1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhất Nam Tử xin lãnh giáo bá tánh

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NhatNamTu, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    NNT đúng rồi. Học NN đúng là phải chú ý đặc biệt đến eo hông...
    Còn việc tiếp thị thì còn trông chờ nhiều vào tâm huyết của các đệ tử như NNT đấy.
    Xin hỏi NNT đang học thầy nào, ở đâu vậy?
    Nếu không muốn trả lời trên đây thì viết vào thư riêng cũng được!
  2. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chỉ bảo thì chả dám nhưng viết vậy đọc nghe không hiểu. hehe Bẩm bệ hạ hạ thần đâu dám chỉ bảo gì cho bệ hạ
  3. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cậu nhâtnmtu !
    + chúc cậu 1 ngày vui !
    + có vài thông tin và câu hỏi đến cậu:
    1/ Tôi biết cậu B trước đây cũng từng trải qua thời niên thiếu tại VN, được nuôi dưỡng học hành giáo dục trong môi trường XHCN & lý tưởng ..... tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật tại VN
    Từ nhỏ bé cậu B đã được giáo dục như bao người:
    1 - Yêu tổ quốc, Yêu đồng bào
    2/ Người không c .. nhưng có triệu Con !!!
    3/ Có câu : Cá không ăn mắm cá ươn, con không nghe lời cha mẹ trăm đường con Hư
    4/ Con không chê cha mẹ khó ! chó không chê chủ nghèo !
    hiện tại cậu B không ở VN , tiếp xúc với cộng đồng Người Việt rất hạn chế có thể nói là không giao tiếp
    Xin hỏi :
    1 Tại sao cậu B không nghe lời Bác dạy ??????? VỊ CHA GIÀ CỦA DÂN TỘC
    thường nghe là
  4. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cậu nhâtnmtu !
    + chúc cậu 1 ngày vui !
    + có vài thông tin và câu hỏi đến cậu:
    1/ Tôi biết cậu B trước đây cũng từng trải qua thời niên thiếu tại VN, được nuôi dưỡng học hành giáo dục trong môi trường XHCN & lý tưởng ..... tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật tại VN
    Từ nhỏ bé cậu B đã được giáo dục như bao người:
    1 - Yêu tổ quốc, Yêu đồng bào
    2/ Người không c .. nhưng có triệu Con !!!
    3/ Có câu : Cá không ăn mắm cá ươn, con không nghe lời cha mẹ trăm đường con Hư
    4/ Con không chê cha mẹ khó ! chó không chê chủ nghèo !
    hiện tại cậu B không ở VN , tiếp xúc với cộng đồng Người Việt rất hạn chế có thể nói là không giao tiếp
    Xin hỏi :
    1 Tại sao cậu B không nghe lời Bác dạy ??????? VỊ CHA GIÀ CỦA DÂN TỘC
  5. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi bác Z, bác làm em cười đau bụng cả nè. Thế bác có thực hành năm điều Bác dạy không ạ.
    Bác Z cũng nên nhớ Bác cũng từng bỏ nước ra đi đấy ......
    Đã bảo thế thời thời thế mà bác Z còn gán tội cho người ta nữa ...
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tui lên đây ngăn chặn Topten Làn Sóng Xanh còn bố Zim lên đây ngăn chặn Top 100 Làn sóng đóng khố.
  7. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu nhatnamtu
    + Chúc cậu một ngày vui !
    + có ít thông tin trao đổi cùng cậu !

    - Ở âu mỹ , giáo sư là người giảng dậy đại học . Trước khi thành giáo sư người ta phải trải qua làm phó giáo sư
    - ở VN, hiện nay để trở thành giáo sư cần phải đạt qua rất nhiều tiêu chí / theo haio / và nhiều quy định .......
    + Xin hỏi câu số 2:
    + Cậu B được phong là GIÁO SƯ
    a/ Về môn nào ?
    b/ Khi nào xảy ra việc này ?
    c/ Ở đâu xảy ra việc này ?
    d/ Hội đồng xét duyệt / Thành viên của Hội Đồng này là ai ?/
    + xin cám ơn trước ! chờ tin của cậu , chúc cậu luôn vui khoẻ
  8. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lúc xưa làng sóng đóng khố muốn nuốt chửng làng sóng xanh, nay thế thời đổi thay, làng sóng khố phải im lìm, để cho làng sóng xanh quật khởi .
    Không biết tương lai sẽ như thế nào đây.
  9. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu cdc !
    + chúc cậu một ngày vui !
    + Một nụ cười bằng mười thang thốc bổ .
    + Chúc cậu : nụ cười không bao giờ xa lánh vành môi của cậu và gia đình mình !
    - Ối giời ơi bác Z, bác làm em cười đau bụng cả nè.
    + Từ từ thôi cậu à ! cười mỉm thì không thể đau được đâu !
    -Thế bác có thực hành năm điều Bác dạy không ạ.
    + có chứ ! không thực hành / khoảng 8-9 chục % / thì .... xong rồi ! nhiều lúc không thể nhưng vẫn phải làm đó cậu
    +Chúc cậu luôn khoẻ và gặp nhiều may mắn
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ông đồng chí mới ngủ dậy đã mò vào mạng rồi. Đã súc miệng chưa mà đòi quật khởi

Chia sẻ trang này