1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sẽ là quá vô lí khi nghĩ lại những điều mình đang trải qua! Mình mộng tưởng? Không phải, rõ ràng mình đã trở nên quan trọng trong cuộc đời người ta, nhưng khi có được mình người ta cứ như quay ngoắc 180 độ vậy! Quả thật là buồn cười, buồn cười đến thắt ruột! Mình không muốn trở thành một con người vô hồn, đó không phải là cách sống của mình, mình không muốn ở bên người này mà nghĩ tới người khác, mình coi thường cách sống đó, đó là lí do tại sao mình bỏ tất cả quá khứ, cả ty đến cháy lòng đó và tiếp tục ở bên cạnh người ta! Nhưng rồi người ta lại bảo mình hãy cho họ thời gian để họ lấy lại tình cảm với mình! Sao mà quá vô lý như vậy! Bằng tất cả mọi cách giữ mình lại rồi lại bảo cần thời gian để họ có thể yêu mình lại! Trên đời này lại có chuyện vô lý đến như vậy sao! Thật nhảm nhí! Dễ chi mình lấy lại được tâm trạng như thời gian này, vậy mà cứ như một gáo nước đá tạt vào mặt mình vậy! Thật là nhảm nhí, nhưng mình sẽ không đau đâu! Như vậy mình mới không ngã vào tay ai nữa, tự đứng trên chân mình mới là điều tốt nhất!
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng để ngủ mà thực sự là không thể chợp mắt được. Biết nhiều và dính vào quá sâu rồi. Cố gắng hờ hững nhưng ko được. Chạnh lòng!
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 26/03/2007
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, hi vọng sẽ hoàn thành xong những kế hoạch đã đề ra! Đi làm đã!!! Chúc bà con một tuần thành công và vui vẽ!!!
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    1 ..... 2 .... 3... Gắng ! - đừng theo lối mòn, đừng nghĩ rập khuôn ... phải giữ cho mình cái gì ... là mình !!!
    (chứ ko phải 1,2,3,bún đâu nghe ! )
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ngày không nắng, không mưa, nếu được đi chơi thì tuyệt!
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Đã được 2 ngày rùi! Dù sao bước khởi đầu cũng khá thuận lợi! Mong rằng mọi việc sẽ luôn suôn sẽ như vậy!!!
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Thinking???!!!???!!!
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đang trôi qua! Dạo này online thường xuyên mà cũng chẳng làm được gì cả!! Cứ ngồi mà nhìn mấy con ngựa đó chạy là muốn bực mình! Làm ăn mà cứ mở ba cái trò đó miết, thật tình đôi lúc cảm giác như sẽ chẳng còn thấy tương lai nữa! Hi vọng sẽ không tiếc số tiền đã bỏ ra và cố gắng hoàn thành tốt công việc! Lại một ngày nữa trôi qua rồi!!!
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó mình chỉ muốn ngất đi, ngất để kô còn nhìn thấy hiện tại đang diễn ra trước mắt, nhưng mình đã kô ngất, mình phải chứng kiến những điều đau lòng nhất! Mình đang bị như vậy ư! Mình biết mình có tội, có tội rất lớn nên mới phải chịu những nỗi đau như vậy! Nhưng kô sao, cái gì cũng có cái giá của nó, điều đó làm cho mình sẽ có 1 sự lựa chọn đúng đắn hơn cho cuộc sống của mình, cho tương lai của mình!! Mình kô...như vậy đâu!!!
  10. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi....! Chẳng qua trường, nơi đã từng ở nhiều hơn ở nhà khi làm LV, khi thi HK....
    Khoa TK của mình ko biết thế nào rồi...nơi có những thầy cô tận tâm và quan tâm sinh viên nhất?!
    Luôn hướng về thầy cô với lòng biết ơn chân thành nhất
    Sẽ về trường, đến khu B, lên khoa....
    ÔI! Nhớ quá
    KINH TẾ thân iu!!!!

Chia sẻ trang này