1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi ntran10, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tháng này là tháng xui xẻo
    Đen như chó thui
    Chán nhỉ.
  2. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức làm bài đến 2h sáng, mắt mờ...
    Dạo này buồn buồn! Nhớ người Tam Kỳ kinh khủng!
  3. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Cả một tuần làm việc rất là tốt, rất là tử tế, đâu ra đó
    Với một ngày cuối tuần tệ hại
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Vừa có việc chạy ra ngoài. Trời SG hôm nay không nắng cũng không mưa, "chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ nhung"
    Đã bao lâu rồi mình không nhìn trời.
    Hôm nay tự nhiên nhớ lại một bài thơ ngày còn nhỏ
    Giá tớ được là con trai
    Cô bé có lần đã nói
    Từ lâu tớ đã bỏ đi
    Sang Châu Phi cho khoái
    Còn nếu tớ là con gái
    Cậu bé liền đáp lời ngay
    Thay bằng sợi chỉ màu
    Tớ sẽ thêu bằng tia nắng ban mai
    Rồi họ dần khôn lớn
    Cùng nhau nên vợ nên chồng
    Với nhau sáng trưa chiều tối
    Họ toàn nói chuyện tiền nong ...
    Ngày ấy thích vì bài thơ ngộ nghĩnh. Đến bây giờ sắp già rồi mới hiểu được ý tứ sâu xa của nó
    Ôi chao những giấc mơ ngày thơ ấu, những giấc mơ thuở thiếu nữ. Xa mịt mù ....
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Còn một bài thơ rất là ngộ nghĩnh nữa
    Bò gặp nhím
    Đưa lưỡi liếm
    Liếm xong bò lắc đầu
    Thè lưỡi kêu đau
    Nhím thấy thế
    Khoái chí cười lên tiếng
    - Chớ gặp cái gì cũng cho vào miệng
    Lúc ấy mình 5 tuổi, đang tập tọng đánh vần. Đọc được cả bài thơ thì thích quá. Ăn cơm xong mình chồng 2 cái gối lên giường, rồi leo lên biểu diễn.
    Bố bảo bài thơ này viết cho mình. Vì mình đúng y như thế, suốt ngày gặm 1 cái gì đó, đi học thì gặm đuôi bút, ở nhà thì gặm móng tay. Mình khóc ầm lên "con không phải là con bò, con k muốn liếm con nhím đâu"
    Sao 1 kỷ niệm vui như thế lại làm mình nghẹn ngào nhỉ
    Thật là chán
  6. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm ni đi làm, cực, kiếm tiền thật là khó:(
  7. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    -28/09, đinh ninh bão sẽ đi vô giữa Huế, Đà Nẵng
    - 29/09, sáng. Đài dự báo bão vô Đà Nẵng.
    - Nhưng đến 10h, đài báo bão đi thẳng hướng Tây theo vĩ tuyến 15,5, cách bờ 50 cây số. Quảng Nam ơi!
    - 30/09, sáng. Bỏ lương khô, đèn pin vô bao, đổ đầy xăng. Hướng về Quảng Nam. Đến Miếu Bông, nước ngập, tắt đường. Phải quay lại Đà Nẵng sạc điện thoại, lấy thêm đồ.
    Sốt ruột quá đi thôi!
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em định vào topic của mình viết cái gì đó. Nhưng vừa lên mạng đọc báo về thiệt hại của miền Trung sau bão, lại không đành lòng. Thấy chuyện của mình vớ vẩn quá.
    Nếu các anh chị và các bạn có tổ chức chương trình như năm 2007 thì nhớ dẫn đường link về đây để em tham gia với. Vì dạo này em chỉ lượn về Box Quảng Nam với F319 thôi, không chạy linh tinh như trước.
    Chúc tất cả mem box QN và gia quyếtn may mắn, yên bình
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bất chợt....
    Lang thang ở box Quảng Nam vắng vẻ, không một bóng người ....
    Chẳng lẽ đợt bão lũ vừa qua quét "sạch" thế ......quét vào tận box online... ?
  10. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cảm giác của mình là gì : lạc lõng
    Đó k phải là thế giới của mình
    Thoát ra thôi nhỉ. Vì có ai cho không ai cái gì đâu
    Nhưng mà buồn quá.
    Buồn thật đấy
    Buồn rã rời

Chia sẻ trang này