1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi ntran10, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Đã nghe tâm sự của Vịt rồi! Cố gắng lên nghe!
    Mấy bữa ni trời mưa quá! Bữa nào trời tạnh, lên Hoà Khánh uống cà phê, hỉ?
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ...Tôi đã kịp nhận ra ai là người phải xấu hổ khi đứng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn những người phụ nữ, những đứa trẻ phong phanh, rét mướt, còn lưng địu quẩy tấu. Trái tim tôi đã biết rung lên trước thực tế trần trụi, gồ ghề này? Còn các bạn, các bạn đã bao giờ xấu hổ và run rẩy như tôi chưa?...
    [/quote]
    Trong cuộc sống, ai cũng mắc phải sai lầm mà! Rồi nhìn lại mình, để sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn, mt_hn nhỉ?
    [/quote]
    Thank đồng chí nhé
    Từ lâu rùi hình ảnh người lính đã quá gắn bó với iem ( cũng 1 thời gian làm ở báo Quân Đội mờ )
    Chính vì thế nên đi đến đâu các chú, các anh cũng rất chi là
    Hi hi thấy mình hơi hơi vinh dự
  3. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Bữa ni cuối tuần, bà con đi đâu vắng teo! Lại đang bị mổ banh thây, sắp hết máu rồi, mà bác sĩ, y tá đi đâu hết trơn, hông còn một mống! Chắc là đang vui vẻ ở đâu đó hỉ?
    Thôi, tự trèo xuống giường cho rồi... kiếm cái chi ăn đã... À quên! Tự truyền máu cái đã... Đói bụng quá!
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tự truyền đạm nữa, rồi xuất viện, hay là nưu nuyến bệnh viện rồi thì ợ lại củng được, ke ke Xong rồi kêu.. xích lô về anh nhé, đi chậm cho nó đỡ sốc
  5. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đi mô cũng thấy ba cái nhật ký như ri hết á(hề hề).Mà thôi cũng bon chen một chút chứ hỉ?
    Lâu ni mình quên béng mất chuyện mạng miếc rock riếc nhậu nhiếc cũng chỉ vì bận,bận cái chi hỉ,bận một chuyện rất quan trọng của cả đời người nên chừ lò dò vô ttvnol thì thấy rèng có thư,úi chà,box Quảng Nam,Quảng Nam thân thương bi chừ có nhà rồi đó,khỏi lang thang dòm chỗ ni ngó chỗ tê mà mặc cảm răng cái dân xứ Quảng đông đúc đoàn kết thế mà vẫn mãi chưa có cái nhà,anh em hỉ?
    Mưa,mưa hoài mưa mãi nhưng trong cái tiết đông này mình vẫn thấy lòng ấm áp lạ,vui vì bi chừ có nơi để mà ra vô,có bạn để mà tâm sự(Hí hí,nói là có bạn nhưng chắc là chưa biết ai hết trơn,thôi thì trước lạ sau quen mà).Thời gian nì mình lại đang thất nghiệp nên chắc là ra vô liên tục cho coai,bù lại những tháng ngày quên mất ttvnol mà.
    ôi xàm xí quá.
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mẹ đi măm đám cưới, ở nhà 1 miềng buồn thiu như con miu
  7. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Cả tháng ni trời mưa dai nhách! Gió bấc, áp thấp nhiệt đới thi nhau đổ vô đây. Mưa cả ngày cả đêm. Lũ lụt tràn về. Nước rút xuống rồi nước lại lên. Mấy huyện vùng cao như Trà My, Phước Sơn, Đông Giang... bị cô lập, thiếu thốn đủ thứ... Cái cực chồng lên cái khổ... Quảng Nam ơi....
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Có cái tin cũng ... không cũ lắm :
    http://www1.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/11/3/214582.tno
    Hi vọng là sắp tới, cái sân bay Chu Lai chuyển mình một cái cho hoành tráng nề!
    Nhớ lại cách đây mấy năm, một cái tin lan truyền khắp nơi là sẽ có một nhà máy sửa chữa máy bay lớn nhứt Đông Nam Á được nước ngoài đầu tư vô sân bay Chu Lai. Rồi sau đó... Im re! Chán!
  9. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Không biết gần đây có ai gọi cho mình ko nhỉ? nếu có "è ó e ... thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được ..." thì vui lòng đừng gọi nữa ... vì thuê bao quý khách vừa gọi đã ko còn vật ký sinh ... điện thoại, nó chỉ nằm chết lặng trong cái sim, lạnh lẽo và cô đơn ... không được ấm cúng như lúc được nằm êm ái dưới ... cục ... pin và trong ... khe cắm
    Đang chờ hỏi ý kiến Bác rinh cái khác ... giờ tạm thời em nó vui lòng nằm trong ... ngăn ví ... tuy ko được ấm nhưng ... cũng đỡ buồn. Mà em nó cũng ko sốt ruột lắm đâu nhỉ ?! vì em là forever mà
    ...
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày 12 tháng 11 năm 2007
    Miền Trung lại đang đón nhận 1 cơn lũ lụt lịch sử nữa không thua gì năm 1999 và dự báo còn có thể cao hơn thế.
    Miền Trung chìm trong nước, thương bà con Miền Trung quá!
    Cố lên anh chị em ơi, nhà mình cũng bị ngập nước, ở đây mà chẳng làm gì được, chỉ biết điện thoại về hỏi thăm chừng chừng.
    Mới lúc 7h phone về thì nước còn ở ngoài sân, 10h phone về nước đã cao thêm 60cm và tràn vào nhà cả nhà đang dọn mà vẫn chưa được ăn gì, 12h phone về thì nước đã ngập 1 chiếc ghế đầu trong nhà. Đồ đạc dọn dẹp không kịp, nhà neo người, cái ti vi vẫn được đưa lên cao trước để còn theo dõi tin tức.
    Chắc nhà bác "Người dưng" và các nhà ven sông còn bị ngập nặng hơn. Cầu trời!!!!

Chia sẻ trang này