1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhat ky !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lienchau79, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 ngày xui xẻo, ăn mấy con ốc làm chi để mất công tốn tiền, bây giờ không nói chuyện được mắc cười quá, tụi nó cứ tưởng mìng á khẩu,Trời ạ! Anh Thanh chị Lệ cười quá trời luôn, cũng tại con Vân mà nên chuyện,,,,,,,,,,,,,hiiiiiiiiiiiiiiii
    Chiều nay kêu chị Lệ tính sổ mới được, tốn tiền nữa rổi , khổ ghê, để dành tiền dọn nhà mà cái điệu này chắc dọn nhà xong hỏng còn dồng bạc nào quá!
    Mình vẫn chưa nói chuyện với Thương nữa, hay nói đúng hơn mình không nỡ nói, nghĩ cũng tội nghiệp nó.............nhưng biết làm sao hơn bây giờ, không đi không được, mình làm sao chịu nỗi mẹ nó chứ!..............mình không ăn bám mà , nếu không nhờ, đời nào mình mở miệng đâu, vậy mà,,,,,,,,,Thương ơi! hãy hiểu cho tao.....................
    Giờ đây mình chờ đợi 1 điều gì đó, vậy mà,,,,,,,,,,tin ai vẫn bặt tăm, .........................mình không thể hay nói đúng hơn không biết tâm sự cùng ai cả, chỉ biết trải lòng mình vào trang nhật ký mà thôi, ,,,,,,,,,mình có thói quen viết nhật ký`, nhưng vẫn không dám viết vào sổ của mình, sợ mẹ "duyệt" mắc công,,,,,,,,đã nhiều lần bị duyệt rồi nên sợ lắm............mẹ biết được có gì đâu, nhưng ngán ngẩm nhất là mỗi khi có dịp mẹ lại đem ra mà chửi ,,,,,,,,,,,,nói là không tôn trọng mình thì mẹ lại không chịu , mà mẹ lại làm thế ấy , mình đâu còn nhỏ nữa đâu. 24 tuổi đầu vẫn bị mẹ duyệt thư khi mà mẹ nhận được, tức ghê!Vào đây viết không sợ ai phát hiện ra mình cả, tiện và lợi.............
    Đôi lúc mình muốn tan biến khỏi cõi đời này để khỏi buồn, khỏi khổ, vậy mà có được đâu! chết là trốn chạy mà.......mình không muốn trốn chạy nên phải đối mặt với nó, luôn phải trăn trở và buồn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,luôn phải khóc khi có chuyện xảy ra hay chỉ vì nhớ lại những chuyện đã qua..............
    Mệt mỏi với nỗi lo cơm ., áo , gạo , tiền, nhưng vẫn không buồn bằng sự đối xử của mẹ....... dẫu biết rằng mẹ đối xử bất công , nhưng thà mẹ đừng nói ra còn dễ thở hơn.......mẹ nỡ nào thốt ra những lời cay đắng.............mình xa xót và chỉ biết khóc mà thôi.....................nào ai hiểu cho mình chứ! biết bao giờ có người đồng cảm với mình,,,,,,,,,,,,,,,,có ai hiểu cho mình đâu................
  2. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình biết phải làm gì bây giờ? những lời của anh ấy cứ vang vọng bên tai mình, ,,,,,,,,,,,,,mình phải làm sao đây! mình thua cuộc rồi.........
    Quyên! C không tranh giành anh T với Q , cũng không chiếm giữ anh ấy! C yêu anh T bằng 1 tình yêu chân thật, C và anh ấy có sự đồng điệu của tâm hồn, tự nguyện yêu nhau chứ nào tranh giành với Q chứ! vậy mà nỡ nào Q làm người thứ ba , làm tan nát tim C chứ! đễ cho anh T phải khó xử,,,,,,,,,,,,,,,,,hành động bỏ đi của anh ấy chứng tỏ rằng trong trái tim của anh ấy không có bóng hình của Q mà..... Hiện giờ, người có thể giúp anh ấy trở về chỉ có mỗi 1 mình Q thôi, chỉ cần Q từ hôn, anh ấy sẽ trở về........nhưng Q không bao giờ làm thế phải không?
    Q ơi! C không là người thứ 3 mà, C và anh ấy yêu nhau trước Q cơ. Nhưng C không thể đến quê anh bởi rất nhiều lẽ dù trong thâm tâm mình C luôn muốn về ra mắt gia đình, C d ự định qua tết sắp xếp công việc đ ể đi. ............ vậy mà , chưa kip đi thì Q xuất hiện làm đảo lộn tất cả..................
    C không muốn anh ấy mang tiếng là đứa con bất hiếu và càng không muốn xa anh, bởi C và anh ấy yêu nhau mà, nhưng nỡ nào Q để cho anh khó xử? C phải làm gì bây giờ? theo Q . C phải xa anh ấy vĩnh viễn sao?C nào có tranh giành với Q cơ chứ!
    C buồn lắm Q có biết không, C chưa từng gặp Q, cũng không hể hình dung ra Q thế nào, theo lời anh T thì Q cũng xinh lắm, thế thì với ưu điểm đó Q có biết bao là cơ hội, vậy mà Q nỡ lòng nào làm đau trái tim C chứ!..............
    C thấp thỏm từng ngày anh đi, đếm thời gian trôi trong buồn tẻ, C vùi đầu vào công việc để tìm quên và mong thời gian qua mau để anh trở về...........nhưng giờ đây anh có về anh cũng không thể là của C,,,,,,,,,,,,,,,anh đang ở cùng chung thành phố với Q đó, anh đã trở về sau 45 ngày lênh dênh trên biển,,,,,,,,Q mừng lắm phải không?...........
    C xin là người thu cuộc, từ đây và mãi mãi C sẽ xa anh, C trả anh về với gia đình, bởi C không đành lòng nào để anh phải lỗi đạo với mẹ cha, chỉ cầu xin Q hãy đem đến cho anh hạnh phúc!....C thành tâm chúc phúc cho 2 người đó! ............
    Tình yêu không thể cân đo , đong đếm và càng không thể để lên bàn cân mà cân đo giữa tình và hiếu,Vì yêu anh C chấp nhận xa anh để anh làm tròn chữ hiếu, chứ không phải C nhường anh cho Q , và mãi mãi trong tim anh ấy luôn có bóng hình của C, ................đừng trách C, Q nhé!.....
  3. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đám giỗ bác tư, không biết Thương nó về lúc nào nữa...........
    Mắc chứng gì mà D cứ qua rủ đi chơi hoài vậy? mình đã nhiều lần nói với D rồi, vậy mà D vẫn không chịu nghe! Bực mình ghê!. có hôm D vào tiệm ngồi đến khi nào mình về D mới chịu về, không thoải mái gì cả, bực muốn chết,,,,,,,,,Mình rất ghét lệ thuộc vào người khác, cả trong suy nghĩ cũng thế , chứ đừng nói chi là con người........... mình đã nói với D rồi, vậy mà D vẫn không chịu hiểu gì cả,,,,,,,,,,
    Đừng dựa vào tình bạn những năm phổ thông,bạn ra bạn, tình yêu ra tình yêu, không thể nhập nhằng được,,,,,,,
    Kiểu này mai mốt dọn nhà không biết làm sao nữa. mình không muốn cho D biết nơi ở mới của mình, mắc công phiền phức lắm, D đúng là 1 người vừa lỳ, vừa dai dẳng............
    Hôm nay anh thế nào hở T? có khỏe không, ngày mai nhà bác tư có giỗ đó,,,,,,,,,,,,,,,mấy hôm nay anh có lên net không? mẹ đã tìm đến anh chưa? và anh trả lời sao với mẹ hở?Đừng làm mẹ buồn T nhé! em khong vui và cũng chẳng an tâm nữa, nhưng biết làm sao bây giờ?
    Hôm nay em mệt lắm , tranh thủ làm cho xong đồ, đề 26 em may đồ nhà, và cả đồ của mình nữa, nếu không chắc năm nay hỏng có đồ mới để mặc,,,,,,,,,,,hiiiiiiiiiiiiiiiiii nói chơi thôi,,,,,,,,,,
    Em phải về, để ngày mai phải còn dậy sớm phụ đám nữa, ngán ghê! ngày mai mất 1 ngày làm , là chậm đồ thêm 1 ngày, ngán ngược luôn đó..................
  4. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mệt mỏi lắm, chỉ muốn ngả lưng mà thôi, nhưng không thể được, Có lẽ ai đó không biết sẽ cho là mình hâm,,,,muốn ngả lưng vậy mà giờ này còn vào net, nhưng ai biết dđược nếu không vào net mi nh chẳng biết phải làm gì nữa,,,,,,,,, mình trốn ra đây thì đúng hơn....,,nhà hôm nay có giỗ, từ sáng đến giờ mệt muốn đứt hơi, chẳng có ai làm , làm 1 mình mệt mmuốn chết.........bây giờ ở nhà đang rộn rộn ràng ràng, mình làm sao mà nghỉ được chứ! Chỉ cần nằm xuống sẽ có cặp mắt khó chịu liền,,,,, khổ ghê! ngồi sòng sả suốt 13 giờ đồng hồ mình thật sự mỏi mệt vô cùng, cả buồn ngủ nữa............
    Thương nó về, mình vẫn không dám mở lời, nó đang vui, mình sợ nó sẽ buồn , mà không thể không nói, nhưng nếu nói vào lúc này thì tội cho nó quá, mà cũng đâu còn bao lâu nữa là hết năm rồi...........Bây giờ buồn ngủ quá.............
    1 hồi nữa gặp D đi đám giỗ , mình thấy sao sao ấy, không muốn đối mặt với D tý nào cả, chán ghê!
  5. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có lẽ phải thức đêm rồi, tranh thủ làm 3 ngày nữa là hoàn tất đồ như dự định, nếu không có lẽ bận rộn lắm, còn dọn nhà nữa,,,,,,,,
    Hôm nay đưa ông táo, ngày mai tảo mộ rồi, ............
  6. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    mới ó mùng 5 tết mà nhà đã có chuyện rồi, chán thật đấy, cái nhà cứ như là cái hỏa ngục vậy, năm nay nhà có vui vẻ gì đâu chư1 mói có mùng 1 tết anh chị ba đã về quê rồi, ,,,,,,,,, mà mẹ cũng nhỏ nhen thật, bé thư còn quá nhhỏ để hiểu chuyện ma, vậy mà ghét cha mẹ nó, mẹ không lì xì nó những 200 đ ...nó còn quá nhỏ có biết gì đâu chứ?.................mình không ngờ như thế đó!,,,,,,,,,,,,,,,,buồn quá!......
    năm nay là năm đầu tiên mà mình không đón giao thừa với gia đình, ó vui vẻ gì đâu chứ!...............mình cảm thấy cô đơn ngay chhính cả trong căn nhà của chính mình............................chhưa có sự thật nào phũ phàng hơn cả,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Anh em với nhau vậy mà lại cắt đứt tình với nhau vì những chuyện không đâu...................
  7. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! gia đình xảy ra nhiều chuyện quá!mình buồn vô cùng, gia đình bé nhỏ đó cứ lộn xộn hoài, hết chuyện này đến chuyện kia , mẹ cũng thế.............mình không biết phải làm sao để hàn gắn lại tình cảm gia đình nữa, gia đình có bao nhiêu người đâu mà cứ hết chuyện này lại đến chuyện kia liên tiếp xảy ra.............
    Nhà vắng hoe mổi khi anh chị về quê, buồn quá........... chị 2 cũng vậy , chồng con cứ lộn xộn hoài, làm sao để tất cả hạnh phúc đây! mình luôn mong mỏi ngày gia đình êm ấm như xưa, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng thôi, gia đình đâu còn như ngày xưa nữa đâu, đâu còn cảnh đoàn tụ của ngày xưa nữa đâu.......
    Từ việc gia đình đến những nỗi niềm riêng, tất cả đã xa rồi, mình buồn đến cháy lòng nhưng không biết phải nói với ai nữa. tâm sự với ai bây giờ? bây giờ đây tự do thật đó nhưng lại phải đối mặt với những nỗi lo cơm áo gạo tiền........... mình lo lắm, mình chưa có gì để định hướng cho tương lai cả, ................
    Không biết rồi mẹ có cho chị 2 về trở lại căn nhà mình đã từng sống và lớn lên để làm trở lại không nữa, không biết mẹ nghĩ thế nào nữa, mình hồi hộp chờ đợi quyết định của mẹ..........chị em với nhau mà mình không giúp được gì cho chị cả, chồng với con,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Mình sợ lắm viễn cảnh chồng con như thế.................không lập gia đình có lẽ tốt hơn..............không yêu ai có lẽ càng tốt hơn nữa,,,,,,,,,,,,,, khi yêu nhau ai cũng nói lời ngọt ngon , nhưng khi sống chung bao nhiêu người thực hiện được lời nói của mình khi yêu nhau......................không những thế cả chờ và đợi..............mình mỏi mòn thật đó.........chờ và đợi...............ôi ngán ngẩm chuyện tình yêu.................và cả khi nói về gia đình nữa................................chán quá!!!
  8. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! có lẽ mình mất anh ấy kể từ hôm nay, định mệnh sao trớ trêu thế này! mình có gì thua kém gì
  9. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! có lẽ mình nên nhường bước là hơn, mình thua rồi, không hiểu sao mình luôn là kẻ thua cuộc trong tình yêu, sao lắm những nỗi trái ngang thế này! mình có lỗi gì trong chuyện này chứ! dể đến nỗi mẹ anh khăng khăng không chấp nhận mình, mà chỉ chọn Q mà thôi,,,,,
    Mình dọc đi đọc lại hàng trăm lần lá thư của a nh ấy, thấy làm sao ấy, mình không còn cảm xúc để buồn nữa rồi, khi quá đau khổ, con người ta có lẽ chai sạn hơn thì phải .......... vậy thì thôi T à! em xin làm người thua cuộc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,em trả anh về với gia đình, với người vợ mà mẹ anh đã định hôn cho anh, trả anh trở lại với mái gia đình hạnh phúc dù rằng tim em tan nát.........
    T ơi! em luôn mong ngày chỉ hồng treo tay, nguyện với lòng là sẽ làm vợ hiền, dâu thảo, nhưng có ai ngờ đâu, những điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.......... chúng ta đều đau khổ trong sự sắp đặt này, nhưng chúng ta không thể làm khác hơn, không thể nào vượt mặt mẹ cha.....
    Có đôi lúc em muốn bứt phá tất cả, chỉ muốn cùng anh đến 1 nơi khác để mà cùng đắp xây hạnh phúc................nhưng em làm sao dám chứ!....................
    Ý NGHĨ MẤT ANH LÀM EM NHƯ HÓA DẠI, EM YÊU ANH NHIỀU LẮM anh có biết không T? .....................
  10. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hay là chúng ta bỏ đi đi T? Đi đến 1 nơi nào đó mà không ai biết chúng ta là ai cả.................chứ mỗi lần nghĩ đến chuyện mất anh em buồn lắm.....................

Chia sẻ trang này