1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi ntran10, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh ngày xưa quá.
    Nhớ bàn tay con trai to rộng ấm áp chìa ra cho em khi trời lạnh, khi hai đứa qua đường, khi cùng đi bộ lang thang ...
    Nhớ bờ vai thư sinh mảnh khảnh sẵn sàng lau nước mắt cho em
    Mới có mấy năm, mà đã như lâu lắm rồi
    Như một giấc mơ xa thăm thẳm
    Hôm nay em buồn quá. Nhưng không thể kể cho anh.
    Nhiều chuyện em k thể kể cho anh được
    Tại sao càng ngày lại càng xa như thế này
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Khi tất cả đã mất, ngày mai vẫn còn
    Khi tất cả đã mất, ngày mai vẫn còn
    Khi tất cả đã mất, ngày mai vẫn còn
    Khi tất cả đã mất, ngày mai vẫn còn
    Khi tất cả đã mất, ngày mai vẫn còn
  3. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều những bản kế hoạch làm việc, ngày, tuần, tháng ... dở dang vứt trong ngăn kéo
    Có rất nhiều những tờ giấy ghi những điều phải làm, những điều k được làm ... dở dang vứt trong ngăn kéo
    Rồi cuộc sống của mình vẫn thế, lúc nào cũng bừa bộn, k có công việc nào được hoàn thành xuất sắc, công việc nào cũng chỉ vầy vậy, dù mình thừa sức làm xuất sắc.
    Nhưng thời gian mình để làm gì, để lêu lổng những điều vô bổ, để sắp xếp lại những rối ren mình gây ra. Mình cứ loay hoay mất thời gian và sức lực như thế, cho đến khi phát chán.
    Bây giờ mình lại còn sa chân vào một trò đùa kinh khủng, làm tổn thương người khác nữa.
    Biết quay đầu là bờ, nhưng mà k đủ nghị lực để quay đầu
    Biết chẳng ai cứu được mình, ngoại trừ mình. Nhưng vẫn yếu đuối và cảm tính quá
    Uớc gì có thể xoá bài làm lại.
    Ước gì có thể hồn nhiên chân thật như những ngày tháng chưa xa
  4. vietncs

    vietncs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hic, người ta cứ nói đừng quá yêu ... đừng quá ham hố trò chơi ái tình ... lỡ gặp đối tác không chơi nhiệt tình (như Bắc kỳ chẳng hạn) thì người còn lại chỉ có nước ... như chơi vơi nơi xa khơi
    Dẫu biết ái tình như trò chơi, nhưng đừng có ... đùa
    Nhật ký ơi, ta về, mần việc ...
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Dư lày là dư lào anh Vịt
    Anh đang nghĩ xấu cho người tốt đấy à
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lao động cải tạo thế giới
    Cứ CN ở nhà làm nô tỳ è cổ, lại thấy lòng tĩnh lặng bình yên
    Còn từ T2 đến T6 bị cuốn vào cái vòng xoáy điên cuồng mua mua bán bán. Mua rồi thì hồi hộp canh bán. Bán rồi lại nhớn nhác canh mua. Cứ như bị trời hành
    Mà nhu cầu thì có nhiều nhặn gì cho cam, mỗi ngày ăn có 3 chén cơm
  7. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và bực bội
    Ước có cái hình nộm ở đây để nện cho một trận
    Điên quá đi mất
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Ngày 20/10...
    "Nóng trong người" hả Tóc ngắn?
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    @ A. Fá : Ngày 20-10 là ngày gì thế ạ
    Đường dài quá, k biết bao giờ đi mới tới nơi
  10. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0

    Chắc chắn là phải thoát ra
    Nhưng thoát bằng cách nào đây
    Bờ mỗi ngày một xa

Chia sẻ trang này