1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi ntran10, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký

    Thế là sau bao ngày thai nghén, hôm nay bé đã cất tiếng khóc oe oe chào đời. Cảm ơn mẹ Âu Cơ vì 100 trứng của người, cảm ơn cha Lạc Long Quân dù theo cha chỉ có 98 trứng. Vì tất cà, xin cảm ơn cho sự khai sinh của bé. Hằng năm, ngày 1/8 sẽ có một buổi offline nồng ấm, một chủ đề hoành tráng mừng sinh nhật với chiếc bánh kem đẹp nhất, những ngọn nến xinh nhất, những đoá hồng tươi thắm nhất. Những con người đầy lòng nhiệt tâm sẽ cùng ca vang "Happy birthday to you!".

  2. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Một ngày sau sinh (nhật) box
    Bộn bề lo toan nhưng trong lòng thấy vui vui
    Trời đã chuyển trưa, măm măm thôi
    Được vietseism sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 02/08/2007
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Chào mảnh đất anh hùng, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi! Iu iu mảnh đất này nhìu! Nơi đó có hình ảnh của ông nội đã anh dũng hi sinh, có hình ảnh của bà nội bị tụi giặc gian ác hãm hại, có những cánh đồng lúa rì rào, những luỹ tre vững chắc! Quê hương thân iu của tôi!
  4. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Bé mới được 2 ngày tuổi, các cô chú vào chơi với bé nhiều quá làm bé cảm động đến rơi nước mắt, bé hứa sẽ ngoan ngoãn, không khóc nhè, chỉ bú tí mẹ rồi ngủ thôi ạ. Cô chú nào chọc thì bé cười, bé mời một ly Tào Lao tửu rồi bé hát cho cô chú nghe ạ.
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    ... Đến khoảng giờ này thì chắc Bé đã tròn 2 ngày tuổi!
    Ôi, những ngày "đầu đời" biết bao nhiêu là háo hức , vẫn không quên những ngày "thai nghén" đã qua! Hỡi những ai đã từng chờ mong và ước vọng Bé chào đời, hãy quay về đây để Bé được nói lời cảm ơn chân thành đến tất cả!
    Cho đến giờ này, diện mạo và da thịt Bé đã từng bước căng hồng... Nhìn vào, người ta đoán nhận biết ngay rằng Bé còn đang thuộc dạng "sơ sinh", tuy thế, hầu như tất cả các "bộ phận" Bé cũng đã "tươm tất" như người...
    Bé có lớn được không, Bé có ngày càng "thay da đổ thịt" được hay không, ấy là nhờ dòng sữa ngọt ngào Đất Mẹ - Quảng Nam Yêu Thương, dòng sữa Tình Quê ấy luôn luôn ngầm chảy trong những người con xứ Quảng. Vậy hãy bón chăm cho Bé bằng chính dòng sữa ấy nhé!
    Đến giờ này, Bé mới có "5 chủ đề cần chú ý và 11 chủ đề trên Diễn đàn". Vậy mà Bé rất... rất Hạnh phúc! Bé cảm ơn tất cả các anh các chị, dù ghé đến đây bằng sự háo hức tò mò hay ghé đến đây theo tiếng gọi Quê hương thôi thúc trong tim. Ai cũng được Bé biết ơn, vì ... mỗi người ghé đến là thêm một sự thừa nhận Bé đang tồn tại, Bé đang SỐNG trên cõi đời này...
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bé toàn bố đỡ đầu thui ! chả thấy có mẹ rì cả
    Hay là các bố của Bé xem xế nào....................
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị hay. Các bố đưa nhóc đây để mẹ Rùa Tò môm cho bú tí nào
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    bé mới được có 3 ngày tuổi, thế mà đã có người vào tranh cấp quyền nuôi dưỡng bé rồi, bé cần có cha có mẹ cơ, đưa nhau ra tòa thế, bé huhuhuuhhuhu
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3 bé sinh ra đời, làm việc nhiều mệt quá nhưng rất rất vui, về ngủ thôi, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai
  10. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay trông bé không được khoẻ lắm. Người có những nốt đỏ nhỏ ... làm ba cứ tưởng bé bị muỗi cắn .. nhưng ko ... bác sĩ nói rằng bé phát ban sơ sinh ... thời gian sau những vết đó sẽ mờ đi ...
    Thế mà ba bé cứ lo

Chia sẻ trang này