1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi ntran10, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Còn nhớ lần lên Lào Cai năm đó, mình thích quá đi mất ! Năm nay bận quá chưa lên thăm dì được, con nhớ dì lắm ! Mỗi lần bên dì con có cảm giác dì như mẹ con, con lo cho sức khoẻ của dì lắm !
    Con thầm cảm ơn chú bởi trong suốt mấy chục năm qua, chú luôn bên dì trong mọi hoàn cảnh - không những là 1 người bạn đời chung thuỷ mà chú còn là thầy thuốc cho dì mỗi lần căn bệnh của dì tái phát ! Các em giờ đây cũng đã khôn lớn và trưởng thành,con mong dì luôn mạnh khoẻ - sẽ có ngày con lên với dì (ôi ! nghĩ lại cái cảm giác sáng ra mở mắt thấy trước mặt là núi,sau lưng là suối mà con thấy thích mê dì ạ )
    Mỗi lần về thăm 2 mẹ con con là dì lại bảo sao dưới này ồn ào thế?dì vẫn hay đùa " Lào Cai nhà tôi sao sánh kịp với Hải Phòng nhà chị ! " dì nói vậy con chỉ biết cười thôi nhưng con hi vọng và tin tưởng rằng rồi nay mai,1 ngày không xa thôi - LC cũng sánh ngang tầm với các thành phố khác,bởi nơi đấy tiềm năng du lịch là rất lớn phải không dì?
    Con nhớ Sapa, nhớ Thác Bạc, Cầu mây..................hè đến rồi mà sao nó cứ xa con thế?Sapa ơi ! hẹn ngày trở lại
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 13/08/2007
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    em Thỏ hôm nay còn online sớm hơn cả mình, Chấp 3h, bó tay. Sapa thì đẹp thật, nhưng Lào Cai thì chưa xứng tầm, năm 2001 mình đã ở 15 ngày ở Sapa, đi Thác Bạc, Cầu Mây, lội sông qua thăm Hà Khẩu...... Đấy là chuyến đi đầu tiên của mình ra miền Bắc Vn, vui, đúng ngày bác Mạnh lên hương.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    2 ngày nghỉ chẳng đi đâu ! chỉ quanh quẩn ở nhà với mẹ thôi.
    Con chợt nhận ra : bên mẹ con thấy bình yên lắm Nếu phải theo người về bên ấy, con sẽ vẫn thương yêu mẹ như thuở ban đầu ! biết ơn lắm mẫu hậu của đời con
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    hì, em hơi khó ngủ vì đầu lộn xộn quá
    Thỏ đi Sapa xong, bây giờ kg muốn đi ĐL nữa , công nhận leo lên Hàm Rồng cứ như mình đang được bay í. Mùa Thỏ đi Thác Bạc đục lắm,hix. Tiếc ghê luôn! Lúc lên Sapa có 1 mình vác balo đi nhg kg cảm thấy cô đơn gì cả . Đang muốn mùa đông được leo lên đó 1 lần ^^!
    Rất thích ngắm các em dân tộc má đỏ hây hây
  6. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Ngày 32 tháng 13 năm 3213
    Em ơi, ở trên sao hoả em có nhớ anh không? Nếu có chợt thấy nhớ anh thì em viết vài dòng vào tờ giấy và gửi theo tên lửa vũ trụ xuống cho anh.
    Dưới này anh đang chuẩn bị cho cuộc du lịch đi vòng quanh dải ngân hà, trong 3 tiếng đồng hồ nữa sẽ bắt đầu, sẽ nhớ em rất nhiều suốt chuyến đi. Nhưng sẽ không sao, chuyến đi chỉ mất 2 tiếng đồng hồ và anh sẽ trở lại trái đất chờ tin em ...
    Chúc em vui vẻ
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sapa cũng có thể được coi là : Đà Lạt của miền Bắc
    iem chỉ nhớ hồi lên Sa Pa có em bé dân tộc cứ mang cái vòng vèo nhỏ xinh xinh tự làm bằng thổ cẩm ra câu kéo :
    - Chị ơi ! mua cho cháu 1 cái, người ta đến đây mua sao chị không mua?
    Đứa em con dì của iem mua cho 3 đứa thì lát sau có 2 đứa chạy lại :
    - Sao chú lại mua của nó?chú định cưới nó về làm vợ à?
    Tiếng Anh các bé nói thì thôi ròy Lượm ơi
  8. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, mới 6 giờ sáng điện thoại đã kêu ... vẫn đang ngáp ngủ, nhưng phải dậy Mấy ngày nay, mỗi ngày đêm chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ.
    Đi ra ngoài đường vào buổi sáng mới dễ chịu làm sao.
    Trời đã vào thu, ừ .. thu rồi nhỉ, sao mình không biết ... (công việc nhiều quá không biết trời đất là gì nữa )
    Thu đã sang và hạ đã qua ... con chim tu hú ngoài kia đâu còn tiếng kêu nữa, chúng đã đi ...
    Một mùa hạ quá nóng so với các mùa hạ khác ...
  9. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Ngày (hôm nay) tháng (tháng này) năm (năm nay)
    Rồi cũng có lúc ngồi nhìn lại cuộc đời mình. Có gì đâu chứ, một con số không to tướng đè nặng lên lá số tử vi của mình. Thầy bói nói thế
    Em đã xa, ừ, em đã xa, mùa thu nữa đã sang. Em có nhớ chiếc ghế ngày xưa mình ngồi chung? Chiếc ghế vẫn còn đó, anh vẫn đây, em thì ở xa ...
    Lại mưa, mấy ngày nay đêm nào cũng mưa ...
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào cũng phải ol (ol để kiếm tìm thông tin, ol để nói chuyện với những người bạn đồng nghiệp & đôi khi chỉ là..........spam thui )
    Sáng nay trời oi bức quá, thấy dự báo thời tiết ĐN toàn 35 -36 độ trong mấy ngày liền thui ! Nghĩ mà thương.............

Chia sẻ trang này