1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong 1ngày! còn một ngày nữa! Thật là kinh khủng!! Úi! lại phải giải quyết cái chồng chén bát kinh khủng ở nhà nữa rồi!! Nhưng mà vui lắm!! Tối nay ngũ sướng phải biết! Cả một ngày mệt nhoài!!
    Àh! Lại bão nữa rồi! Có ai ủng hộ bão lụt nữa không nhỉ!! Hi vọng hậu quả sẽ dừng lại ở 1 con số bé nhất có thể!! Thật ;à buồn!!! Không biết bão đã tan chưa nữa! Ngày hôm ni mù thông tin rồi!!!
    Mai giỗ bà rồi!! Mong bà phù hộ cho gia đình con luôn được bình an!
    Haha!! Rút cuộc mình cũng có một ngôi nhà vững chắc và an bình rồi! Bão xangsane còn không thổi được nữa mà! Từ nay có thể yên tâm tu chí làm ăn, và trả nợ giúp ba má nữa chứ!! Mong ngày mai trời sẽ có nắng ấm!!!
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn! Không phải buồn thiu mà là buồn ngũ! Thật là...! Mở mắt ra mà thấy chán ghê! Thèm đi ún cafe ghê mà chẳng biết rủ ai cả! Chỉ cảm thấy buồn mà thôi!! Thôi! sẽ chóng qua thôi, ở nhà còn một mớ việc chưa làm nữa kìa!!! Về thôi!!
  3. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nó lạc lõng trong ngày dài vô vọng! Nó buồn! Công việc đã làm anh quên bẳng là có một con bé đang đợi anh từng ngày, sự chờ đợi làm nó dần trở nên vô cảm, để rồi những giây phút ít ỏi gặp được anh nó lại cảm thấy vô cùng đáng chán! Không biết là nó hay là anh đang vô tình tạo khoảng cách ấy nữa! chỉ biết giờ đây nó cảm thấy buồn, buồn vì không có ai bên cạnh, buồn vì một ngày cuối tuần sao mà lẽ loi có mình nó, buồn vì nó muốn đi coi phim mà chẳng biết đi cùng ai! Nó đang lục loại trong trí nhớ của nó để tìm được một người bạn trai nào đó nó có thể gặp và để nó quên mất nó đang có một người rất yêu nó! Nó đã không nhớ anh và bây giờ cũng vậy!
  4. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa! Buồn đến kì lạ, nó giận nhưng im lặng để anh không thấy được sự giận giữ đang ăn mòn nó! Nó lại chịu đựng, rồi nó biết sẽ có một ngày sự chịu đựng làm cho nó nổ tung, nhưng giờ đây, nó đang đợi cái ngày đó, nó mặt kệ, đôi lúc nó chỉ muốn nhanh chóng rời xa anh để không cò phải chịu đựng những điều như vậy nữa! Tình yêu đang làm cho nó trở nên lạnh lùng, nó đang vô cảm!
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đi, nhìn lại cũng chỉ có một mình, cô đơn? có chứ, rất là cô đơn nữa là!! Ai cũng bảo yêu là hạnh phúc vậy mà mình chỉ cảm thấy một màu lạnh ngắt!
    Trời đã trở lạnh, tuy chỉ là hơi se lạnh nhưng mình vẫn chồng 2 tấm áo dài tay, cho ấm vậy mà!
    Giờ đây, mình muốn đi làm một mình, không cần nhờ vã, không cần gì hết, mình sẽ tự làm như trước kia, như khi không có anh! rồi mình sẽ tìm lại những ngày mà mình đã nghĩ là sẽ không còn nữa! Mình có ích kỹ không nhỉ, nhìn thấy anh bị người khác sai khiến như vậy, mình đã không động lòng mà còn cảm thấy tức giận vô cùng! Mình muốn bỏ đi thật xa để không còn thấy những cảnh đó nữa, những cảnh mà trong mắt mình chính anh đã làm cho cuộc sống anh như vậy! Mình không có lý do gì để phải chia sẽ, đồng cảm cả! Mình thật là ích kỹ, nhưng mình không thể nào làm khác hơn, có phải mình không còn yêu anh để có thể chia sẽ những lúc anh khó khăn như vậy! TRong đầu của mình giờ đây chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải xa anh dù có phải trãi qua những khó khăn trước mắt!
    Anh đang làm việc, mệt nhọc với công việc, anh đâu thấy mình đang đấu tranh để hoặc ở bên cạnh anh, hoặc lặng lẽ xa anh! Rồi anh sẽ như thế nào, anh vẫn làm việc, sẽ không sốc như trước kia, sẽ không có thời gian để dìm chết mình trong rượu, trong thuốc lá, những thứ mà anh không bào giờ đụng vào khi yêu mình. Không có gì đau khổ hơn là một ngày anh không nhìn thấy mình, điều đó có làm mình động lòng hay đau khổ không nhỉ! Mình thật là nhảm nhí! Lát nữa mình sẽ tự đi mua đồ, sẽ tự đi lấy đồ, nếu điều đó xảy ra, mình sẽ tự động ra đi! như khi mình đến!!
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Cứ mãi đắn đo!!??? Giữa 2 con đường không biết trước đích đến bạn chọn con đường nào???? Trời ơi!!!!
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua! Kô buồn, không chán nhưng những lúc một mình vẫn cảm thấy cô đơn vô cũng, rồi mình lại đi lo cho công việc của mình, lại phải cố gắng hoàn thành công việc này, bao nhiêu gánh nặng đè lên vai, mình phải chịu đựng thôi, cố gắng nữa vào!!
    Đôi lúc muốn dựa vào ai đó, muốn thủ thỉ với người ta những kế hoạch của mình, những công việc của mình nhưng mọi thứ giờ đây là vô nghĩa!
    Trời buồn ghê, buồn đến thương luôn! Thôi! đành đi lo cho công việc của mình thôi! đi đây!
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Trui ui! Một ngày kinh khủng! Lão Khoai lên xe hoa rồi! Lại còn con bạn yêu vấu của mình nữa chứ! Thế mà sáng nay cái thằng Dio quỷ sứ còn thông báo còn 16 ngày nữa là nó cũng lên xe hoa nốt! Trời ạ! rút cục hỏng thoát được cái nào hết! Thôi thì đành cho mượnn tạm ít trămm vậy, hẹn vài năm sau đòi lại! Hì hì! Những dạo này mình đang đói!! Chán ghê!!!
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,kỉ niệm 3 năm rời khỏi môi trường quân đội. Lại có dịp để 2 thằng bù khú bên 2 chai rượu như ngày xưa (tiếc là thiếu mất 1 thằng).Kỉ niệm 3 năm chỉ là cái cớ,nhậu nhẹt cho quên bớt chuyện cuộc sống, công việc là chủ yếu.
    Mai là Noel rồi! Nhớ .............. nhưng ............
  10. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!!!

Chia sẻ trang này