ơn

Chia sẻ trang này