1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhat ky !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lienchau79, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cuoc song luon co nhung dieu ngo ngang den khong ngo, ta xot xa khi nhung tham tinh cu ran nut,,,
    ME! con yeu me vo cung, nhung la dua con gai song noi tam con khong he boc lo ca tinh cua minh, vay sao me no lam the chu? con dau long lam me co biet khong? du sao con van la con cua me ma,,,, con co loi gi chu? sao me khong thuong con ho me? con chua tung duoc nep dau vao long me ma voi vinh ma nung niu nhu em con, me cung chua tung trong ngong moi khi con di đua ve du long con nhhu lua dot moi khi xa me, ve den nha, con voi va di tim me du chi de thua me ma thoi, nhung nhin thay me manh khoe la con vui roi,,,,,, nhung me oi! me đau can nhung dieu do ho me,,,, me chi can tien thoi phai khong?....dong tien la suc manh van nang sao me,,,, ? con xa xõt vo cung...
    Hoai an? sao em no doi xu voi nhung nguoi than minh nhu the chu? du sao cac chi van la chi cua em ma, tu nho den lon em chua tung co cuc nen em nao hieu duoc gia tri cua dong tien,,,em song trong nhung lua nen coi thuong nhung nguoi chi cua minh khi ho song trong ngheo kho? du sao chung ta cung cung chung huyet thong ma, tu nho den lon em luon luon co ban tay cham soc cua nguoi khac, em hoc den lôp 12 roi ma chi van bao tung quyen tap, mua tung quyen sach cho em , tung cay viet , lua tung doi giay moi cho em, ca viec ui tung bo do moi khi em den lôp, chi chi co moi em la em nen don ca tinh thuong vao do , vay ma hom nay chi lai ngo ngang khi biet duoc em doi xu voi chi 2 nhu the,,,,em co xung dang lam nguoi khong ho An? em thang tay xua duoi ca chi ruot cua minh,,,,
    An oi! du gio day cac chi khong song cung em , nhung em cung khong duuoc toan quyen nhu the, em chua lam ra dong tien, chua tung nuoi song duoc ca ban than minh ma em con the, neu mai day em sang giau , co le trong con mat em 2 chi chi la co rac ho em?

    Chi buon lam khi ve den nha em lat dat di khoa cong, em so gi chu? chi da tung song va lon len trong ngoi nha do ma, chi ra di voi 2 ban tay trang tao dung su nghiep chu nao co xin so me dau , cung chang ai gianh giat voi em dau ma em so mat chu?....
  2. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngay mai dam gio ngoai, hom nay chi 2 cung chau ve , chhi em gap nhau mung lam nhung khoang thoi gian danh rieng cho nhau van khong co,,,chhi van voi va nhu ngay nao, ve choi moi khi co dip moi ve, cung chang o duoc bao lau, chi em chua noi het nhung gi can phai noi thi chi lai tro ve nha chong,,,
    Me oi! chi con ve do, me co nghe se that long khi nhin thay chhi khong me? Me thuot tha quan la , ao lua de chi con cu cuc, dong y rang thuong chong phai ganh giang son nha chong, nhung me co ngheo kho gi cho cam, me va Hoai An luon song trong nhung lua, luon tu hao rang an toan nhung mon an cao cap, vay ma chi con lai phai song trong ngheo kho...
    Con se that ca long, nhung bietblam gi de giup chi bay gio, con song 1 minh cung chang du da gi, tuy khong thieu thon nhu chi con, nhung con co du da gi cho cam dau! chi co me moi giup duoc chi con thoat khoi doi ngheo...
    Long tu trong lan tu ai cua 2 dua con gai chung con khong bao gio xoe tay xin me dong tien, lam nhhu the chi de Hoai An khinh de chung con hon,,, nhung cho du the nao chung con van la con cua me, sao me khong nho dieu ay chu?
    Hoai An di xa ve, dang ngu trua me lat dat day hoi han an can, soan do giat do cho no, lat dat di nau com cho Hoai An an keo so em con doi, vay ma chi Hai ve, cua nha bep van dong bung, me chang buon hoi chi con no hay doi, co can com nuoc gi khong,,,, va me bo di mat tieu,,,
    Con khong co tinh so bi, nhung me lam the con buon vo cung, tai sao chu, chung con khong cung chung mau huyet sao?me lam the du khong muon so bi con van phai len tieng ,,, tai sao Hoai An duuoc huong su cham soc an can cua me ma chi em con thi khong,,, chau con khong phai la chau ngoai cua me sao, chi hai con co chong dam cuoi dang hoang van lam dep mat me ma chu co bo theo nguoi ta dau ma me no doi xu voi chi con nhu the,,,
    Con ngan ngam lam roi, ngan ngam mai gia dinh cua chung ta, no chi con lai cai vo ma thoi, nhin be ngoai tuong no am em hanh phuc , nhung thuc chat ben trong chi la cai vo ma thoi, ai khong biet cu lam tuong , tui con day du tu vat chat cho den tinh than,,,nhung thhuc chat khong phai the,,,
    Cung vi the, trai tim con khep kin khong he rung dong, con khong muon quen ai ca, khong muon nguoi ta cuoi minh khi mai gia dinh ben tròn muc nat nhu the, 10 nguoi biet duuoc me doi xu voi 2 dua con gai nhu the la ho cuoi du 10 roi,,,,con khong dam ngang mat ma tu hao khi noi ve gia dinh cua minh, chi biet khoc khi ai do khoi goi lai hoan canh ma thoi...
    Me oi! me hay cho chung con biet, vi sao me no doi xu voi chung con nhu the? chung con co loi gi ho me?....
    Tinh thuong bao la cua tu mau me danh do cho minh hoai an, sao kohng chia sot cho 2 dua con gai nay....
    Ong ba ta co cau"con gai nho duc cha" con da khong may man khi cha con khong de duc lai cho chung con nho, thi gio day! me cung chang danh cho chung con tinh thuong lan an duc....sao me lai co the bo thi cho nguoi nay nguoi kia khi thay ho co kho ma khong nho phuoc cho chung con, chi 2 con, con dau con om lien mien ma me van lam ngo khong thuong xot?!?
  3. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    be yen! em lay chong sao Yen? chi khong the ngan can duoc khi em lap gia dinh boi do la hanh phuc ca doi em, nhung em con qua nho Yen a!
    Chi nghe chi ba noi ,,,,,,,,,, chi chot buuon, mai day! neu em di, o ben kia nua vong trai dat thi sao chi em ta gap nhau duoc chu, chi va em khong cung chung xich du tro chuyen , noi tam phao, khong se chia nhung vui buon vo nhau,,,
    Chi se buon nhieu lam khi em lap gia dinh, nhung chi biet lam sao hon, em co biet khong , hom qua khi dang lam viec ma nho den nhung loi chi ba noi, chi nghi ve em va chi da khoc, ,,,,,, nhung Yen oi! chi khong the ich ky duoc, em con co gia dinh cua minh, vi tuong lai cua em, cua me cha, chhi khong the..........
    Hay suy nghi cho that ky be Yen nhe! du em lua chon the nao chi cung cau mong em luon luon hanh phuc,,,,,,,,
  4. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Bé Yến thì đi sài gòn, chị ba lại về quê, bây giờ chị 2 cũng về nhà chồng............. buồn quá!
    Giỗ ngoại ,mà sao nhà vắng quá, .......................
  5. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không thể không buồn khi những lời của chị 3 cứ vang vọng bên tai... mẹ ơi! con không phải là con gái của mẹ sao?....
    Con không vượt mặt mẹ cha, không tự ý tự quyền quyết dịnh hôn sự của mình, con luôn cho dợi sự đồng ý của mẹ mà ,,,, vậy mà mẹ nỡ nào làm thế chứ?............
    Con buồn vô cùng,,,,,,,,,,, biết nói thế nào bây giờ nhỉ?.....khi nghe chị 3 nói con buồn se lòng, mẹ nỡ nào thốt ra những câu nói làm dau lòng con....

    Mẹ ơi! mẹ có biết rằng con cô đơn như thế nào không?và cả đau dớn nữa
  6. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Con không lập gia đình đâu, con sợ lắm.... cái gì con cũng sợ............sợ cô đơn khi ở gia đình chồng,sợ người ta không thương .............sợ sự vụng về trong cách cư xử lẫn vai trò làm dâu, làm vợ..................... sợ lắm............hay nói đúng hơn con không muốn lấy chồng..................mẹ đừng có ý nghĩ gả con nha!
    Mẹ thật tâm muốn con xây dựng gia đình hay muốn gả con đi cho rãnh nợ? Mẹ không thương con sao me? con là con của mẹ mà, sao mẹ không thương con hở mẹ?.................Con lại khóc mỗi khi nhớ về những chuyện đã qua.......... mẹ ơi! con xin mẹ........ hãy thương con như mẹ đã từng thương Hoài An.......con cần vòng tay thương yêu của mẹ, cần sự ân cần, hỏi han. quan tâm mỗi khi con ốm....
    Lúc này đây con bệnh hoài, mẹ cũng chẳng thèm hỏi 1 câu, ...........trong trái tim con luôn có bóng hình của mẹ mà... dù mẹ đối sử tàn nhẫn với con vô cùng..........trong thâm tâm của mẹ không có con sao mẹ?.........................
  7. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dì 9 điện về, hỏi thăm con mà không hỏi đến Hoài An mẹ giận sao?....con đâu có muốn dì 9 hỏi thăm chỉ mình con đâu sao mẹ lại giận chứ? Mẹ có y định khoe Hoài An đã xin được việc làm chứ gì? ............nó đâu còn nhỏ nữa để mẹ lột da sống đời nuôi nó chứ? Đi làm là lẽ tất nhiên mà,,,, mẹ nuôi Hoài An ăn học đến đó rồi mà không lẽ không cho nó đi làm,,, mẹ xa xót khi Hoài An đi làm về than cực khổ, vậy chứ 2 chị em con đi làm sướng lắm sao? có bao giờ mẹ quan tâm đến việc làm của 2đứa con gái đâu......
    Có lẽ bắt đầu từ bây giờ con bắt dđầu có tính so bì, đó là bản tính mà từ đó đến giờ chưa bao giờ hình thành trong tâm trí con...vì sao? con cũng không hiểu nỗi nữa,,, mà có lẽ con ganh tỵ với những gì mà em con co mà con không được mẹ nhỏ phước cho.....
    Hôm nay con cũng chẳng thể nào vui nỗi.....
    Bắt đầu của 1 ngày mới, vậy mà tâm hồn để tận đâu đâu đấy...có mỗi 1 cái áo mà cứ may lộn hoài, may không biết là bao nhiêu năm rồi vậy mà chỉ có 1 cái áo thông thường mà may hoài hỏng được.......................
    Hôm nay là rằm tháng chạp, chỉ còn có 2 tuần nữa là tết rồi, vậy mà có vui gì đâu, chẳng nôn nao đến tết để chị em gặp mặt bởi năm nay có ai về đâu mà nôn nao chứ?.....
    Bé Yến lại lên mạng chat nữa rồi, nó ham vui quá, không chịu lo học gì cả, khổ ghê,,,,,,
    2 tuần nữa mình sẽ rời khỏi nhà chủa Thương, không biết nó có buồn mình không nữa, nhưng ở làm sao được mà ở chứ? bác tư khó chịu quá! không biết rằng mình có hối hận khi đồng ý về đó ở không nữa,,,,, ân và nghĩa, mệt mỏi lắm rồi, mình cứ sợ không giúp được gì cho bạn khi nó cần, nhưng mình quên 1 điều rằng sự va chạm trong cuộc sống làm cho con người trở nên ít kỷ hơn ?!?....................vội vã nhân lời để rồi giờ này dở khóc dở cười...............nhưng thôi , cũng không còn bao lâu nữa mình cũng đã đi, dù muốn dù không cũng đi thôi, bởi mình đã tìm được nhà rồi,,,,,,,,,,,,,Thương ơi! mày đừng buồn tao nhé! tao không muốn thế đâu, nhưng mày không có ở nhà, thì mày làm sao hiểu được những gì đã xảy ra với tao chứ! anh mày thì vô tâm, ****** thì cố ý!..........tao khổ lắm...........
  8. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá! mệt mỏi với công việc thường nhật, mỗi ngày trôi qua lặng lẽ,,,,
    Chiều nay Thương nó về, Thanh mời dự sinh nhật bé Huyền, vậy mà chẳng có đứa nào chịu đi, đứa nào cũng thoái thác công chuyện, mà bận thật, mình còn phải đến tiệm may đồ cho xong để kịp giao đồ tết, Thương nó còn phải ra nước đá nữa, chẳng có đứa nào ở không hết, nhưng điều quan trọng là tại vì mẹ chồng của nó mà đứa nào cũng ngại mỗi khi nó rủ đến nhà chơi.
    Ai cũng có lòng tự trọng, chẳng thể để cho người ta phỉ báng mình.cũng tội nghiêp nó, có chồng tối ngày chỉ biết công việc mưu sinh, chẳng có bạn bè gì cả, thế mà vẫn chưa làm hài lòng gia đình chồng.............thương nó thì thương chứ biết làm gì giúp nó bây giờ,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Hôm nay anh Trung đến tiệm may nhờ lên lai dùm cái quần tây, vậy mà con Vân nó lại tròn mắt ngạc nhiên, có gì đâu chứ? mình và anh ấy sống chung 1 nhà mà,,,,,,,,,dù biết rằng đó là nhà của Thương,,,,,,,,,,,,,,, Vân ơi! mày đừng có tròn mắt như thế, tao không co phước làm dâu nhà đó đâu, cũng chẳng dám mơ tưởng đâu, chẳng thể nào hình dung được tao sẽ là chị dâu của Thương, và điều quan trọng là tao chẳng bao giờ làm dâu nổi mẹ nó đâu.Dù mẹ nó phải công nhận rằng tao rất giỏi.............cả việc nhà lẫn trong công việc làm ăn, nhưng hỏng dám đâu Vân ạ! cho tao xin!
    Chợ hoa nhộn nhịp vậy mà lòng lại buồn vô cùng............hôm nay là rằm tháng chạp vậy mà tin ai vẫn bặt tăm.............
  9. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vĩng Trường láo thật, nó dám đem mình ra để mà trải nghiệm,,, tức muốn chết, nhưng thôi tức để làm gì, có đáng gì đâu...
    Anh T về rồi sao? có lẽ đang xem mail. sao anh không điện cho em hở T? ,,,,,,,,,,,,,,,,,chiều nay có lẽ em sẽ hồi hộp mỗi khi chuông điện thoại đổ lắm.........thế anh có còn nhớ đến em không Tùng?em vẫn chờ anh mà ..............em đếm từng ngày anh đi, giật mình mỗi khi chuông điện thoại đổ dồn khi nghe tiếng hỏi "ai" ........................
  10. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa về, hay đã về mà không mail lẫn điện thoại cho em hở T? Không lý nào mà anh về mà không liên lạc với em?.vậy thì ai vào net hở? ................em thắc mắt rất nhiều khi vào net gặp nick của anh sáng lên,,,,,,,,,,,T ơi! chỉ còn đúng 2 tuần nữa là tết rồi đó! em mong anh về biết bao, vậy mà không nhận được tin anh đâu cả......... hồi trưa này em vào net va tim mình run lên khi thấy nick của anh sáng , nhưng em thất vọng khi không được anh trả lời,,,,,,,,,,vậy là anh vẫn chưa về, nếu không không có lý nào như vậy.........anh có nhớ em không hở T? Mong rằng anh luôn nhớ những gì đã hứa cùng em! Em tin và chờ đợi anh...............
    ......nhớ anh vô cùng, em đếm thời gian trôi mỗi khi anh đi, gom nỗi nhớ vào cả trong giấc ngủ của mình,luôn cầu mong anh luôn bình an và hạnh phúc.......
    Lênh đênh trên sóng, em thương anh vô cùng.........anh sống trong vòng tay yêu thương quen rồi nên bây giờ có lẽ anh bỡ ngỡ lắm với lối sống như thế! vì em mà anh bỏ đi, em sao đành lòng chứ! em luôn muốn rằng ngày chỉ hồng treo tay trong sự vui vẻ của 2 họ, nhưng trớ trêu thay..........
    T ơi! nơi xa xôi đó anh có nghe được những lời của em không hở T?.............Bao giờ và bao giờ anh về với em? bao giờ chúng ta mới có thể gặp nhau hở anh? không lẽ chhúng ta luôn sống trong sự cách xa này hoài sao?
    Mẹ em bây giờ luôn chực chờ gả em đi cho rãnh nợ, em không lập gia đình đâu,,,,,,,,,,,,,,nếu chúng ta không là của nhau mãi mãi em không lập gia đình đâu, ,,,,,,,,,,,,,, không có sự chia cách nào làm phai nhạt được tình em cả,,,,
    Anh yêu! yêu anh nhiều trong nỗi nhớ va cả sự đợi chờ, dù biết rằng sự chờ đợi đó làm héo úa tim em,,,,,,,,,,,,,,,,nhưng biết làm sao hơn khi em đã trót yêu anh,,,,,,,,,,,,,em không thể vượt mặt mẹ cha để cùng anh đắp xây hạnh phúc, nhưng mãi mãi và mãi mãi em là của anh T ơi!
    Em buồn biết bao nhiêu, hôm nay ở đây rộn ràng chuẩn bị vào xuân, thế mà tâm hồn em thẫn thờ với sự mong chờ,,,,,,,,,,
    Mẹ anh có lẽ cũng như em, trông ngóng đứa con trai duy nhất của mình, mẹ có lẽ vừa giận vừa thương anh , nhưng có lẽ mẹ không vui vì biết rằng anh bỏ đi chỉ vì 1 đứa con gái như em,,,,,,,,,,
    Em nghèo thật đó , nhưng em vẫn còn lòng tự trọng của chính mình, .........................em đi và đứng trên đôi chân của mình mà không hổ thẹn ....... em luôn ngẩng cao đầu trong cuộc sống ,nhưng chua chát thay !sao em lại cảm thấy run rẫy và chực ngã trước tình yêu của anh, không phải em không tin anh, nhưng T ơi! tình ta có quá nhiều trái ngang lẫn cách ngăn,,,,,,,,,,,,
    Có lẽ em là cô gái luôn mặc cảm về vật chất, nhưng người ta nào hiểu cho em chứ! người con gái mà mẹ anh định hôn cho anh hơn em rất nhiều, cô ấy còn có ưu thế hơn em là ở gần mẹ anh, còn em, luôn ở xa xôi, ............................em chỉ có tình yêu của anh mà thôi T ơi!
    Hay anh về nhà luôn đi T? EM CHẤP NHẬN TẤT CẢ, CHỈ CẦN ANH LÀM TRÒN CHHỮ HIẾU CỦA 1 NGƯỜI con, em chấp nhận đánh đổi tất cả mà,,,,,,,,đừng làm mẹ anh buồn, mẹ cha anh chỉ có mỗi 1 mình anh mà thôi, em đành lòng nào để anh mang tiếng là đứa con bất hiếu chứ!
    Em khóc, khóc trong tuyệt vọng dù luôn được anh vỗ về và an ủi ..........không phải em không biết đấu tranh cho tình yêu của chúng ta, nhưng sao mơ hồ quá! đối với mẹ em , em có thể phản đối cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng sao đối với anh em lại đầu hàng, bởi anh là của mẹ cha, là niềm tin là lẽ sống của mẹ, ...........................
    Nếu mẹ trở bệnh lại, em mãi sống trong dằn vặt đó T?.............thì thôi, hãy vì em T nhé!

Chia sẻ trang này