1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi ntran10, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Nhà vắng vẻ thấy ớn
    Vắng thế này mà không có ma mới lạ
    Hôm nay chả được việc gì, đi công tác về vẫn ngồi ôm bảng điện. Chẳng ăn thua gì, cổ mình hai cái xanh, 3 cái đỏ, 1 cái vàng . Mãi vẫn không sửa được tính tham lam, giá đẩy đi từ 2 tuần trước có phải bây giờ ngồi sung sướng rồi k. Nó lên được 5 phiên cứ nghĩ nó sẽ lên thêm 5 phiên nữa .
    May mà hôm qua viết xong 2 cái mail cho khách, chứ k hôm nay dám phải tắt ĐT đi lắm
    Thôi kệ, mọi chuyện vẫn tốt đẹp chán :
    - Công việc mình nó k có chân, nó chả bò đi đâu được, nó vẫn nằm lù lù đấy đợi mình. Chỉ cần từ ngày mai mình chăm chỉ, không online nhảm, là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
    - Cổ mình nó k xuống mãi được, nó sẽ phải lên, nó lên thì mình đợi nó lên thêm vài phiên, rồi mình đẩy. Chỉ cần mình đừng để lòng tham nó lấn át hết trí khôn, là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy
    Túm lại, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát
    Bé hứa cố gắng chăm ngoan từ ngày mai trở đi
    Thôi đi về, sắp mưa rồi
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới u ám quá
  3. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chán toàn tập
    Cố đến hết 2 tuần nữa.
    Cố ... cố ...
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ặc, nhiều việc quá
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài hiên mấy hôm nay đêm nào cũng có tiếng ri ri ri, mọi người bảo đấy là tiếng dế kêu. Sao lại có con dế nào lạc loài đến đây mà nó kiên nhẫn thế, kêu ròng rã suốt buổi tối, không biết nó ngủ vào lúc nào nữa, ban ngày ngoài đó vừa nắng chói chang vừa bụi, chỉ có mấy chậu cây cảnh còi cọc.
    Ngày xưa lúc nhà mình mới dọn về, ở cửa sổ nhìn ra đồng cỏ bạt ngàn. Có lần mình muốn biết đi khỏi đồng cỏ thì đến đâu, buổi chiều mình đã men theo những bờ đất ngoằn ngoèo đi sâu mãi vào trong đồng cỏ, trời sắp tối mới đi hết cánh đồng, và ra đến bờ sông. Sông nhỏ và chảy rất đỗi thong thả, cứ như nó đã biết đích đến của nó là biển, trước sau gì cũng ra đến đấy, nên nó cứ nhẩn nha trôi.
    Chiều mưa, cả cánh đồng rạp xuống dưới làn mưa quất, trời u ám, nặng trĩu, mây dồn về chân trời, nhìn ra chỉ thấy xám mờ mịt, mênh mông buồn thảm. Nhưng bù lại tối đến sẽ được nghe ếch kêu, đủ giọng đủ tiếng. Mình chưa được thấy mặt mũi bọn ếch nhái ấy bao giờ, kể cũng tiếc, vì trong đám hòa âm lau nhau ấy lúc nào cũng vang vọng tiếng của một con ễnh ương bụng to, kêu y như tiếng bò rống. Lúc đầu mình cũng tưởng tiếng bò, sau mọi người bảo mới biết.
    Bây giờ thì chả còn đồng cỏ, chả còn ếch nhái gì nữa, sông cũng chả còn là sông cũ, đã bị kè đá hai bờ sông mất rồi, bờ sông thì lót tấm đan, trồng cỏ, giăng xích làm lan can.
    Chỉ còn một con dế sót lại, kêu lạc loài cô đơn
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Con dế khốn khổ tội nghiệp
    Hôm qua bò vào nhà, đứng rung râu dưới gầm ti vi
    Thế là bốp một cú
    Đêm qua chỉ còn tiếng xe
    Mình vẫn có chọn lựa mà. Mình vẫn có thể đổi cái mặt tiền này lấy một khu vườn rộng hẻo lánh, có tiếng dế gáy ru đêm, tiếng chim riú rít chào sáng, tiếng ếch kêu sau mưa, tiếng bò ậm ừ mỗi buổi chiều.
    Nhưng có dám đổi không Không dám
  7. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngủ một giấc dậy là đã qua hai tuần
    Mình ghét cái vụ đánh giá này quá
    Chỉ là làm hồ sơ ma để đối phó mà thôi, có giải quyết được chuyện gì đâu.
    Nó cứ nghĩ là nó đã làm mọi chuyện tốt đẹp hơn chăng. Nó không biết dược trình độ đối phó của dân Việt nam đã lên đến mức thượng thừa rồi
  8. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu ngày thứ hai đen tối
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần đều đen tối
    Đen tối như tiền đồ của chị Dậu
    Hu hu hu hu hu hu
    Tuần sau thế nào cũng phải có một ngày ếch làm gì hết, chỉ ngủ với xem HBO thôi
    Hay là để thứ 6 tuần sau nhỉ, thứ sáu tuần sau công chiếu Harry Poster và hoàng tử lai
    Cố sống đến thứ sáu tuần sau nào
  10. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Mình già rồi, không thể cứ sống tùy hứng thế này mãi được
    Lúc không có hứng làm việc thì lêu lổng chơi bời, đến lúc có hứng thì việc nó dồn lại một đống lù lù đe dọa. Làm cật lực làm è cổ mà kết quả vẫn chả được như ý muốn. Híc híc híc lại còn bị mắng nữa chứ
    Từ mai trở đi phải chăm chỉ cần cù siêng năng ngoan ngoãn, à quên từ hôm nay chứ

Chia sẻ trang này