1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi ntran10, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Làm người chăm chỉ ngoan ngoãn thật là chán kinh lên được ý
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Xem cái thời gian biểu của 1 người chăm chỉ ngoan ngoãn nó như thế nào nào
    7h15 : lê bước vào công ty, quẹt thẻ chấm công, mở cửa phòng, khởi động máy
    7h20 : mở hồ sơ BHXH ra chăm chỉ làm . trong khi bọn lười biếng và không ngoan thì chạy qua chạy lại, mở đồ ăn sáng ra thơm phức, rì rào tán chuyện, cười nói chí chóe vui vẻ
    8h : chuẩn bị báo cơm cho CN, nào là CN xin về, CN đi khám bệnh, CN hết hạn thẻ ATM, CN kiện cáo, CN vi phạm kỷ luật, CN ... , phải dùng hết mọi giác quan để vừa phán vừa đoán mò xem ai nói thật, ai nói xạo, ai là CN tử tế, ai càn quấy hay sinh sự k chịu làm
    9h30 : phù ... xong. Lại mở máy tính, đang đợt làm BHXH, phải 4 ngày cắm mũi vào biểu mẫu và danh sách và đơn từ mới xong
    12h30 : phòng tắt đèn, mỗi người một cái gối hoa rõ đẹp (thợ may ăn giẻ mà). Xưởng cũng tắt đèn Còn cái đứa đang muốn trở thành người tử tế thì ôm máy tính căng mắt ra, vì đang lén lút làm hồ sơ thành lập công ty cho khách hàng
    13h : ....
    16h30 : quẹt thẻ chấm công lê bước ra cổng, nghĩ đến một buổi tối ngắn ngủi nấu cơm rửa chén lau nhà giặt đồ dọn dẹp ...
    Ôi dzồi ôi chả muốn làm người tử tế tý nào cả
  3. vietncs

    vietncs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng của gam nhạc cũ, sắp chuyển gam rồi, sẽ cao hay thấp đây ta?
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Oài, sao mà mình khởi động chậm quá, gần hết buổi sáng mà vẫn còn loanh qua loanh quanh mấy việc vớ vẩn thế này
    Hôm qua mất điện, được nghỉ. Cả buổi sáng hì hục giặt chăn ra gối màn. Xong nó mưa cả buổi chiều . Đến tối đi chơi thì phải bơi đi rồi bơi về, Sài gòn ngập kinh hoàng, hôm nay cõng xe ra tiệm sửa.
    @Vịt xiêm : Sao anh lắm nick thế , khiếp quá, chắc trốn vợ lẻn vào TTVN nên mới thay đổi nick xoành xoạch
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ sáu tuần trước, một ông thủ kho lên mình xin giấy đi khám bệnh, than thở là bị sốt, đau nhức mình mẩy, khó thở ...
    Lão ấy nghỉ mấy ngày liền, mình nhắn tin hỏi thăm thì lão ấy trả lời là "anh bị dương tính H1N1 rồi. Đang bị nhốt ở BV nhiệt đới"
    Xong lão ấy còn nhắn tin cho một lô một lốc người khác. Thế là náo loạn cả công ty lên
    Nhận được tin nhắn của lão ấy xong, tự nhiên mình cũng cảm thấy hơi hơi sốt . Nhưng vẫn còn đủ trí khôn để cho người ra nhà lão ấy kiểm tra. Lão ấy chả bị sao hết, chỉ trốn ở nhà bê gà chọi đi gầy độ.
    Điên tiết quá, cho lão ấy ở nhà luôn, bao giờ có giấy xác nhận âm tính với H1N1 mới được đi làm.
  6. vietncs

    vietncs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Lạ, tối qua mình ngủ sớm, không khóc nhè ... chi hết mà sáng ra đến cty mọi người hỏi: "sao mắt anh bụp thế? tối qua có chuyện chi à?". Giựt mình chạy ra xe soi gương thì bụp thiệt, sao rứa hè?! Hay là tối qua mơ gặp ác mộng mị mà ko hay?
    @Bắc kỳ: hơ, cần chi trốn, cái chốn ni vợ biết lâu rồi, có điều vợ ko vào + anh đường đường chính chính thì sợ cái gì hè?
    Coi chừng ông ôm gà đi gầy độ không có chứng nhận dương tính H1N1 mà gà ổng H5N1 thì cũng mệt lắm đó.
    Công nhận H1N1 cũng có lợi cho 1 số kha khá người ấy chớ! Cái gì cũng có 2 mẹt
  7. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay mình giỏi quá, làm được bao nhiêu việc. Mình khâm phục mình quá
    Tối nay mà xong cái việc kia thì phải tự thưởng cho mình mới được. Đi uống trà sữa nhỉ
    Ui chà, sao mà backydautroc giỏi thế, ngoan thế, đáng iu thế
  8. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hu hu bây giờ mới xong việc
    Bây giờ thì đi uống trà sữa với ma à
    Lạy giời mai đừng ốm
  9. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    SG, chẳng hay tin nhà chuyển ra Đà Nẵng
    Về Tam Kỳ, thấy mọi thứ dường như xong xuôi, tự dưng đâm buồn, nhớ đủ thứ...
  10. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời
    Lại tiêu mất 2 ngày trời lêu lổng
    Thôi thì để thứ hai là ngày đầu tuần vậy
    Bé hứa bé hứa bé hứa ...

Chia sẻ trang này