1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Cái Signature na?y không hay lắm thaonguyensm ạ. Ngươ?i ta đaf không trân trọng thi? có biết nuối tiếc la? gi? ! Cho nên không câ?n pha?i ghi như thế, hơi ... thư?a !
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đừng phê bình như vậy, hơi.. thừa và vô duyên nữa. Thói đời là khi có trong tay điều quý giá lại không biết là nó quý, mất đi rồi mới tiếc. Quá sâu sắc.
    Box ĐH Đà Nẵng hân hạnh chờ những đóng góp của bác HkDngVn nhá.
    Hem hiểu seo mờ thấy ghét giọng điệu của bác này quá, đọc nick phát nhớ ngay . Bảo trọng
  3. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Cái na?y thi? thói đơ?i gi?, chă?ng qua nhưfng ngươ?i chưa một lâ?n được ngô?i trên gia?ng đươ?ng cu?a đại học Đa? Năfng, ra ve? ta đây, thật ra chă?ng có gi?, mi?nh la? một con số 0 "không" to tướng.
    Nếu có biết đi nưfa thi? không hiê?u cái gi? la? quý, cái gi? đáng trân trọng ...
    Âu đó cufng la? ... thói đơ?i !
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Có thể nó thừa với anh nhưng với người khác thì lại không thừa! Dù sao cũng cám ơn anh đã quan tâm!
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật, chĂ chĂ...
    "KhĂng tức th< sắc, sắc tức th< khĂng"&lt;---CĂi nĂy d<ch lĂ" KhĂng tức quĂ nhĂn thấy sắc, sắc tức quĂ nhĂn thấy khĂng" phải khĂng bĂc "ngĂ?i trĂn già?ng 'ươ?ng cù?a 'ài hòc Đà? Nffng"
  6. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký ới ời !!!
    Hôm nay mình mở ... trang nhật ký ra thì phát hiện có .... mấy bác ... buôn, tám, .... trong đó, mình mà ko đang ngút trời tâm sự thì đã cảnh báo: cấm nhé rồi (mà buôn cái ... chữ ký cả sờ em mới chít chứ )
    ........
    Nhật ký ời ơi, lần sau lỡ mí bác í có quay lại thì nhắn mấy bác í đừng ... hư nữa nhé
    Mà lạ thật, nhắn các bác í xong mình lại hết tâm sự mới ... đau chứ
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ! Giờ mình mới thấy à nha! Nhưng hông sao! Lâu lâu thay dổi không khí một chút cũng hay chứ lị!
    Hôm nay, được ở nhà buổi sáng, thật thoải mái và dễ chịu, không nghe tiếng xe chạy, không thấy bụi bặm, thật là dễ chịu! Lâu lâu có một ngày như vậy cho thoải mái! Hehe!
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Biển rộng đến chân trời, tuổi thơ sống lênh ngoài khơi
    Tình yêu cuốn theo gió, giông bão ơi có tôi buồn thay
    Buồn anh như mây trắng bay, sẽ mãi trôi về tận phương ấy
    Mộng xưa ai mang trong niềm đau thênh thang
    Em hỡi suốt kiếp vẫn còn mãi
    Biển rộng vẫn xanh màu, chiều êm mãi rơi trên bờ vai
    Người yêu đã xa vắng, nơi bến xưa có ai đợi mong
    Tình em như con suối mang, đến với muôn ngàn niềm thương nhớ
    Giọng ca nhân ngư trong màu trăng thiên thu
    Phiêu lãng với những giấc mộng cũ
    Cho dù xa cách xin vẫn yêu mình em
    Gió say lòng chinh nhân, bước chân rủi rong
    Cho dù ngăn cách ta hãy giữ con tim chung tình
    Thùy dương ơi đừng quên bờ cát trắng
    Ôi người yêu dấu xin vẫn luôn chờ nhau
    Trái tim còn thương đau vì lá hoa tàn mau
    Cơn mộng xa mãi em hỡi khi tình yêu giã từ
    Từ nay xin chôn kín câu hẹn xưa trong cơn gió thu
  9. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    (Hẹn với em, nhưng em không đến)


    Em không đến nghĩa là em không đi
    Mà không đi nghĩa là em ... ở nhà (?)
    Và như thế nghĩa là tình ta hết !
    (Lòng ta rộng nhưng (...) (...) cứ chật!)


  10. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Ngày? tháng? năm....
    Bữa nay vô tiệm nhuộm lại tóc, mình mới biết con Uyên đi nạo. Nhỏ ngu dễ sợ, cặp với thằng già gần 60 mà để cho dính chấu 2 tháng! Kể ra nó cũng vớ bẫm, mới cặp thằng già có hơn 3 tháng mà nó đòi gì được đó, xe cộ, tiền xài như nước? Nó bảo, chỉ cần hai cái ô-vờ (overnight) thì lão chi ngay 5 vé, dại gì hổng chịu!
    Ngày? tháng? năm...
    Hôm qua đi sinh nhật nhỏ Hà ở bar B, mình kết "ảnh" quá! Ảnh đi xế hộp tới, tặng cho nhỏ Hà luôn 4 bộ Barbie công chúa? Nhìn lại thằng bồ mình thấy nó nhà quê gì đâu, giờ này mà còn ôm kè kè cái Nokia 8310, đi cái Piaggio đời đầu, mình biểu nó đổi hoài mà nó cứ lần chần? Mình có đá lông nheo với ảnh mấy cái, nhưng ảnh có vẻ lạnh lùng, vậy càng hấp dẫn?
    Ngày? tháng? năm...
    Hôm qua "ảnh" phone cho mình hẹn tối nay đi Vũng Tàu đêm với mấy đứa bạn, mình O.K liền. Mình đi mua ba bộ đồ bơi bốc nhất với mấy bộ đồ lót mới, rồi lui cui soạn đồ. Tới gần giờ ảnh rước, mình mới nhớ mấy vỉ ngừa thai mình đưa hết cho tụi con Phi đi Đà Lạt rồi. Thôi kệ, lần đầu với ảnh "free" luôn, sáng mai làm viên "chữa cháy" lo gì!
    Ngày? tháng?năm...
    Tụi con Bích lai rủ mình đi du học hè bên Anh mấy tháng cho sang, chứ lấy biên lai Anh văn Hội Việt Mỹ cũng chưa mùi mẽ gì! Sẵn qua bên đó đi du lịch rồi mua sắm luôn, tha hồ sướng? Dịp này mình trị luôn con Hằng chảnh, có mấy cái thẻ hội viên CLB V. mà bày đặt vác cái mặt mốc đi chảnh tùm lum?

Chia sẻ trang này