1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi ntran10, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Là ngày mà em than thở, là ngày bên box Đà Nẵng có lời chúc và icon hoa hồng cho chị em.
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ vào mỗi đây với F319, nên cũng chả nhớ là ngày gì nữa.
    Trong đây thì vắng vẻ, chỉ thấy cỏ lau, k thấy hoa.
    Mà vắng thì càng tốt.
  3. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày bị tiền lôi đi xềnh xệch
    Không sao dừng lại được
    Có ai cứu mình không nhỉ
    Tiền bạc là cái đem lại ít niềm vui nhất, và mau chán nhất. Nhưng cũng đem lại nhiều nỗi buồn và phiền toái nhất
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bác em làm giáo viên ở nông thôn. Đất đai rộng, nên bác có cả một quả đồi trồng na và mít, một căn nhà ngói ***g lộng gió, giếng khơi mát lạnh. Lương bác đủ chi dùng. Bác gái có một mảnh ruộng chỉ cấy toàn gạo tám, vườn rau, gà vịt, lợn, dê ...
    Cuộc sống đấy so với thành phố thì có phải là thiên đường không. Gió trời, không khí tinh khiết, rau sạch, thực phẩm sạch. Ban ngày lao động, tối đến quây quần xem ti vi, đọc sách. Khách đến nhà thì chỉ cần ra sân rải nắm thóc gọi cục cục là cả bầy gà vịt kéo về.
    Tiền bạc các cháu biếu bác, bác góp hết vào quỹ khuyến học của dòng họ
    Em thấy bác sung sướng, bác thoát khỏi sự chi phối của tiền bạc, không bị nô lệ vật chất như người thành phố. Bác sống ung dung tự tại. các anh chị học hành, có nghề nghiệp, về sống thanh bạch quây quần xung quanh cha mẹ.
    Thế rồi anh con trai duy nhất của bác bị ung thư. Bao nhiêu tiền bạc của đại gia đình đều đổ hết vào. nhưng không cứu được. cuối cùng anh chết, để lại hai đứa con mồ côi và một gia sản kiệt quệ.
    Nếu bác chọn cuộc sống khác, bác lao vào kiếm tiền, bác giàu, thì anh họ em chưa chắc đã chết. mà nếu chết thì tương lai con anh cũng không bị đe dọa như thế này
    Đời chán thế đấy.
    Cứ cuối tuần là em lại sa vào tâm trạng chán nản, bất an
  5. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Hơ, cớ sao cuối tuần lại lâm trận thế này hử? Dạo này em đã nhiều lại càng nhiều tâm trạng - buồn một cái là toàn tâm trạng không tốt - răng rứa hè?
    Cái câu ni anh ngẫm, nghĩ và muốn thực hiện lâu rùi: "thay thái độ, đổi cuộc đời" - cơ mà nói thiệt anh chưa thay nhiều nên cũng chẻng đổi được bao nhiêu :(
    Em thử gắng mần như thế xem có hơn anh không nhé?!
    Dù sao cũng chúc em "cuối tuần vui vẻ"
  6. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    23/10
    Đôi dòng chia sẻ với em như ri:
    Anh chọn một cuộc sống cân bằng, giữa vật chất và tinh thần. Tất nhiên, ai cũng muốn kiếm tiền để lo cho cuộc sống của mình, và để dành dụm cho những chuyện sắp tới. Nhưng cuộc sống không thể thiếu tình cảm của gia đình, bạn bè, những người xung quanh...
    Cân bằng vẫn là tốt nhứt. Anh chọn như rứa.
  7. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Em dành ngày hôm nay để sắp xếp lại đời mình
    Mọi thứ đã lộn tùng phèo rồi
    Cái đáng lẽ nằm dưới cùng, giờ lại leo lên đầu tiên, chi phối hết mọi thứ còn lại
    Chắc là em bị street roài
    Chắc là em phải xoá hết đi làm lại từ đầu
    Ngày mai sẽ là một ngày khác
  8. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Rứa em có chịu theo ý anh ko? ^^
    Giờ em cũng muốn cân bằng lắm đây, năm 4 vất vả quá, muốn chạy về nhà nghỉ xả hơi mà chẳng được!
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Lạc lõng và bơ vơ
    Như em bé lần đầu tiên rời vòng tay mẹ đi nhà trẻ ấy.
    Dạo này rất dễ rơi nước mắt.
    Không khóc nức nở như ngày xưa, có khi vì nước mắt ít hơn nhỉ
    Cảm giác cô đơn này thật khó lý giải, vẫn còn biết bao nhiêu người giúp đỡ và quý mến mình. Nhưng vẫn thấy không khá hơn
  10. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy lòng nhẹ nhàng hơn rồi.
    Phải bỏ lại một số thứ trên đường
    Nặng quá k kéo nổi.
    Thôi kệ
    Ngày mai sẽ là một ngày khác

Chia sẻ trang này